Những trò phụ nữ hay dùng để trói chân đàn ông

"Cảm giác tội lỗi là động lực để người đàn ông bù đắp những sai lầm, giúp họ trở nên tốt hơn trong vài tình huống. Bởi thế, có lý do gì tôi không bắt anh chàng day dứt vì đã “đá” tôi?" - Phụ nữ ngụy biện cho những trò láu cá của mình:



“Anh đã quên…”

 

Đàn ông dễ quên, không phải vì họ không quan tâm, đơn giản chỉ vì họ không giỏi nhớ. Nhưng nếu bạn giỏi gợi lại, cảm xúc trong họ cũng có thể ùa về.

 

Bởi thế, những cô nàng tương đối “ranh ma”, khi bị bạn trai chủ động chia tay, sẽ tìm đến cách sau: Gợi lại một vài trong rất nhiều kỷ niệm giữa hai người hòng làm đối phương day dứt: “Anh đã quên cái ngày… rồi sao?”.


 

“Anh làm em đau đớn”

 

Đàn ông không thể nhận ra những điều họ nói, hay cách mà họ nói gây tổn hại đến cảm giác của phụ nữ như thế nào. Cánh chị em vì lẽ đó mà thấy đàn ông thật vô tình. Họ không chỉ dừng lại ở “thấy”, mà còn “hành động”: Gợi đến rất nhiều lần đối phương gây cho họ tổn thương, để dằn vặt anh ta thấy mình có lỗi.

“Anh cư xử không đúng”

 

“Anh cư xử chẳng ra sao cả và làm em thực sự bối rối trong bữa tiệc với mọi người” - phụ nữ sẽ nói thế nhằm đánh vào tâm lý đối phương, để khi có thời gian tĩnh tâm, anh ta sẽ nhận thức được đã làm nửa kia buồn phiền thế nào và chấn chỉnh rằng lần sau phải cử xử cho hợp lý.

“Vứt” câu yêu thương trở về mặt của chàng

 

Thật khó bắt mình dính chặt với những lời hứa rất “nội tâm” như “luôn luôn”, “mãi mãi”. Nhiều người nói ra lúc “cao hứng”, hay đơn giản là chưa biết rõ sức nặng của lời yêu. Tất nhiên, mọi thứ thay đổi, con người cũng thay đổi.

 

Những câu nói phổ biến “đánh vào tâm lý” đối phương lúc chia tay sẽ là: “Sao anh có thể nói rằng anh yêu em để rồi lại đối xử với em như vậy”, “Anh đã nói chúng mình sẽ mãi bên nhau cơ mà…”.


 

Rơi nước mắt

 

Đàn ông có khi mất đến 5 tiếng đồng hồ để chia tay bạn gái chỉ vì cô ấy bắt đầu khóc và anh chàng thì chẳng đành lòng dứt áo ra đi.

 

Chơi trò nạn nhân

 

Hẳn nhiên bạn là “nạn nhân” vì bạn bị “đá”. Nhưng những vấn đề khác xảy đến với bạn như mất việc, mắc mớ gia đình… chẳng dính dáng gì đến chuyện người ta bỏ bạn cả, vậy tại sao bạn “trói” chúng vào cổ người ta lúc chia tay!

 

“Sao anh có thể bỏ em vào lúc này?” - đó là câu các cô sẽ nói, hòng gián tiếp gán trách nhiệm cho người kia về những rắc rối của mình.


------------------------------

------------------------------
Đã đọc : 2067 lần

Liên hệ tư vấn

hỗ trợ trực tuyến

CHÚ Ý: AVS KHÔNG TƯ VẤN QUA CHAT

tư vấn qua điện thoại (3.000 đồng/phút): 1900 68 50 hoặc (04)1088 - 1 - 7

tư vấn trực tiếp: 2/15, phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lĩnh vực tư vấn:

- tư vấn tâm lý tình cảm, hôn nhân, gia đình

- tư vấn nuôi dạy trẻ

- tư vấn sức khỏe tình dục: xuất tinh sớm, lãnh cảm, nghệ thuật phòng the, bệnh tình dục....

- tư vấn sức khỏe sinh sản, giới tính

- tư vấn trị liệu tâm lý

- Các vấn đề tâm lý khác như ly hôn, stress

Gọi -1900 68 50 để đặt lich tư vấn trực tiếp

Biểu giá tư vấn tại đây

Khách hàng tư vấn trực tuyến xem hướng dẫn tư vấn tại đây

Truyện hay

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Có rất nhiều cách để chấm dứt một mối quan hệ, đặc biệt là kiểu quan hệ tình cảm nam nữ. Tôi vẫn hình dung mọi chuyện đơn giản thế này, hai cục nam châm điên cuồng hút nhau, rồi tới khi bản thân chúng mất đi lực hút, hoặc giả bi ai hơn cứ cho là... Đọc thêm