Sự ranh mãnh của đàn ông

Có vô vàn thí dụ về sự ma mãnh của đàn ông trong cuộc sống mà chị em phụ nữ đã biết thừa. Song, các bà cũng cần quan tâm đến những khía cạnh tâm lý đặc thù trong sự ma mãnh của đàn ông.

Điều thứ nhất, đàn ông cảm thấy khoái trá mỗi khi “lừa” được vợ, để có một thời gian tự do như ví dụ vừa nêu trên.

Cảm giác này gần giống như cảm giác của người tù lừa được người gác ngục.

http://www.nguoiviettynan.net/home/imgs/baiviet/112009/091105_YeuTinh%202.jpg

Điều thứ hai, ma mãnh là một phần trong bản tính của người đàn ông.

Với đàn ông, nếu được khen là thật thà thì đó không phải là lời khen mà là một cách gián tiếp chê họ đần đụt.

 

Còn nếu chê anh ta: “Mày là thằng ma mãnh” thì anh ta sẽ sướng rơn, vì đó là một lời khen về sự thông minh, mưu trí, tài ứng phó.

Đàn ông thường bô bô kể cho người khác nghe chuyện ngày nhỏ anh ta tinh nghịch ra sao, nghĩ mưu vặt trộm trái cây nhà hàng xóm như thế nào cùng những trò trêu bạn gái, lừa cô giáo.

Anh ta kể những chuyện đó với vẻ mặt rạng rỡ như muốn khẳng định rằng, là thằng đàn ông thì phải như thế.

Không phải là đàn ông mới ma mãnh, mà các bé trai cũng ma mãnh. Cu Bi bốn tuổi, không muốn đến trường mầm non như mọi ngày.

Thế là buổi sáng ngủ dậy, nó rặn ra để ho. Và bà nội cho phép nó không phải đến lớp. Nó rất sung sướng về việc này.

Điều thứ ba, đàn ông luôn có ý thức chống lại những gì trói buộc, chế áp họ. Điều này các bà cần hết sức chú ý.

Nếu các bà không quản chồng quá chặt thì đàn ông không nghĩ ra các trò ma mãnh để nói dối vợ.

Nghệ thuật quản lý chồng rất giống với việc bốc cát biển bằng tay. Nếu nắm khe khẽ thôi thì tất cả cát sẽ ở trong tay bạn, còn nếu bạn cố nắm thật chặt thì cát sẽ chảy đi hết.

Vậy, sự ma mãnh của đàn ông là tốt hay xấu? Không thể trả lời ngay được câu hỏi này.

Xấu hay tốt còn tuỳ thuộc vào hoàn cảnh và tính chất của từng sự việc cụ thể.

Nhưng trong việc ông chồng đi qua đêm đã kể ở trên, thì các bà không nên cho qua.

Có nhiều cách xử lý tình huống này. La hét ầm ĩ và tăng cường cấm đoán là cách xử lý dở nhất.

La hét làm mất hòa khí gia đình. Còn cấm đoán thì không ổn, vì có muốn cấm cũng không được.

Trong tình huống: "Sau bữa cơm tối, anh chồng nói với vợ: “Anh đi chơi vài ván bài đây”.

Và đêm đó, anh ta không về. Sáng hôm sau, bà vợ gửi một tin nhắn cho ba người bạn thân nhất của chồng: “Đêm hôm qua, nhà em có ở chỗ anh không?”

Lập tức ba người kia đáp lại, nội dung rất giống nhau: “Em yên tâm, nó uống rượu và ngủ lại nhà anh”, người đàn bà thông minh sẽ xử lý như sau: Cả ba ông bạn của anh đều rất tốt.

Một đêm anh không về nhà mà cả ba ông đều nói với em rằng, đêm qua anh đã uống rượu và ngủ lại ở nhà họ.

Tất nhiên, anh ta sẽ giải thích. Song, bạn đừng nghe. Hãy đứng ngay dậy và nói: "Em không muốn nghe anh giải thích".

Sau đó, anh ta tự biết phải làm gì. Còn bạn thì đừng bao giờ nhắc lại chuyện này nữa.

Ma mãnh như là một thuộc tính của đàn ông. Dù muốn hay không thì các bà cũng phải chấp nhận, vì tìm một người đàn ông không ma mãnh là không tưởng.

Vấn đề là ứng xử với sự ma mãnh của đàn ông thế nào để giữ được cuộc sống hôn nhân êm đẹp?

Lời khuyên cho các bà vợ là: Phải ứng xử một cách thật thông minh và bình tĩnh

 


------------------------------

------------------------------
Tags:
Đã đọc : 1807 lần

Liên hệ tư vấn

hỗ trợ trực tuyến

CHÚ Ý: AVS KHÔNG TƯ VẤN QUA CHAT

tư vấn qua điện thoại (3.000 đồng/phút): 1900 68 50 hoặc (04)1088 - 1 - 7

tư vấn trực tiếp: 2/15, phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lĩnh vực tư vấn:

- tư vấn tâm lý tình cảm, hôn nhân, gia đình

- tư vấn nuôi dạy trẻ

- tư vấn sức khỏe tình dục: xuất tinh sớm, lãnh cảm, nghệ thuật phòng the, bệnh tình dục....

- tư vấn sức khỏe sinh sản, giới tính

- tư vấn trị liệu tâm lý

- Các vấn đề tâm lý khác như ly hôn, stress

Gọi -1900 68 50 để đặt lich tư vấn trực tiếp

Biểu giá tư vấn tại đây

Khách hàng tư vấn trực tuyến xem hướng dẫn tư vấn tại đây

Truyện hay

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Có rất nhiều cách để chấm dứt một mối quan hệ, đặc biệt là kiểu quan hệ tình cảm nam nữ. Tôi vẫn hình dung mọi chuyện đơn giản thế này, hai cục nam châm điên cuồng hút nhau, rồi tới khi bản thân chúng mất đi lực hút, hoặc giả bi ai hơn cứ cho là... Đọc thêm