Vì sao chàng không hôn khi lần đầu gặp bạn?

Dù cho cuộc hẹn tuyệt vời tới đâu đi chăng nữa thì bạn cũng đừng nên vội vàng. Nếu là một cái ôm hay thơm vào má thì không sao, nhưng đừng dấn sâu vào một nụ hôn say đắm.

Rich Santos, blogger nổi tiếng phụ trách mục blog hàng ngày cho tạp chí về phụ nữ trên toàn thế giới Marie Claire, một anh chàng được miêu tả là thông minh, vui tính, hấp dẫn. Hãy nghe anh chàng thổ lộ về chuyện hẹn hò và khám phá tại sao đàn ông nói chung không hôn trong những buổi hẹn đầu.

Tôi nghĩ thật đáng buồn khi tôi chưa bao giờ hôn bất kỳ cô gái nào để chúc nàng ngủ ngon hay làm chuyện đó sau một buổi hẹn hò thực sự. Những nụ hôn hay sự tiếp xúc đầu tiên của tôi chỉ diễn ra khi đã khá hiểu nhau hoặc tôi gục ở nhà người kia sau một đêm say bí tỉ. Chưa hề có một nụ hôn ngẫu nhiên nào (ví dụ: ở vũ trường) từng xảy ra.

Tôi luôn giữ quan điểm rằng: dù cho cuộc hẹn tuyệt vời tới đâu đi chăng nữa thì cũng đừng nên vội vàng. Nếu là một cái ôm hay thơm vào má thì không sao, nhưng đừng dấn sâu vào
một nụ hôn say đắm. Hành động đó rất có thể sẽ phá vỡ giới hạn và đẩy con thuyền trôi đi quá sớm.


Có khá nhiều cô gái phản đối việc hôn trong lần hẹn đầu

Chúng ta có duy nhất một lí do chính đáng để tặng nàng một cái hôn chúc ngủ ngon vào ngày đầu hẹn hò: nó thể hiện rằng bạn thích nàng. Tuy nhiên, nếu nàng cũng nghĩ như bạn thì có nguy cơ mọi thứ sẽ bị cuốn đi mà không cản nổi.

Và hãy nhìn lại, có quá nhiều nguyên nhân khiến tôi tin rằng không nên làm điều đó, bởi vậy tôi luôn cố kiềm chế để không đi quá xa từ lúc ban đầu.

Hãy cùng điểm lại một số trong chuỗi lí do đấy:

Có khá nhiều người phản đối việc hôn vào buổi đầu hẹn hò. "Tôi không hôn vào lần đầu gặp gỡ" đã trở thành nguyên tắc chung của nhiều người. Bởi vậy, luôn có khả năng cô ấy nằm trong số họ, cho dù cuộc vui có tuyệt vời đến đâu đi nữa, không muốn vẫn là không muốn.

Tôi không muốn hôn người mà mình không hiểu rõ. Nếu chúng ta chưa từng có thời gian sẻ chia cùng nhau, nụ hôn chỉ là một trải nghiệm vô nghĩa và trống rỗng. Thật sự cảm giác hôn rất tuyệt, nhưng không có nghĩa là nó đáng để tôi dấn thân vào với những người mà tôi không hiểu gì về họ.


"Tôi muốn nụ hôn đầu phải thật đặc biệt, tình cảm và tự nhiên"

Kể cả khi tôi đang hẹn hò với một người bạn và vẫn cố để chuyển sang một mối quan hệ nghiêm túc, chúng tôi vẫn chưa đến mức thân quen cho một nụ hôn say đắm.

Tôi không muốn bị khước từ. Cách xử sự của tôi là luôn chắc chắn 110% rằng cô ấy cũng muốn được tôi đụng vào, hiếm khi tôi cố làm gì quá sớm. Thỉnh thoảng điều này cũng mang lại một số rắc rối, bởi vì phụ nữ nghĩ rằng tôi không thấy hứng thú với họ. Nhưng thật là mất mặt khi định hôn thì cô ấy quay đi, hay ra dấu ngừng lại... Quả thật rất ngượng!

Thật sáo rỗng. Tất nhiên cố gắng để trở nên không sáo rỗng cũng chả hay ho gì nhưng tôi không quan tâm. Tôi muốn nói rằng nụ hôn đầu tiên của tôi với người ấy phải thật đặc biệt, tình cảm và tự nhiên. Một nụ hôn được trao vào cuối buổi hẹn đầu chẳng khác gì một kịch bản nhạt nhẽo mà có quá nhiều diễn viên cứ thích diễn đi diễn lại.

Điều đó quá lộ liễu. Kể cả khi thích một cô gái thì tôi cũng muốn đóng kịch một chút. Tôi muốn làm cô ấy cảm thấy ngạc nhiên - dù rằng tôi không giỏi trong chuyện này cho lắm.

Đó là một cách biểu lộ thái quá. Đôi lúc bạn chìm đắm trong đêm lãng mạn và lỡ hôn cô gái kia, rồi hôm sau bạn lại nhận ra rằng mình chưa thích cô ta đến mức đấy. Thế nhưng bạn đã hôn, và điều đó có nghĩa rằng bạn muốn hẹn hò với cô nàng lần thứ hai, thứ ba...

Đúng ra bạn đã có thể có quyền từ chối gặp lại cô ấy nếu bạn quyết định không, nhưng giờ bạn bất lực để có thể lấy lại được nụ hôn vào giây phút đó.


Một nụ hôn được trao vào cuối buổi hẹn đầu chẳng khác gì một kịch bản nhạt nhẽo mà có quá nhiều diễn viên cứ thích diễn đi diễn lại

Tôi ghét hôn ở nơi công cộng. Thường thì một "nụ hôn tạm biệt" trong thời gian đầu phải được diễn ra trong một không gian mở. Có thể tôi sẽ được mời vào, hay là có cơ hội để mời cô ấy vào nhà, tuy nhiên khả năng lớn nhất là điều đó diễn ra ở nơi công cộng. Tôi thực sự không thích chuyện đó, cho dù cô ấy có là bạn gái của tôi đi chăng nữa.

Tôi sẽ mất đi quyền "mong đợi". Khi tôi thích ai, tôi muốn có cảm giác hi vọng và hồi hộp để cùng nhau xây lên những "cột mốc" tình cảm. Bởi thế nên một nụ hôn không phải là điều nên làm trong lần đầu gặp gỡ. Có lẽ tôi sẽ kìm giữ nó lại đôi lần cho đến lúc cả hai sẵn sàng, và chắc hẳn nó sẽ càng nồng cháy hơn.

Tôi không biết mình là người không ưa mạo hiểm, nghĩ quá nhiều hay là lạc hậu. Rất có thể là cả ba. Tuy nhiên có hai điều phụ nữ nên nhớ:

1. Đừng quá xem trọng khi chàng hôn tạm biệt bạn trong những lần đầu gặp gỡ.

2. Đừng nghĩ rằng chàng không thấy hứng thú với bạn khi chàng không làm điều đấy.


------------------------------

------------------------------
Tags:
Đã đọc : 3632 lần

Liên hệ tư vấn

hỗ trợ trực tuyến

CHÚ Ý: AVS KHÔNG TƯ VẤN QUA CHAT

tư vấn qua điện thoại (3.000 đồng/phút): 1900 68 50 hoặc (04)1088 - 1 - 7

tư vấn trực tiếp: 2/15, phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lĩnh vực tư vấn:

- tư vấn tâm lý tình cảm, hôn nhân, gia đình

- tư vấn nuôi dạy trẻ

- tư vấn sức khỏe tình dục: xuất tinh sớm, lãnh cảm, nghệ thuật phòng the, bệnh tình dục....

- tư vấn sức khỏe sinh sản, giới tính

- tư vấn trị liệu tâm lý

- Các vấn đề tâm lý khác như ly hôn, stress

Gọi -1900 68 50 để đặt lich tư vấn trực tiếp

Biểu giá tư vấn tại đây

Khách hàng tư vấn trực tuyến xem hướng dẫn tư vấn tại đây

Truyện hay

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Có rất nhiều cách để chấm dứt một mối quan hệ, đặc biệt là kiểu quan hệ tình cảm nam nữ. Tôi vẫn hình dung mọi chuyện đơn giản thế này, hai cục nam châm điên cuồng hút nhau, rồi tới khi bản thân chúng mất đi lực hút, hoặc giả bi ai hơn cứ cho là... Đọc thêm