phụ nữtình yêu mù quáng

Chẳng có lỗi gì nếu bạn yêu ai đó bằng cả trái tim nhưng sẽ là đáng trách nếu bạn quá tôn sùng tình yêu đến mức trở nên mù quáng.

 



Coi lời thề thành cơm bữa

 

Thề thốt chính là biểu hiện của sự thiếu tin tưởng trong tình yêu và làm cho đối phương cảm thấy mệt mỏi vì bị trói buộc vào những trách nhiệm mang tính “nửa quỷ nửa thần”.

 

Nếu đã thật lòng yêu bạn, chàng sẽ cam tâm tình nguyện làm mọi thứ vì bạn, bằng không mọi lời hứa cũng chỉ là những lời nói suông.


 

Dùng cái chết để níu giữ tình yêu

 

tình yêu cũng chỉ là một phần của cuộc sống. Không ai có quyền khiến bạn phải làm tổn hại đến bản thân để cầu xin tình yêu của họ. Sinh mệnh quý giá chỉ có một, sẽ là không công bằng với những người yêu thương bạn nếu bạn không coi trọng nó. Trong phút yếu lòng hãy nghĩ về cha mẹ, về bạn bè và những người thân, lẽ nào họ không phải là lí do để bạn yêu quý cuộc sống này?

 

Muốn biến lãng tử thành kẻ chung tình

 

Giống như một chú ong không thể nào giữ một đoá hoa chỉ cho riêng mình, nếu đã lỡ trao gửi trái tim cho một anh chàng đào hoa, bạn cũng nên chuẩn bị sẵn sàng tâm lí. Hãy nhớ bạn không phải là nữ chính trong những bộ phim thần tượng do vậy đừng lãng phí sức lực vào những điều thiếu tính thực tế.

 

Dùng con trẻ để uy hiếp người đàn ông không còn yêu bạn

 

Bạn mang thai đứa con của anh ta và cho rằng mình đã trói chặt được người đàn ông đó, anh ta sẽ cưới bạn và cho bạn một cuộc sống hạnh phúc. Không hẳn thế, bởi nếu người đàn ông đó thực chất không hề có tình cảm với bạn thì có lẽ giọt máu mà bạn đang mang trong người kia cũng không có nhiều ý nghĩa với anh ta. Đừng ngu ngốc dùng đứa bé để uy hiếp.


 

Giả câm, giả điếc

 

Khi đã quá yêu, nhiều chị em cho rằng chỉ cần người ấy ở bên cạnh mình là quá đủ. Họ thực hiện chiến lược có tai như điếc, có mắt như mù, có mồm như câm; dù có chuyện gì cũng nhẫn nhịn không tính toán hay đòi hỏi. Nhưng càng nhường nhịn càng phục tùng thì lại càng đẩy người đàn ông ra xa họ hơn và liệu rằng sự hy sinh kia có được đền đáp?

 

Quên rằng mình vần còn quyền chọn lựa

 

Ai cũng có quyền phạm sai lầm và sửa chữa sai lầm. Tuy vậy, khi đối mặt với vấn đề nhạy cảm như hôn nhântình yêu thì không ít chị em lại tự tước đi quyền lợi này của mình. Họ chỉ nhẫn nhịn và cho rằng chỉ cố gắng hơn nhất định sẽ có được kết quả tốt đẹp như mong đợi.

 

Nhưng đâu phải chuyện gì cũng đều được như ý, nếu ngay từ đầu chọn lựa của bạn đã là sai thì tại sao vẫn không chịu từ bỏ? Đừng quên bạn vẫn còn quyền chọn lựa, hãy dũng cảm cho mình một cơ hội đi tìm hạnh phúc đích thực.


------------------------------

------------------------------
Tags:
Đã đọc : 2386 lần

Liên hệ tư vấn

hỗ trợ trực tuyến

CHÚ Ý: AVS KHÔNG TƯ VẤN QUA CHAT

tư vấn qua điện thoại (3.000 đồng/phút): 1900 68 50 hoặc (04)1088 - 1 - 7

tư vấn trực tiếp: 2/15, phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lĩnh vực tư vấn:

- tư vấn tâm lý tình cảm, hôn nhân, gia đình

- tư vấn nuôi dạy trẻ

- tư vấn sức khỏe tình dục: xuất tinh sớm, lãnh cảm, nghệ thuật phòng the, bệnh tình dục....

- tư vấn sức khỏe sinh sản, giới tính

- tư vấn trị liệu tâm lý

- Các vấn đề tâm lý khác như ly hôn, stress

Gọi -1900 68 50 để đặt lich tư vấn trực tiếp

Biểu giá tư vấn tại đây

Khách hàng tư vấn trực tuyến xem hướng dẫn tư vấn tại đây

Truyện hay

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Có rất nhiều cách để chấm dứt một mối quan hệ, đặc biệt là kiểu quan hệ tình cảm nam nữ. Tôi vẫn hình dung mọi chuyện đơn giản thế này, hai cục nam châm điên cuồng hút nhau, rồi tới khi bản thân chúng mất đi lực hút, hoặc giả bi ai hơn cứ cho là... Đọc thêm