Phái mày râu mong muốn tiền bạc, công danh, địa vị, sự thăng tiến trong công việc, có cuộc sống giàu sang, phú quý, trở nên tiếng tăm, được mọi người vị nể. Trong chuyện tình ái, ước muốn của họ là khôn cùng, không có giới hạn, luôn vô tận chẳng biết thế nào cho đủ.
Có người bạn đời hoàn hảo, ít nhất là hơn nhiều so với họ, vậy mà hầu hết các chàng vẫn nhấp nhổm, ngó ngang ngó dọc đến nhiều bóng hồng khác, trái tim như chiếc thùng không đáy.
Kẻ mày râu nào cũng có sẵn
giấc mơ được làm hoàng đế. Bởi vì, khi ngồi ở ngai vàng, cùng một lúc, ông vua có tất cả quyền lực, chói lóa doanh vọng, tràn ngập bạc tiền và hàng trăm mỹ nữ vây quanh.
Nhưng chẳng thiếu vị hoàng đế vẫn thèm khát mở rộng quyền lực, đất đai, mong có thêm tiền bạc và người đẹp bằng việc đi thôn tính các nước khác. Là đàn ông, kể cả những người vô dụng, không vì thế mà họ không có nhiều ước muốn.
Nhưng, với cánh mày râu, luôn xảy ra tình trạng ước muốn thì nhiều nhưng khả năng luôn có hạn, có khi còn vô dụng. Lúc nào cũng thèm khát nhiều thứ nhưng việc thực hiện cũng chỉ cầm chừng trong khả năng.
Vì thế, các chàng thường hậm hực, tức tối, tỏ ý không phục khi thấy người khác thành công hơn mình, cho rằng anh ta chỉ may mắn chứ tài năng làm sao bằng mình. Ngay trong lĩnh vực tình ái, đàn ông vô cùng tham lam, thấy bóng hồng nào bắt mắt là muốn chiếm đoạt làm của riêng nhưng khả năng chiếm được tình cảm của đối tượng không nhiều.
Cũng không ít lĩnh vực mà nhiều anh chàng muốn mà không làm được hoặc làm không đến nơi đến chốn khiến cho xôi hỏng bỏng không.
phụ nữ thì không nhiều ước muốn, tham lam vô độ như cánh đàn ông. Mục tiêu mà họ đề ra, vươn tới thường là điều mà họ có khả năng đạt được hoặc nỗ lực để đạt được. Có lẽ phái đẹp biết tiết chế, biết mình biết người và đôi khi nhạy cảm hiểu rằng cái đạt được có khi không giá trị bằng cái mất đi, vì thế ít khi bỏ hình bắt bóng.
Trong công việc, họ không thích đề ra quá nhiều mục tiêu và chỉ nhận làm những việc trong khả năng của mình. Đôi khi, vì hoàn cảnh, họ phải nỗ lực, vất vả rất nhiều để đạt được mục tiêu đề ra nhưng đó thực sự là những thứ họ cần, hỗ trợ cho công việc và hạnh phúc
gia đình. Trong
tình yêu, kẻ thất tình cũng đa số là đàn ông.
Chị em luôn biết kìm nén tình cảm. Trước người tình cảm mến, họ cũng chỉ giữ trong lòng, đợi đối tượng phát tín hiệu rồi mới bật đèn xanh. Còn khi họ đã quyết yêu ai đó bằng được, phần lớn kẻ đó sẽ không biết tại sao mình lại "đổ".
------------------------------
------------------------------