Dấu hiệu hôn nhân bên bờ vực thẳm

Anh ấy đi làm về muộn, và bạn chẳng quan tâm

 

Trước đây mỗi lần anh ấy có công việc phải về muộn sau giờ làm thì bạn thấy rất ghét. Rồi dần dần bạn nghĩ chả còn hy vọng “cải tổ” chuyện này, cuối cùng bạn chấp nhận để anh ấy như thế. Nói tóm lại, bạn không còn quan tâm đến việc anh ấy về nhà vào lúc nào nữa. Thế là có chuyện xảy ra với gia đình bạn rồi. Hãy nói chuyện với chồng để thay đổi tình hình đi, trước khi quá muộn.

 

Không còn hò hẹn

 

 

Chuyện này chẳng liên quan gì đến việc hai người đã kết hôn hay chưa đâu nhé. Một cuộc hẹn hò luôn cần thiết, dù các bạn đang là người yêu hay đã nên vợ nên chồng. Nếu bạn bỗng chốc biến thành một củ khoai tây chỉ thích ngồi lỳ ở nhà xem TV cuối tuần thì đã đến lúc phải thêm chút gia vị vào cuộc sống. Khẩn cấp!

 

Bạn không còn biết nhớ nhung

 

Từng có lúc bạn tưởng như không thể sống thiếu anh ấy, không thể tách khỏi anh ấy dù gì một giờ. Ấy vậy mà nay, khi anh ấy trở về nhà, bạn vẫn ung dung “phục vụ” bữa tối, rồi… đi ngủ. Chấm hết. Nếu trong suốt cả ngày bạn không có lúc nào cảm thấy nhớ chồng, đó chắc chắn là dấu hiệu không tốt cho cuộc hôn nhân.

Dọn nhà còn sướng hơn

 

 

Vậy là bạn đã hóa ra một bà vú già trong gia đình, người chỉ thích lau chùi, dọn dẹp. Bạn coi trọng “công việc vinh quang” ấy hơn cả những chuyến đi lãng mạn với chồng sao? Bạn cần nhanh chóng thoát ra khỏi hội chứng “lẩm cẩm” này, nếu không chỉ vài năm nữa thôi, cuộc hôn nhân sẽ đi vào ngõ cụt.

 

Anh ấy không còn nhộn như xưa

 

Những đặc điểm về chàng một thời khiến bạn cười vang giờ chỉ làm bạn thêm cáu tiết. Đây chính là “dấu hiệu cổ điển” của một cuộc hôn nhân trục trặc. Nếu bạn nghĩ chồng mình mất khả năng hài hước rồi, có lẽ bạn nên một lần nhìn lại bản thân.

 

Phủ nhận lỗi của chồng

 

Anh ấy về nhà, bật TV và ăn tối trong im lặng. Bạn thì ngay lập tức nghĩ rằng “Ôi dào, chẳng qua ông ấy mệt”.

 

 

Cứ cho là phản ứng như vậy cũng phải, nhưng bạn có thường xuyên phản ứng như vậy không?

 

Không biết phải nói gì

 

Trước đây bạn có thể ở bên người đàn ông của mình luyên thuyên đủ điều hàng tiếng đồng hồ dưới ánh mặt trời, giờ bạn chỉ có thể nói với anh ấy chuyện… bầu cử và thời tiết! Giữa câu chuyện của hai người đã xuất hiện nhiều khoảng lặng, bạn chẳng thấy có chuyện gì hay ho đáng nói. Rắc rối rồi…

 

Bạn muốn ở một mình

 

Anh ấy rời nhà đi làm, và bạn thấy nhẹ cả người, như vừa được tháo cũi sổ lồng vậy. Không phải tình trạng tốt đâu nhé. Lẽ ra bạn phải muốn có thêm thời gian ở bên chồng mới đúng, đằng này… Bạn chưa đến nỗi mong mỏi ngày chồng dứt áo ra đi đấy chứ?

 

 

Giờ đừng t hành hạ bản thân nữa. Cho dù đây là những dấu hiệu báo động, vẫn có giải pháp đưa hôn nhân của bạn thoát cơn sóng gió. Hãy nhìn mối quan hệ của mình theo hướng tích cực, đầu tư thời gian suy nghĩ cách làm hồi sinh tình cảm. Rồi bạn sẽ vui vì vừa tự trải qua một cuộc khám phá tâm hồn.

 

Huyền Anh

Theo AWT - Dân trí


------------------------------

------------------------------
Đã đọc : 3084 lần

Liên hệ tư vấn

hỗ trợ trực tuyến

CHÚ Ý: AVS KHÔNG TƯ VẤN QUA CHAT

tư vấn qua điện thoại (3.000 đồng/phút): 1900 68 50 hoặc (04)1088 - 1 - 7

tư vấn trực tiếp: 2/15, phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lĩnh vực tư vấn:

- tư vấn tâm lý tình cảm, hôn nhân, gia đình

- tư vấn nuôi dạy trẻ

- tư vấn sức khỏe tình dục: xuất tinh sớm, lãnh cảm, nghệ thuật phòng the, bệnh tình dục....

- tư vấn sức khỏe sinh sản, giới tính

- tư vấn trị liệu tâm lý

- Các vấn đề tâm lý khác như ly hôn, stress

Gọi -1900 68 50 để đặt lich tư vấn trực tiếp

Biểu giá tư vấn tại đây

Khách hàng tư vấn trực tuyến xem hướng dẫn tư vấn tại đây

Truyện hay

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Có rất nhiều cách để chấm dứt một mối quan hệ, đặc biệt là kiểu quan hệ tình cảm nam nữ. Tôi vẫn hình dung mọi chuyện đơn giản thế này, hai cục nam châm điên cuồng hút nhau, rồi tới khi bản thân chúng mất đi lực hút, hoặc giả bi ai hơn cứ cho là... Đọc thêm