Hôm nay mình có tâm sự muốn kể với mọi người mong mọi người chia sẽ và giúp mình  làm thế nào để thuyết phục cha mẹ mình chấp nhận tình yêu ?
Mình quen bạn gái  mình được 9 năm rồi, nhưng chưa đến hôn nhân được vì gia đình không chấp nhận  gia đình bạn gái mình (không môn đăng hộ đối), một thời gian thì mẹ mình cũng đã  đồng ý chấp nhận bạn gái mình vì mẹ nói là vì thương con nên chấp nhận. Nhưng  đùng một cái có người con gái khác đến với mình quá đột ngột, cô bé rất xinh  đẹp, biết cách lấy lòng người khác, em gái mình cũng thích nữa rồi từ đó em gái  gọi về nhà báo tin cho mẹ, lúc này mình như rơi vào thế bị động không hiểu sao  bị gia đình và em gái điều khiển và hướng dẫn mình cách nói chia tay với bạn gái  cũ, và mình như bị mù quáng làm theo lời em gái chỉ.
Bạn gái mình rất đau  khổ, năn nỉ tình yêu rất nhiều, không ăn uống gì hết, gia đình cô ấy thấy vậy  rất đau lòng bằng gọi điện về ba mẹ mình nói những lời không nên nói vì thương  con gái của họ.Nhưng mẹ mình vẫn chấp nhận lời chửi bới đó, vì mẹ biết do lỗi  của mình gây ra.

Trong thời gian này em gái mình giống như ép mình và người  con gái mới qua lại nhiều hơn nhưng giữa mình và cô ấy không hợp nhau, và mình  càng nhận ra mình thương bạn gái cũ của mình biết chừng nào vì 2 đứa sống với  nhau 9 năm trời nên hiểu tính mình hơn ai hết.Nhiều lúc tức giận chửi nhưng bạn  gái mình vẫn chấp nhận, và vẫn đối xử tốt với mình.Thế là mình chia tay với cô  bé mới quen. Vừa rồi tết về quê nhà mình sống trong đau khổ và hối hận bản thân  quá.Mình không ngủ ở nhà mà suốt ngày nhậu nhẹt cho say để ngủ dưới nhà ông nội  của mình. Và vì nhớ người yêu cũ nên mình đã gọi điện nói với người yêu cũ là  mình nhận ra mình thương cô ấy biết chừng nào, cô ấy nói là vẫn còn thương mình  và lúc nào cũng chờ đón mình. Nhưng cô ấy cũng biết là 2 bên gia đình không thể  ngồi nói chuyện với nhau được nữa rồi.Bên nhà người yêu cũ nói nếu mình quay lại  thì họ sẽ tổ chức đám cưới cho 2 đứa mà không cần gia đình nhà trai.
Lúc này  mình nói với em gái là vẫn còn thương người yêu cũ và muốn quay lại nhưng em gái  lại không đồng ý và em gái mình khóc rất nhiều, vài ngày sau mình đã gặp người  yêu cũ em gái biết được gọi điện về cho ba mẹ, ba mẹ rất buồn và khóc rất nhiều  còn đòi chết nếu mình quay lại với người yêu cũ, vì không thể chấp nhận gia đình  không có văn hóa như họ. Ba mẹ mình nói nếu quay lại tức là mình đã phá tan nát  gia đình mình.
Sau đó mình thuyết phục mẹ bằng cách nhắn tin năn nỉ mẹ là  :"mẹ hãy mở rộng lòng vị tha mà bỏ qua tất cả chấp nhận tình cảm của con đi, con  xin hứa là con sẽ sống hạnh phúc, lo làm ăn và sẽ không làm ba mẹ thất vọng nữa,  bạn gái con cũng hứa như vậy và sẽ là đứa con dâu ngoan hiền, mẹ hãy suy nghỉ  rồi trả lời cho con biết con đặt hết niềm tin ở mẹ, con thương mẹ nhiều" Rồi qua  ngày sau mẹ mới nhắn lại là vẫn không chấp nhận cô ấy và gia đình họ.
Mình đã  làm nhiều cách từ cải lại cũng như xoa dịu ba mẹ nhưng ba mẹ vẫn kiên quyết  không chấp nhận. Bây giờ mỗi lần đi gặp cô ấy ba mẹ mình nhắn tin là " con không  được gặp nó nếu con gặp nó là ba mẹ chết vì con'', hoặc '' con từ ba mẹ cũng  được nhưng ngày nào ba mẹ còn sống thì không bao giờ chấp nhận nó'' hoặc '' con  về giết ba mẹ đi rồi con muốn làm gì thì làm''. (vì mình đang ở chung với em  gái)
Mình rất đau lòng và sống rất khổ tâm, bây giờ mình phải làm thế nào để  thuyết phục ba mẹ đây. Nếu ba mẹ chấp nhận thì mình tin là 2 đứa sẽ sống hạnh  phúc và không làm ba mẹ buồn nữa. Người yêu mình hiểu mọi chuyện và đã tự hứa  với lòng rằng nếu ba mẹ chấp nhận thì cô ấy sẽ là người con dâu ngoan  hiền.
Bây giờ mình có 2 suy nghĩ mà mình không tìm được câu trả lời:
1.  Làm thế nào để thuyết phục cha mẹ mình đây ? 
2. Liệu ba mẹ mình có ''chết''  thật sự nếu 3 tháng nữa mình sẽ cưới cô ấy.
quang <trannguy.............@yahoo.com>







