MySQL server has gone away SQL=select * from jos_ijseo_ilinks where published = 1 order by type, articleId, loc_idCưới trước yêu sau | Tâm lý An Việt Sơn

Cưới trước yêu sau

Yêu một tháng, cưới một năm, vợ đang mang thai đứa con đầu lòng 6 tháng nhưng vì chẳng yêu Hoa nên Quân nhất quyết đòi ra ở riêng, mặc cho mọi lời khuyên nhủ từ gia đình.

Đã ngoài 30 tuổi nhưng Quân vẫn chưa chịu để ý tới cô gái nào. Hôm nào hết giờ làm anh cũng đi tới 23h mới về. Sốt ruột vì nhà chỉ có mỗi một cậu con trai mà mãi không chịu lấy vợ, bố mẹ Quân đành mai mối anh cho Hoa, cô gái 27 tuổi cùng phố.

Hoa khá xinh xắn lại hiền thục, ăn nói dễ nghe nên cô được mọi người trong nhà Quân đánh giá là gái ngoan. Gặp nhau vài lần Quân thấy cũng được, còn Hoa thấy anh chững chạc, đứng đắn, lại cùng phố nên nảy sinh tình cảm. Sau một tháng quen nhau cùng với sự vun vén của mấy bà chị gái, cuối cùng ngày cưới đã được ấn định.

Về phần Quân, anh cũng thích Hoa nhưng chưa hẳn là yêu. Thấy cậu em cứ đắn đo, mấy bà chị động viên: "Cứ lấy đi rồi yêu là vừa, miễn là cô ấy tốt tính thì sẽ là vợ đảm. Các chị cũng toàn thế mà bây giờ vẫn hạnh phúc".

Nghe lời các chị, Quân và Hoa đồng ý làm đám cưới. Sau lễ ăn hỏi bảo Quân đi đăng ký kết hôn nhưng anh cứ nấn ná muốn dừng đám cưới. Lúc này bố mẹ phải năn nỉ cậu con trai mãi thì đám cưới mới diễn ra trong sự miễn cưỡng của anh.

Tưởng rằng cuộc sống vợ chồng sẽ đúng như lời của người đi trước nói, thế nhưng viễn cảnh màu hồng bị biến thành màu xám xịt. Chưa đầy 2 tháng, Quân đã không chịu nổi.

Anh tâm sự với mấy cậu bạn: "Cô ấy ngủ cũng nghiến răng, lại còn chẳng tâm lý gì cả, về nhà chẳng biết nói gì. Cuộc sống mà cứ như hai người xa lạ. Nói thật sau 2 tháng, tôi chẳng còn tình cảm gì với cô ta".

Chán cảnh gia đình, Quân quay về cuộc sống hồi chưa vợ. Ngày nào anh cũng đi chơi hoặc đi nhậu đến khuya mới về. Nhiều lúc anh chỉ muốn ly dị nhưng mọi người vun vén và khuyên bảo, thế là lại tặc lưỡi cho qua.

Dù cho có cố gắng yêu thương, chia sẻ tình cảm nhưng theo thời gian Quân thấy tình yêu mãi chẳng nảy nở với Hoa, thay vào đó chỉ là sự gò bó trong trách nhiệm vợ chồng. Cuộc sống của vợ chồng Quân luôn ở trong trạng thái 3 không: "Không ăn cơm cùng, không ngủ chung phòng và không hỏi han nhau".

Mặc cho Hoa mang bầu, dù lương tâm cắn rứt nhưng Quân vẫn đòi ly thân vì anh không thể chăm sóc Hoa như những người đàn ông khác. Anh tuyên bố sẽ ra ở riêng, hàng tháng gửi tiền về chu cấp cho cô dưỡng thai, khi nào con tròn 1 tuổi thì sẽ ly hôn.

Khác với Quân và Hoa, Khánh và Hiền lại được tự do yêu nhau, tìm hiểu và tự nguyện đi đến đám cưới sau 3 tháng nồng thắm.

Yêu nhau là thế, vậy mà sau 4 tháng sống chung cả hai đã phải đưa đơn ra tòa ly dị vì không thể sống cùng.

Ngồi trước mặt gia đình họ hàng hai bên Khánh nói: "Cô ấy luôn mơ tưởng về những bạn trai cũ, lúc nào cũng chỉ có bạn bè mà không cần biết tôi ăn gì trong bữa tối. Gái có chồng mà vẫn nhắn tin cho những người đàn ông khác và còn rất hỗn với mẹ tôi".

Hiền cũng không thua kém: "Tôi cứ tưởng anh là người hiểu tôi nên đã đồng ý kết hôn, nhưng anh chẳng hiểu gì. Chưa bao giờ tặng tôi một thứ gì thậm chí một bó hoa nhân ngày sinh nhật. Anh vô tâm khi thấy tôi mệt, không hỏi xem tôi muốn ăn gì, không bao giờ đưa tôi đi chơi. Suốt ngày ở nhà cơm nước giặt giũ làm tôi khó chịu. Tôi không thể làm người vợ như anh muốn".

45 phút trôi đi nhưng chẳng đi tới đâu, hai người không hề có tiếng nói chung hay có thể hiểu nhau và thông cảm. Ly hôn là quyết định cuối cùng.

Khánh chép miệng: "Cũng tại tôi nghĩ đơn giản, cưới nhau về mọi việc sẽ đâu vào đấy. Ngày xưa các cụ cũng không cần tìm hiểu nhiều nhưng vẫn sống rất hạnh phúc sau khi kết hôn. Có lẽ tôi đã không tìm hiểu kỹ và quyết định quá vội vàng nên hậu quả này thì không tránh khỏi".

Hiền thì khác vừa rời cuộc tranh cãi cô đã gọi điện rối rít gọi bạn đi nhảy và leo nhanh lên xe để lũ bạn không phải chờ lâu.

“Tìm hiểu trước khi quyết định kết hôn là điều rất quan trọng để có cuộc sống hạnh phúc gia đình. Thế nhưng có nhiều bạn trẻ nghĩ rằng yêu là phải nhanh, cưới phải gấp, bởi với họ thời gian là tiền bạc và nhiều thứ khác quan trọng hơn là hạnh phúc gia đình.

Không ít cô cậu mới yêu nhau được vài tuần đã về giục bố mẹ đem trầu cau đi hỏi vợ và đòi cưới. Có lẽ họ tưởng rằng kết hôn đơn giản chứ đâu phải phức tạp gì cho cam. Nhiều cặp đã ra tòa chia tay bởi sau khi sống chung đã không thể chấp nhận cách sống, cách suy nghĩ của nhau.

Không chuẩn bị tâm lý trước khi kết hôn là nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn ở các cặp vợ chồng trẻ. Ai cũng muốn bảo vệ ý kiến cũng như cuộc sống riêng của mình thì ly hôn là điều không tránh khỏi. Vì vậy, các bạn trẻ trước khi kết hôn là phải chuẩn bị tâm lý trước khi bước vào cuộc sống gia đình và nên tìm hiểu nhau một cách nghiêm túc nếu có ý định lâu dài”, chuyên gia tư vấn tâm lý Hôn nhân Gia đình Tình yêu thuộc công ty An Việt Sơn, đưa ra ý kiến khi được hỏi về vấn đề này.

Ngọc Minh


------------------------------

------------------------------
Đã đọc : 2698 lần

Liên hệ tư vấn

hỗ trợ trực tuyến

CHÚ Ý: AVS KHÔNG TƯ VẤN QUA CHAT

Tư vấn qua điện thoại (3.000 đồng/phút): 1900 68 50 hoặc (04)1088 - 1 - 7

Tư vấn trực tiếp: 2/15, phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lĩnh vực tư vấn:

- Tư vấn tâm lý tình cảm, hôn nhân, gia đình

- Tư vấn nuôi dạy trẻ

- Tư vấn sức khỏe tình dục: xuất tinh sớm, lãnh cảm, nghệ thuật phòng the, bệnh tình dục....

- Tư vấn sức khỏe sinh sản, giới tính

- Tư vấn trị liệu tâm lý

- Các vấn đề tâm lý khác như ly hôn, stress

Gọi -1900 68 50 để đặt lich tư vấn trực tiếp

Biểu giá tư vấn tại đây

Khách hàng tư vấn trực tuyến xem hướng dẫn tư vấn tại đây

Truyện hay

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Có rất nhiều cách để chấm dứt một mối quan hệ, đặc biệt là kiểu quan hệ tình cảm nam nữ. Tôi vẫn hình dung mọi chuyện đơn giản thế này, hai cục nam châm điên cuồng hút nhau, rồi tới khi bản thân chúng mất đi lực hút, hoặc giả bi ai hơn cứ cho là... Đọc thêm