Vì sao lại ế?????

Nếu bạn bước vào độ tuổi tràn đầy khao khát yêu đương mà vẫn chưa tìm được "một nửa" của mình thì hãy tự kiểm tra lại mình xem, liệu bạn có rơi vào các trường hợp sau đây không?


Tuy nhiên, có nhiều lí do hợp lí bạn có thể đưa ra giải thích cho việc không hẹn hò (ví dụ như bạn đã tổn thương về cả thể xác lẫn tinh thần, giờ bạn cần thời gian để học lại cách tin tưởng) và cả những lời bào chữa theo kiểu "Tôi đang bận bù đầu", trong khi thật sự bạn đâu bận đến thế.

Hãy cân nhắc lại để tìm ra những nguyên nhân thật sự phía sau sự cô đơn của bạn. Chắc hẳn, sớm hay muộn bạn cũng nhận ra rằng bạn đang bấu víu lấy những lí do thật là vớ vẩn để tránh phải đối diện với những thử thách và nuôi lớn sự sợ hãi bị chối từ trong bạn.

Thử ngẫm xem bạn có vướng vào một trong số những nguyên nhân sau không nhé:

1. Tôi khác biệt với những người khác và rất khó hòa đồng

Có lẽ là tôi có những sở thích quái lạ, và tôi không phải mẫu người thường thấy, vậy nên không phải ai cũng có thể tiếp xúc với tôi được. Không phải lúc nào tôi cũng đủ háo hức thích thú để mở lòng. Tôi rất sợ mình sẽ trở thành kiểu nghệ sĩ ẩn dật, tự hài lòng với sự cô đơn và đắm chìm trong nỗi đau cùng sự chua xót.


Có lẽ tôi có những sở thích quái lạ và không phải mẫu người thường thấy

2. Tôi trân trọng sự độc lập

Tôi thích được làm bất cứ gì tôi muốn, vào bất kì lúc nào. Tôi không thể tự quản lí được quỹ thời gian của mình, và chỉ nghĩ đến việc có thêm ai đó bước vào cuộc đời tôi đã đủ để làm tôi nản lòng.

3. Sự đổ vỡ trong quá khứ khiến tôi e sợ

Tôi có cảm giác rằng bất cứ ai tôi gặp gỡ đều sẽ như người tình cũ của tôi, rất nhanh thôi, sẽ trở nên thật đáng sợ.

4. Sự tan vỡ trong gia đình ám ảnh tôi

Khi cha mẹ tôi chia tay nhau từ khi tôi còn nhỏ, tâm hồn bé bỏng của tôi lúc đó như bị ai lấy mất một phần. Tôi vẫn thường băn khoăn qua bao nhiêu năm trời rằng không biết mình đã vượt qua hay vẫn còn bị tổn thương.

5. Tôi gặp rắc rối trong quan hệ

Có người khuyên tôi nên gặp bác sĩ để điều trị. Tôi chưa bao giờ cảm thấy thích thú khi chung đụng. Tôi lo lắng rằng tôi sẽ làm sai điều gì đó hoặc sẽ không thể khiến người tôi yêu cảm thấy thỏa mãn.

6. Tôi chưa gặp được người trong mộng

Tương tự như lão Simon - giám khảo American Idol, tôi luôn có xu hướng bới móc ở người khác để tìm thấy một điểm nào đó làm tôi thấy khó chịu. Rất ít khi tôi có được cảm giác thích thú ở một người khác giới. Có thể tôi quá kén cá chọn canh và phán xét người khác từ quá sớm.


Sự đổ vỡ trong quá khứ khiến tôi e sợ

Cô bạn thân thường bảo rằng hình như tôi không muốn cuộc sống của mình có thêm sự kịch tính. Chắc là vậy, tôi rất có tài moi ra đủ thứ rắc rối cho chính tôi, quá nhiều để chịu thêm của ai đó nữa. Cô ấy bảo nếu tôi chịu cho ai đó một cơ hội, tôi sẽ gặp được sự giải thoát.

7. Tôi không muốn có con

Tôi đã được thấy trẻ con được nuôi dạy thế nào từ khi cháu gái tôi sinh ra. Tới giờ, với tôi mọi chuyện vẫn rất ổn: tôi tuyệt vời trong mắt con bé, và tôi chẳng phải làm những công việc thực sự của các bậc cha mẹ. Đôi khi tôi tự hỏi tại sao tôi phải có con rồi vương vào đủ thứ rối rắm như vậy.

8. Tôi không muốn trưởng thành

Tôi vẫn luôn muốn sống như một đứa trẻ. Tôi cảm thấy như ngoài kia còn quá nhiều thứ hay ho phải học và việc phải chịu trách nhiệm trong một mối quan hệ nào đó, với một ai đó thực là một điều kinh khủng.

9. Dù sao nó cũng hiếm khi đi tới dâu

Có lẽ là tôi có thêm mắm thêm muối chút ít, nhưng khắp các phương tiện truyền thông lúc nào cũng đầy rẫy bao nhiêu câu chuyện về những vụ sát nhân trong gia đình, ngoại tình, lừa lọc.

Kể cả khi tôi chuyển qua kênh thể thao yêu thích của tôi - ESPN, tôi vẫn phải bắt gặp những câu chuyện tương tự, ví dụ như vô số scandal tình ái của tay golf số 1 thế giới - Tiger Woods. Vậy tại sao tôi phải hẹn hò gặp gỡ?


Tôi không muốn trưởng thành

Quả thực trong một vài trường hợp nhất định, những lí do kia là chính đáng. Vậy nhưng đừng để chúng ngăn cản bạn tìm đến hạnh phúc cho mình. Đôi khi cố gắng để gặp gỡ ai đó đồng nghĩa với việc vượt qua nỗi sợ hãi trong thâm tâm bạn. Hãy xem đó như một buổi phỏng vấn tìm việc, hoặc một buổi thử giọng cho một vai diễn...

Có thể bạn sẽ nhận ra rằng không phải tất cả những người bước qua đời bạn sẽ trở nên đáng sợ, hay chán ngắt hoặc bạn sẽ học được cách tận hưởng cảm giác gần gũi nhau, rồi tâm hồn khép kín của bạn sẽ gặp được người đủ sức hé cửa bước vào, và bạn cũng hiểu rằng đôi lần hẹn hò không khiến bạn phải từ bỏ những niềm đam mê con trẻ riêng mình.

Hãy thử nhìn lại bản thân thêm lần nữa và suy xét xem đâu mới là lí do chính đáng, đâu chỉ là sự bao biện vô nghĩa. Nếu bạn phân biệt được chúng, bạn sẽ có thêm nhiều cơ hội để nắm bắt lấy hạnh phúc, và hi vọng rằng bạn sẽ sớm tìm được cho mình sự thích thú và niềm vui để nương tựa sau bao sóng gió trong cuộc sống.


------------------------------

------------------------------
Tags:
Đã đọc : 2411 lần

Liên hệ tư vấn

hỗ trợ trực tuyến

CHÚ Ý: AVS KHÔNG TƯ VẤN QUA CHAT

tư vấn qua điện thoại (3.000 đồng/phút): 1900 68 50 hoặc (04)1088 - 1 - 7

tư vấn trực tiếp: 2/15, phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lĩnh vực tư vấn:

- tư vấn tâm lý tình cảm, hôn nhân, gia đình

- tư vấn nuôi dạy trẻ

- tư vấn sức khỏe tình dục: xuất tinh sớm, lãnh cảm, nghệ thuật phòng the, bệnh tình dục....

- tư vấn sức khỏe sinh sản, giới tính

- tư vấn trị liệu tâm lý

- Các vấn đề tâm lý khác như ly hôn, stress

Gọi -1900 68 50 để đặt lich tư vấn trực tiếp

Biểu giá tư vấn tại đây

Khách hàng tư vấn trực tuyến xem hướng dẫn tư vấn tại đây

Truyện hay

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Có rất nhiều cách để chấm dứt một mối quan hệ, đặc biệt là kiểu quan hệ tình cảm nam nữ. Tôi vẫn hình dung mọi chuyện đơn giản thế này, hai cục nam châm điên cuồng hút nhau, rồi tới khi bản thân chúng mất đi lực hút, hoặc giả bi ai hơn cứ cho là... Đọc thêm