Bạn đã yêu hay chỉ là thích một người?

Quen nhau một thời gian, nói chuyện, đi chơi, ăn uống và xem phim nhiều lần, bạn cảm thấy mình có cảm tình với chàng, tuy nhiên, bạn vẫn không chắc tình cảm mình dành cho chàng là gì. Thích có vẻ chưa truyền tải được hết nỗi lòng bạn. Nhưng liệu có phải là bạn đã yêu? Thử kiểm tra tình cảm của mình qua bài test tâm lý sau để hiểu rõ hơn về cảm xúc của bản thân!

Bạn có ăn, ngủ điều độ?

Khi thích ai đó, bạn sẽ cảm thấy vô cùng vui vẻ, tràn đầy năng lượng. Trái tim loạn nhịp khiến bạn quên ăn, quên ngủ.

Bạn có thay đổi bản thân?

Đó có thể là gu ăn mặc, kiểu tóc, gu âm nhạc, phim ảnh… Khi bắt đầu thích ai đó, bạn thường có xu hướng bắt chước người ta và thay đổi bản thân theo cách mà bạn nghĩ là sẽ làm bạn hấp dẫn hơn trong mắt người ấy.

Thêm vài dấu hiệu để phân biệt giữa yêu và thích

Bạn có cảm giác muốn chiếm hữu người ta?

Nếu bạn để ý đến một ai đó, bạn sẽ cảm thấy cực kì khó chịu và phiền lòng nếu người ta cười, nói chuyện hay tán tỉnh người khác giới trước mặt bạn. Lúc này, bạn chỉ muốn người ta là của bạn mà thôi.

Nếu hầu hết các câu trả lời của bạn là "Đúng" thì bạn không chỉ "Thích" người ấy đâu, bạn đã bắt đầu "Yêu" rồi đấy! Hãy mạnh dạn bày tỏ tình cảm của mình với Mr. Hoàn hảo trong lòng bạn nhé!

Chàng có ý nghĩa đặc biệt với bạn không?

Khi bắt đầu thích ai đó, bạn bắt đầu nhận ra những tính cách, phẩm chất độc đáo ở người đó. Bạn nhận ra rằng anh ấy rất khác biệt so với những người khác. Anh ấy vui tính hơn, thông minh hơn, nhạy cảm hơn bất cứ người nào khác. Đó là dấu hiệu cho thấy chàng dần trở nên đặc biệt hơn với bạn.

Bạn để ý đến chàng nhiều hơn?

Khi bắt đầu thích ai đó, bạn thường dành nhiều thời gian để nghĩ về người ta hơn, bắt đầu lơ là gia đình, bạn bè, công việc. Bạn liên tục kiểm tra điện thoại, hòm thư xem chàng có gửi tin nhắn hay email cho mình không. Bạn sẽ nghĩ nhiều đến khoảng thời gian mà hai người ở bên nhau, chú ý đến thói quen của chàng, kiểu trang phục chàng hay mặc. Những việc rất đỗi bình thường cũng có thể làm bạn nhớ đến chàng. Nếu điều đó xảy ra thì chàng đang dần chiếm mất sự chú ý của bạn rồi đấy!

Bạn có đang đeo cặp kính màu hồng nhìn đời?

Khi thích ai đó, chúng ta thường có xu hướng "thần tượng hóa" người ta. Chỉ cần một việc rất nhỏ cũng khiến cho bạn cảm kích, bỏ qua hết lỗi lầm của họ hoặc cho rằng những thói xấu đó rất dễ thương. Bạn phóng đại tất cả những điểm tốt của chàng. Nếu bạn đang nhìn anh chàng nào đó dưới lăng kính màu hồng thì đích thị bạn đang bị chàng làm cho chết mê chết mệt.

Bạn có bị tình cảm chi phối quá nhiều?

Chàng có làm bạn thấy say đắm không? Khi ở bên chàng, những tình cảm này có mãnh liệt không? Nếu bạn cảm thấy khó khăn khi phải cố tỏ ra bình thản trong khi đầu óc mình đang bấn loạn vì hồi hộp. Bạn có cảm thấy mình bị rơi vào tình trạng "sớm nắng chiều mưa"? Và việc vui, buồn lại phụ thuộc lớn vào chàng không?


------------------------------

------------------------------
Đã đọc : 2040 lần

Liên hệ tư vấn

hỗ trợ trực tuyến

CHÚ Ý: AVS KHÔNG TƯ VẤN QUA CHAT

tư vấn qua điện thoại (3.000 đồng/phút): 1900 68 50 hoặc (04)1088 - 1 - 7

tư vấn trực tiếp: 2/15, phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lĩnh vực tư vấn:

- tư vấn tâm lý tình cảm, hôn nhân, gia đình

- tư vấn nuôi dạy trẻ

- tư vấn sức khỏe tình dục: xuất tinh sớm, lãnh cảm, nghệ thuật phòng the, bệnh tình dục....

- tư vấn sức khỏe sinh sản, giới tính

- tư vấn trị liệu tâm lý

- Các vấn đề tâm lý khác như ly hôn, stress

Gọi -1900 68 50 để đặt lich tư vấn trực tiếp

Biểu giá tư vấn tại đây

Khách hàng tư vấn trực tuyến xem hướng dẫn tư vấn tại đây

Truyện hay

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Có rất nhiều cách để chấm dứt một mối quan hệ, đặc biệt là kiểu quan hệ tình cảm nam nữ. Tôi vẫn hình dung mọi chuyện đơn giản thế này, hai cục nam châm điên cuồng hút nhau, rồi tới khi bản thân chúng mất đi lực hút, hoặc giả bi ai hơn cứ cho là... Đọc thêm