Những thứ không cần nói trong tình yêu

Thật ra, trong một mối quan hệ, không phải nói hết mọi điều đều là hay. Sau đây là những điều nên tránh.

Những điều quá xa với sự thật

Trong lúc bồng bột nhất, có thể bạn không kìm được khi phát ra những câu: Anh không thể sống thiếu em hoặc Anh thật tuyệt vời, hơn tất cả những người đàn ông khác. Nhưng tốt nhất là nên kiềm chế những câu nói như vậy. Vì sau giây phút ngạc nhiên, đối tác của bạn sẽ tự kiêu hoặc nghi ngờ.

Yêu, thích, dễ chịu - đó là những cảm giác nên chia sẻ, nhưng đừng diễn đạt những điều giản dị thành những điều vĩ đại. Vì nó rất chóng gây chán.

Ác cảm với bạn của chồng/ vợ

62% phụ nữ cho rằng sẽ chấm dứt quan hệ với những người đàn ông không chấp nhận bạn bè của họ. Con số này ở đàn ông là 83%!

 

Bạn bè nói chung có thể thuộc ba loại: Loại tuyệt vời, loại vừa vừa và loại không hiểu tại sao anh/cô ấy lại chơi được với họ. Loại thứ ba chính là nguyên nhân của những tranh cãi và xung đột.

Lời khuyên là nếu những người bạn ấy không có hành vi gì phá hoại hạnh phúc hoặc công việc của chồng/ vợ bạn thì hãy giữ vai trò khán giả của bạn. Bởi bạn có thể không thích những người bạn đó nhưng vợ/chồng bạn lại chơi với họ có thể nhiều và lâu hơn chính bạn. Và nên nhớ rằng tình bạn có những giá trị riêng và những quy luật riêng khác với tình yêu.

Điều tất nhiên, tương tự là mối quan hệ trong gia đình vợ/ chồng. Nhưng điều này thì chắc không cần nói nhiều thì bạn cũng hiểu.

Những tình cảm với đồng nghiệp

Ngay cả khi bạn không có ý định "mờ ám" nào thì cũng chẳng ai thấy vui vẻ gì với ý nghĩ vợ/chồng mình dành 8, 10 hoặc 12 tiếng mỗi ngày để quẩn quanh những đồng nghiệp hấp dẫn, khêu gợi.

Khoảng 40% đàn ông và 35% phụ nữ cho biết đã từng buông lời bóng gió, đùa cợt với một đồng nghiệp khác giới nào đó (dù chưa có hành động đi quá giới hạn) - theo một cuộc điều tra của Yahoo!

Đa phần những chuyện này bị quên ngay khi về đến nhà, và nó chỉ thực sự khó chịu nếu chính bạn lại nói về nó. Kiểu như: “ở cơ quan anh có cô bé đánh máy mới hay mặc váy!" hoặc "anh chàng sếp của em cứ em đến là lại đùa". Nhiều khi những lời này gây ra cuộc chiến thực sự. và có khi nó lan đến tận cơ quan chồng/ vợ. Ôi khủng khiếp!

Bình phẩm về diện mạo và trang phục xấu

Đừng tưởng đây là chuyện vớ vẩn và khi đã lấy nhau và chấp nhận cuộc sống của nhau rồi thì những chuyện bề ngoài chỉ là điểm xuyết.

Hãy cố gắng kiềm chế những phát ngôn chê bai. Nếu có thể các bạn hãy cùng đi mua sắm và tập thể thao chẳng hạn. Nếu bạn muốn anh/cô ấy mặc những trang phục đẹp như mong muốn, hãy tỏ lời khen những bộ bạn thích và lờ đi những bộ bạn không ưa, rốt cục đối phương sẽ hiểu được điều bạn muốn nói mà không cảm thấy đau lòng.

Những mối tình trong quá khứ

Tỉ lệ những cặp đôi tái hợp đã bùng nổ gần đây. Thời đại Internet đã khiến cho những người yêu cũ trở thành mối đe dọa đáng kể hơn bao giờ hết. Bởi việc tìm kiếm thông tin và liên lạc đã trở nên quá dễ dàng.

Việc tìm kiếm thông tin về người xưa trên mạng (mà hiện khá phổ biến ở Mỹ) có thể khiến vợ/chồng bạn phát ghen. Đôi khi bạn nhớ về "người cũ" cũng là lẽ tự nhiên, nhưng đừng để lộ ra trừ khi bạn mắc chứng nói trong mơ.

Theo Tiền Phong


------------------------------

------------------------------
Tags:
Đã đọc : 2691 lần

Liên hệ tư vấn

hỗ trợ trực tuyến

CHÚ Ý: AVS KHÔNG TƯ VẤN QUA CHAT

tư vấn qua điện thoại (3.000 đồng/phút): 1900 68 50 hoặc (04)1088 - 1 - 7

tư vấn trực tiếp: 2/15, phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lĩnh vực tư vấn:

- tư vấn tâm lý tình cảm, hôn nhân, gia đình

- tư vấn nuôi dạy trẻ

- tư vấn sức khỏe tình dục: xuất tinh sớm, lãnh cảm, nghệ thuật phòng the, bệnh tình dục....

- tư vấn sức khỏe sinh sản, giới tính

- tư vấn trị liệu tâm lý

- Các vấn đề tâm lý khác như ly hôn, stress

Gọi -1900 68 50 để đặt lich tư vấn trực tiếp

Biểu giá tư vấn tại đây

Khách hàng tư vấn trực tuyến xem hướng dẫn tư vấn tại đây

Truyện hay

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Có rất nhiều cách để chấm dứt một mối quan hệ, đặc biệt là kiểu quan hệ tình cảm nam nữ. Tôi vẫn hình dung mọi chuyện đơn giản thế này, hai cục nam châm điên cuồng hút nhau, rồi tới khi bản thân chúng mất đi lực hút, hoặc giả bi ai hơn cứ cho là... Đọc thêm