Vợ tôi 'kẹo kéo'

Tiết kiệm là một đức tính tốt, thế nhưng không ít "nội tướng" lại lầm giữa tiết kiệm và ki bo. Các quý ông đành lên tiếng...

Có vợ như cậu khỏi lo thiếu gạo. Chắc phải xin gien để nhân bản vô tính quá bạn bè thường đùa với tôi như thế. Không sai, vợ tôi là một người phụ nữ 100% gia đình. Nàng không đi shopping nhiều, cũng chưa bao giờ bén mảng đến spa. Đến ngay cả hàng quán ngoài chợ, nàng cũng hiếm khi sa vào. Có vợ như thế sao tôi còn than? Tất cả cũng chỉ vì tính tiết kiệm đến "kẹo kéo" của nàng.

Nàng tiết kiệm đến mức đáng thương

Cách đây hai hôm, thức dậy muộn, tôi sực nhớ ra sáng nay có một cuộc họp với đối tác và sếp. Tôi vội vã thay quần áo, xỏ giày rồi chạy như bay đến công ty.

Dắt xe ra cửa, tôi không thể nào nổ máy. Kiểm tra lại, bình xăng vẫn còn đầy. Mở bu-gi ra tôi ngao ngán. Chắc chắn cái bu-gi xe của tôi sẽ nhận được danh hiệu về sự cố gắng hết sức mình. Đầu bu-gi mòn vẹt hơn nửa.

Mấy hôm trước, khi nghe con gái than về việc xe cứ tắt máy hoài, vợ tôi phán: "Chắc bu-gi có vấn đề nhưng em biết sửa mà, lấy ra thổi vài cái là xong". Kết quả là...

Chán nản, tôi vội đón xe ôm đến công ty. Vừa chạy vào, tôi ngã lăn ra ngay bậc cửa. Nhìn xuống, chiếc giày đang há mõm "trơ gan cùng tuế nguyệt". Tôi bấm bụng mượn đôi dép nhựa của anh bảo vệ kho. Vào phòng họp, tôi cứ lo giấu đôi chân xuống gầm bàn.

Tính tiết kiệm của vợ tôi đã biết từ khi chưa cưới. Suốt ba năm yêu nhau, hiếm khi nào chúng tôi ra ngoài ăn, dù không thiếu thốn chi. Đến khi kết hôn, mua nhà, nàng sắm dùng những vật dụng cần thiết. Bát đĩa chỉ sắm dư đúng ba cái. Không ít lần khách đến chơi tôi phải chạy sang hàng xóm mượn thêm bát đũa.

Đó là chưa kể đến chuyện quần áo. Đồ của tôi và hai con gần như 100% là hàng "sale-off" và "siđa". Có lần cô ấy khuân về mười chiếc quần "be bé" và khoe "rẻ lắm anh à. Đồ sida đấy, chỉ có 3.000 đồng một cái đang còn mới chán". Cứ nghĩ đến cái cảnh mặc chung "nội y" với ai đó là tôi phát hoảng.

Phải biết hưởng thụ những gì mình đã làm ra

Có lẽ tôi sẽ chôn chặt nỗi lòng nếu hôm qua con gái nhỏ không mếu máo: "Bố ơi cho con tiền mua áo dài mới. Con chỉ có hai cái. Áo này là áo của chị Hai mặc lúc trước. Con xin mẹ, mẹ lại bảo đua đòi".

Nhìn chiếc áo dài trắng đã ngả màu, tôi quyết định phải nói chuyện với vợ. Nói thẳng thì sợ nàng giận, tôi quyết định viết thư, nhưng vẫn chưa dám đưa. Bạn xem giúp tôi, với lá thư này, cô ấy liệu có thay đổi hay không?

Em thân yêu!

Trước khi đọc lá thư này, xin em hiểu rằng em luôn chiếm vị trí số một trong lòng anh và các con. Anh chỉ xin em gia giảm một điều duy nhất: Tính tiết kiệm của mình.

Không phủ nhận tính tiết kiệm của em đã giúp nhà mình rất nhiều. Nhưng em có biết, lắm lúc nhìn chồng người ta mặc áo quần đắt tiền, anh cứ thèm thèm sao ấy.

Dù đã leo đến chức Phó phòng, anh vẫn chỉ "được cấp" cho bốn chiếc áo, hai chiếc quần mỗi năm.

Vợ của anh ơi, mục đích anh cố gắng làm việc, em cố gắng tiết kiệm là muốn gia đỉnh mình vui vẻ, hạnh phúc, phải không? Vậy có gì ta không tận hưởng những thành quả mình đã làm ra?

Anh cũng muốn nhìn thấy lại người vợ xinh xắn ngày trước. Vứt hết mấy bộ đồ "sale-off" lỗi mốt đi, em hãy sửa soạn để "cưa" lại anh xem nào!

Biết đâu nhờ thế, anh lại hăng say kiếm tiền cho em và các con. Nếu em cứ tiết kiệm, anh sợ ngày nào đó mình sẽ... nhờ người phụ nữ khác sắm đồ mất.

(Theo Tiếp Thị Gia Đình)


------------------------------

------------------------------
Đã đọc : 1947 lần

Liên hệ tư vấn

hỗ trợ trực tuyến

CHÚ Ý: AVS KHÔNG TƯ VẤN QUA CHAT

tư vấn qua điện thoại (3.000 đồng/phút): 1900 68 50 hoặc (04)1088 - 1 - 7

tư vấn trực tiếp: 2/15, phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lĩnh vực tư vấn:

- tư vấn tâm lý tình cảm, hôn nhân, gia đình

- tư vấn nuôi dạy trẻ

- tư vấn sức khỏe tình dục: xuất tinh sớm, lãnh cảm, nghệ thuật phòng the, bệnh tình dục....

- tư vấn sức khỏe sinh sản, giới tính

- tư vấn trị liệu tâm lý

- Các vấn đề tâm lý khác như ly hôn, stress

Gọi -1900 68 50 để đặt lich tư vấn trực tiếp

Biểu giá tư vấn tại đây

Khách hàng tư vấn trực tuyến xem hướng dẫn tư vấn tại đây

Truyện hay

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Có rất nhiều cách để chấm dứt một mối quan hệ, đặc biệt là kiểu quan hệ tình cảm nam nữ. Tôi vẫn hình dung mọi chuyện đơn giản thế này, hai cục nam châm điên cuồng hút nhau, rồi tới khi bản thân chúng mất đi lực hút, hoặc giả bi ai hơn cứ cho là... Đọc thêm