Tuyệt chiêu để không bao giờ cãi vã trong tình yêu

Bạn có thể thực hiện những lời khuyên dưới đây để không bao giờ câu chuyện của hai bạn kết thúc bằng màn cãi vã khốc liệt!

Không nổi giận

Nếu bạn có một vấn đề cần đưa ra để bàn bạc cùng anh ấy giải quyết, tuyệt đối bạn không nên bắt đầu bằng sự giận dữ. Tránh thể hiện thái độ với anh ấy theo kiểu: "Anh đã làm cho em điên lên". Nếu bạn bắt đầu với điều đó, anh ấy sẽ đứng bật dậy, đóng sập cửa lại và bỏ ra ngoài ngay lập tức. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc tất cả mọi lời nói của bạn về sau đó, lý do tại sao bạn buồn bã…, sẽ không được anh ấy lắng nghe, chấp nhận.

chiều phụ nữ

Do vậy, bạn nên bắt đầu cuộc trò chuyện bằng tình huống cụ thể bạn đang gặp phải. Sau đó, hãy để cho anh ấy biết rằng điều gì đang làm cho bạn khó chịu. Làm như vậy, anh ấy sẽ không có bất cứ động thái phòng thủ nào với bạn. Chàng sẽ cởi mở hơn để nói chuyện. Và như vậy, bạn có thể sẽ cảm thấy nhẽ nhõm hơn về những gì đã xảy ra.

Hỏi anh ấy bất kỳ điều gì bạn muốn

Đàn ông và phụ nữ không giao tiếp cùng một cách giống nhau. Đàn ông sẽ kể một câu chuyện càng ít chi tiết càng tốt. Trong khi đó, phụ nữ lại có xu hướng muốn tô vẽ cho "bức tranh tình hình" của mình càng tiểu tiết càng tốt.

Chính vì lý do này, bạn có thể có để kiểm tra sự chú ý cũng như mức độ hiểu vấn đề của anh ấy bằng cách, bất chợt đặt ra một câu hỏi cắt ngang câu chuyện bạn đang nói. Bởi vì theo cách đó, bạn có thể giải thích bất cứ điều gì mình đã bỏ lỡ.

Cho chàng thấy bạn đánh giá cao cho sự chú ý của của anh ấy

Đàn ông luôn thích được khen ngợi. Do đó, nếu anh ấy tập trung chú ý lắng nghe và bạn đang hạnh phúc với sự quan tâm nhận được từ người mình thương yêu, hãy nói cho chàng của bạn biết. Khi bạn càng chỉ ra được những điều anh ấy quan tâm về mình – đó cũng là điều bạn muốn, thì anh ấy sẽ biết cần phải làm gì trong thời gian tới.

Đừng nói chuyện khi anh ấy bận rộn

Khi anh ấy đang tập trung toàn bộ sự chú ý vào việc gì đó, thì tốt nhất bạn đừng nên kèo nhèo bên tai anh ấy. Bạn nên xác định rõ, đó không phải là thời khắc để anh ấy chú ý tới những câu chuyện, vấn đề cần giải quyết của bạn.

Mặc dù khi nhận được lời đề nghị muốn được nói chuyện của bạn, anh ấy nói rằng "anh có thể nghe mà không cần nhìn em", nhưng bạn nên biết những lời nói của bạn chắc chắn sẽ "đi từ tai này sang tai kia" mà thôi. Điều đó càng khiến bạn thêm cáu gắt, khó chịu, rước thêm bực bội vào thân. Vì thế, bạn đừng cằn nhằn khi anh ấy chưa sẵn sàng để nói chuyện.

Hỏi khi anh ấy có thể chú ý đến bạn

Hãy cho anh ấy thấy rằng bạn có một vấn đề quan trọng cần phải nói cho anh ấy biết và cần có sự tập trung chú ý, thái độ quan tâm của anh ấy. Cứ như vậy, dần dần bạn thu hút toàn bộ sự tập trung chú ý của anh ấy về phía mình. Khi bạn đã khiến anh ấy chú tâm đến mình rồi thì mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ hơn.

Đôi khi trong lúc hai bạn trò chuyện, nếu anh ấy có chút lơ là, bạn hãy khéo léo lôi kéo anh ấy trở lại. Bạn tuyệt đối không nên để anh ấy phải cố gắng rượt đuổi ý nghĩa của những gì bạn nói. Vì như thế, câu chuyện của hai bạn sẽ là một cuộc chạy đua chỉ để cho bạn kết thúc và về đích. Hãy để anh ấy chú ý và cùng tham dự vào câu chuyện của bạn.


------------------------------

------------------------------
Đã đọc : 1521 lần

Liên hệ tư vấn

hỗ trợ trực tuyến

CHÚ Ý: AVS KHÔNG TƯ VẤN QUA CHAT

tư vấn qua điện thoại (3.000 đồng/phút): 1900 68 50 hoặc (04)1088 - 1 - 7

tư vấn trực tiếp: 2/15, phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lĩnh vực tư vấn:

- tư vấn tâm lý tình cảm, hôn nhân, gia đình

- tư vấn nuôi dạy trẻ

- tư vấn sức khỏe tình dục: xuất tinh sớm, lãnh cảm, nghệ thuật phòng the, bệnh tình dục....

- tư vấn sức khỏe sinh sản, giới tính

- tư vấn trị liệu tâm lý

- Các vấn đề tâm lý khác như ly hôn, stress

Gọi -1900 68 50 để đặt lich tư vấn trực tiếp

Biểu giá tư vấn tại đây

Khách hàng tư vấn trực tuyến xem hướng dẫn tư vấn tại đây

Truyện hay

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Có rất nhiều cách để chấm dứt một mối quan hệ, đặc biệt là kiểu quan hệ tình cảm nam nữ. Tôi vẫn hình dung mọi chuyện đơn giản thế này, hai cục nam châm điên cuồng hút nhau, rồi tới khi bản thân chúng mất đi lực hút, hoặc giả bi ai hơn cứ cho là... Đọc thêm