Cháu làm như vậy có đúng không

Cháu năm nay 22 tuổi và quen anh ấy gần 5 năm từ lúc chung cháu còn học phổ thông, tình yêu của cúng cháu rất đẹp vì đến với nhau không hề có sự toán tính vụ lợi tuy ban đầu cháu là người chủ động tỏ tình trước, và với tình cảm chân thành của mình cháu đã " mở cửa trái tim" của anh ấy.

Trong suốt thời gian quen nhau cháu luôn tin tưởng anh ấy, và cháu biết tính anh ấy gia trưởng chuyện gì cũng muốn cháu làm theo ý anh ấy, ví dụ như cháu đi căm trại với trường cháu đã nói với anh ấy và mong anh ấy chấp nhận thế nhưng không những không chấp nhận anh ấy còn phản ứng mạnh, nhưng tính cháu không thích người khác ra lệnh cho mình, tuy bây giưof cháu đã đi làm nhưng anh ấy vẫn không chấp nhận việc cháu đi du lịch với công ty vì lý do không oan toàn cho cháu ,tất cả mọi việc liên quan đến cháu anh ấy điều muốn quyết định và muốn cháu làm thưo nhưng bản thân anh ấy không hề tiếp thu ý kiến của cháu, nhưng cháu biết anh ấy yêu cháu nhưng cháu không muốn biết anh ấy có hay nói đối không nên có lần lúc chát với anh ấy cháu đã lập thêm 1 nick(thanguoidungnoiyeutoi2002) nữa và nói chuyện với anh ấy không ngờ anh ấy nói chuyện với cái nick ấy rất thân mật và còn nói " chưa tìm được ý trung nhân" và hỏi cái nick ấy đã có người yêu chưa ,hỏi nhà,quê, và còn hỏi sốĐT, cháu đã không cho số nhưng anh ấy đã cho số của anh ấy, và tối đó cháu gặp anh ấy và hỏi chuyện thì anh ấy không hề kể và cháu bựt quá nên mới nói thật là cháu là người lập nick đó, và anh ấy nói chi là nói phét thôi nhưng trong lúc chát anh ấy nói rất thật chỉ có việc anh ấy chưa có người yêu thôi, và từ trước đến giờ anh ấy luôn nói không bao giờ chat luyên thuyên trên mạng và cho tự tiện cho người khác số và họ không bao giưof bằng cháu nhưng bây giờ cháu đã không còn tin anh ấy nữa, sự việc đã vậy anh ấy còn khong thành thật nhận lỗi mà còn quay sang trách cháu " em đã lừa dối anh, em đem tình yêu ra thử thách, 1 mất 1 còn" và nói " anh không thể chấp nhận việc đó" và bỏ về. nhưng cháu đã nói là trong tình yêu phải có sự thử thách hơn nữa cháu lại là con gái vì cháu quyết định yêu 1 mình anh ấy và đến với anh ấy, từ khi quen với anh ấy cháu luôn thành thật với anh ấy nếu nói dối với anh ấy cháu thấy rất khó chịu và hay cháu đã vì anh ấy thay đổi rất nhiều và chìu anh ấy vì vậy cháu và anh ấy đã " ăn cơn trước kẻng".bây giờ cháu rất phân vân không biết nên quay lại với anh ấy không và việc cháu làm như vậy đúng hay sai. và anh ấy có xứng đáng với tình yêu của cháu không. chuyện của cháu cả gia đình và bạn bè đều biết hơn nữa chúng cháu từng học cùng lớp, nếu chia tay cháu không biết phải nói như thế nào với gia đình và bạn bè,cháu xin lỗi chú phải nói ra câu này không lẽ tất cả đàn ông đều thích của lạ hay sao,và nói dối người yêu.nếu chia tay với anh ấy cháu không còn muốn yêu nữa và chỉ muốn độc thân hoăc vì nghĩa vụ phải lấy chồng thì cháu sẽ chòn người mà cháu không yêu để cháu khỏi phải đâu khổ" yêu là bể khổ", như thế tim cháu sẽ chẳng đau khổ,còn không thì cháu sẽ xin con nuôi để chăm sóc chứ không muốn lấy chồng.  xin hãy cho cháu lời khuyên cụ thể, cháu cảm ơn.


------------------------------

------------------------------
Đã đọc : 3545 lần

Liên hệ tư vấn

hỗ trợ trực tuyến

CHÚ Ý: AVS KHÔNG TƯ VẤN QUA CHAT

tư vấn qua điện thoại (3.000 đồng/phút): 1900 68 50 hoặc (04)1088 - 1 - 7

tư vấn trực tiếp: 2/15, phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lĩnh vực tư vấn:

- tư vấn tâm lý tình cảm, hôn nhân, gia đình

- tư vấn nuôi dạy trẻ

- tư vấn sức khỏe tình dục: xuất tinh sớm, lãnh cảm, nghệ thuật phòng the, bệnh tình dục....

- tư vấn sức khỏe sinh sản, giới tính

- tư vấn trị liệu tâm lý

- Các vấn đề tâm lý khác như ly hôn, stress

Gọi -1900 68 50 để đặt lich tư vấn trực tiếp

Biểu giá tư vấn tại đây

Khách hàng tư vấn trực tuyến xem hướng dẫn tư vấn tại đây

Truyện hay

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Có rất nhiều cách để chấm dứt một mối quan hệ, đặc biệt là kiểu quan hệ tình cảm nam nữ. Tôi vẫn hình dung mọi chuyện đơn giản thế này, hai cục nam châm điên cuồng hút nhau, rồi tới khi bản thân chúng mất đi lực hút, hoặc giả bi ai hơn cứ cho là... Đọc thêm