7 sai lầm của các nàng

Khi yêu các cô gái thường mơ mộng lãng mạn, thiếu thực tế hơn các chàng trai nên cũng dễ bị thất tình nhiều hơn phái nam. Cũng bởi sự lãng mạn, mơ màng là những điều không có thật. Nếu bạn là cô gái đang yêu hay sắp bước vào hôn nhân hãy tránh những suy nghĩ sai lầm sau đây nếu không muốn bị vỡ mộng.

 

1. Tôi muốn một người giống bố tôi

 

Bạn xúc động khi chứng kiến tình cảm của bố dành cho mẹ mình. Bạn thấy ông ấy là một người đàn ông hoàn hảo và bạn mơ ước sẽ tìm được một chàng trai tuyệt vời như thế. Trên thực tế không có ai giống nhau đến mức tuyệt đối và thật tệ khi bạn nhận ra điều ấy. Song chỉ cần bạn chưa thề rằng nếu không tìm được một người đàn ông giống bố mình thì tình hình vẫn có thể cứu vãn được.

 

2. Tôi muốn một anh chàng đẹp trai

 

Điều ấy thì tốt rồi nhưng hình thức chưa phải thứ quyết định hạnh phúc của bạn. Hãy nhớ rằng vẻ đẹp cơ thể không trường tồn với thời gian. Nếu bạn lấy tiêu chí đẹp trai để chọn bạn đời thì coi chừng bạn sẽ để mất những chàng trai tốt vì vẻ đẹp hình thức không phải lúc nào cũng trùng với vẻ đẹp tâm hồn.

 

 

3. Anh ấy đã hứa với tôi cơ mà

 

Đương nhiên, xây dựng lòng tin trong tình yêu thực sự là điều cần thiết nhưng lời hứa không phải là nền móng vững chắc của tương lai. Tại sao thế? Tại vì đàn ông có tật hay quên, đôi khi họ hứa với bạn rồi nhưng họ quên béng và lại hứa với cô gái khác. Tuy nhiên, không phải bảo bạn đừng tin vào lời hứa hôn của chàng mà là đừng ngồi im để chờ đợi lời hứa ấy thành sự thực.

 

4. Chàng sẽ yêu thương tôi mãi mãi

 

Đó là niềm hy vọng của tất cả mọi người khi yêu. Tuy nhiên, tình yêu và sự tôn trọng bạn dành được từ chàng trong hiện tại có trường tồn hay không còn phụ thuộc vào chính bản thân bạn. Nếu bạn không biết trao tặng những điều tốt đẹp cho người mình yêu, không biết nuôi dưỡng tình yêu và hoàn thiện bản thân thì tình yêu tốt đẹp mà chàng đang dành cho bạn sẽ sớm ra đi đấy.

 

5. Anh ấy sẽ giải quyết mọi vấn đề của tôi

 

Nếu bạn nghĩ rằng mình trao trái tim cho một người đàn ông và phó thác luôn cả cuộc đời và số phận của mình cho anh ấy thì đó là sai lầm. Có một số vấn đề của bạn mà chỉ bạn mới giải quyết được việc của mình. Nếu thông minh bạn hãy nhớ tự giải quyết những khúc mắc của bản thân trước đã, còn lại mới nhờ đến anh ấy vì trên thực tế không ai có thể giải quyết mọi việc cho người khác.

 

6. Chàng luôn chiều theo ý tôi

 

Cũng có thể nhưng điều ấy sẽ chẳng thú vi chút nào khi ban thấy anh ấy thỏa mãn những đòi hỏi của bạn như một cái máy. Có rất nhiều cô gái khi yêu thường hành hạ người yêu theo kiểu đấy để tự nâng giá trị của mình lên. Đó thực sự là một sai lầm bởi tình yêu chính là sự tự nguyên dâng hiến chứ không phải ép buộc yêu cầu.

 

7. Anh ấy sẽ là người tình hoàn hảo của tôi

 

Chẳng có ai hoàn hảo, đặc biệt là theo ý cá nhân bạn. Nếu thực sự yêu chàng thì bạn hãy học cách chấp nhận con người thực của chàng chứ đừng hy vọng dùng sức ép tình cảm để thay đổi con người anh ấy theo đúng ý bạn.

 

(Theo Thế Giới phụ nữ)

 


------------------------------

------------------------------
Đã đọc : 2393 lần

Liên hệ tư vấn

hỗ trợ trực tuyến

CHÚ Ý: AVS KHÔNG TƯ VẤN QUA CHAT

tư vấn qua điện thoại (3.000 đồng/phút): 1900 68 50 hoặc (04)1088 - 1 - 7

tư vấn trực tiếp: 2/15, phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lĩnh vực tư vấn:

- tư vấn tâm lý tình cảm, hôn nhân, gia đình

- tư vấn nuôi dạy trẻ

- tư vấn sức khỏe tình dục: xuất tinh sớm, lãnh cảm, nghệ thuật phòng the, bệnh tình dục....

- tư vấn sức khỏe sinh sản, giới tính

- tư vấn trị liệu tâm lý

- Các vấn đề tâm lý khác như ly hôn, stress

Gọi -1900 68 50 để đặt lich tư vấn trực tiếp

Biểu giá tư vấn tại đây

Khách hàng tư vấn trực tuyến xem hướng dẫn tư vấn tại đây

Truyện hay

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Có rất nhiều cách để chấm dứt một mối quan hệ, đặc biệt là kiểu quan hệ tình cảm nam nữ. Tôi vẫn hình dung mọi chuyện đơn giản thế này, hai cục nam châm điên cuồng hút nhau, rồi tới khi bản thân chúng mất đi lực hút, hoặc giả bi ai hơn cứ cho là... Đọc thêm