Những thói quen của phụ nữ khiến đàn ông khiếp sợ

phụ nữ luôn là giống loài khó hiểu khiến đàn ông phải vắt óc để nghiên cứu. Cảm xúc phức tạp đã đành. Thói quen cũng vô cùng bí ẩn. Hãy thử nghe một đấng mày râu chia sẻ những nỗi niềm băn khoăn về vợ nhé.

Đồng ý là đi giày cao gót rất quyến rũ và tôn dáng, nhưng sự thoải mái mới là quan trọng nhất. Em sẽ làm được gì, đi được đến đâu, công việc hiệu quả tới mức nào với đôi chân đau đến nỗi đi không vững?

phụ nữ có vẻ càng ngày càng thích "hàng khủng". Đồ trang sức to, vòng 1… càng ngày càng to, và túi xách cũng không ngoại lệ. Những mẫu túi thời thượng nhất mà em bảo là đang mốt, hình như càng ngày càng giống cái bị của "mẹ mìn". Khéo đựng vừa một em bé trong đó thật.

Em có thể phàn nàn, thậm chí kể xấu về một cô bạn với anh (và những người bạn khác) nhưng sau đó anh vẫn thấy em đi ăn, đi chơi với cô ta. Đàn ông thì không thế, ghét là quên luôn, coi như không hiện diện trên đời này và cũng chẳng bao giờ bận tâm, tốn thời gian để suy nghĩ, phàn nàn về kẻ đã không còn là bạn ta nữa.

"Em ghét mưa. Mưa làm tóc em ẩm ướt, rối bù, làm da em dính dớp, làm quần áo em dễ bị bẩn…" – "Ừ… Ừ… Nhưng em có nhớ ngày xưa mình từng tắm mưa, lội nước vui như thế nào không? Nắng mưa là việc của trời mà em. Đừng tránh bão, hãy học cách nhảy múa trong cơn mưa!"

Đánh phấn son cả ngày rất hại da, em bảo thế. Mỗi khi mọc một cái mụn hoặc thêm một nốt tàn nhang, em lại rú rít lên như đại hoạ. Thế nhưng mỗi buổi sáng tới cơ quan, mỗi buổi tối đi ra ngoài, thậm chí cả khi về thăm nhà ngoại hoặc sang nhà nội ăn giỗ, em cũng phải trang điểm. Tiền hậu bất nhất nhỉ?

Kiểu quần skinny cạp cao bó sát khiến chân em trông như cẳng con bọ gậy ý. Anh thấy quần jean cạp trễ là đẹp nhất. (À, nhưng mà không được trễ quá!)

Mỗi lần nhìn em dùng cái kẹp uốn mi là anh lại hết hồn. Trông nó như dụng cụ tra tấn ý. Thế mà không hiểu tại sao chẳng bao giờ thấy em kêu đau vì kẹp nhầm vào mí mắt. Tài thật. Mà anh thấy lông mi em vốn cong sẵn rồi mà.

Em giữ lại những tấm bưu thiếp, những món quà lưu niệm của bạn bè từ thời còn đi học. Mà nhiều người trong số họ em đã không còn gặp lại kể từ khi học xong. Tình cảm của phụ nữ lúc nào cũng dung dằng, khó dứt như thế à?

Thích những chiếc nhẫn kim cương cỡ bự là một chuyện. Tại sao em cứ phải khoác lên cổ, đeo lên tai, lên tay… những thứ đồ trang sức kích thước khủng bố thế nhỉ? Người thì đã bé nhỏ, còn vác lên một đống đồ nặng kí, trông như muốn nghẹt thở đến nơi.

"Bát này là để ăn cơm, bát kia là để đựng hoa quả, đĩa này để trộn salad… Không, không… Đĩa này là đĩa quý, chỉ dung để đựng hoa quả khi có khách thôi…" Em có thấy em rất rắc rối không? Muốn anh giúp việc nhà mà lắm quy tắc nhỏ nhặt thế này thì thôi nhé!

Những thói quen của phụ nữ khiến mày râu bó tay

Tại sao em phải sắm nhiều lọ hoa thế? Đủ mọi kiểu dáng, kích cỡ, màu sắc… Nếu theo đúng sở thích của em, anh mua hoa hồng về để cắm đầy các lọ ấy… Chắc sẽ đi tong một tháng lương.

Kem dưỡng da mặt và da tay không dùng được cho da chân hả em? Ngoài ra còn có tinh chất dưỡng da vùng mắt, dưỡng da toàn thân, làm trắng da vùng nách… phụ nữ thật cầu kỳ.

Có những thời kỳ hàng tháng liền em không dùng đến cân, nhưng có những hôm em cân tới mấy lần: Tập thể dục xong cân, ăn xong cân, ngủ dậy cân… Thế là thế nào?

Mỗi lần đi ra ngoài là nào ví, chìa khoá, điện thoại, gương, lược, son, phấn… Có khi chỉ để đi uống nước với mấy đứa bạn trong nửa tiếng. Hơi một tí lại "Anh ơi, cầm cái ví hộ em…" Không, anh chẳng muốn cầm hộ em tí nào.

Em rất quan trọng nội thất trong phòng ngủ, ví dụ như đi mua gối, em mất rất nhiều thời gian để cân nhắc màu sắc, hoạ tiết. Nhưng thực chất nó cũng chỉ là thứ để ta gối đầu lên thôi, có mấy khi nhìn ngắm chúng đâu.

Giày cao gót, mũi nhọn đi rất đau chân. Mỗi khi xỏ chân vào đôi giày đó, thể nào khi bỏ ra em cũng xuýt xoa vì đau và tê dại các đầu ngón chân. Ai bắt em phải khổ như vậy?

Đôi khi thấy em và các bạn gái của em quá cầu kỳ. Giúp nhau được việc gì đó, gặp nhau ríu rít cám ơn chưa đủ, còn phải nhắn tin, gọi điện, mời đi ăn, mua quà đáp lễ… Chà chà… Đàn ông thì cứ một trầu bia là xong. Hai thằng cùng sướng.

Mùa đông em hay thích mặc váy ngắn, quần tất rồi đi "bốt". Mà trong mắt anh trông nó cứ kỳ kỳ thế nào ý. Trông đôi "bốt" thời trang tiền triệu của em chả khác gì đôi ủng cả.

Một chút ria mép mờ mờ là điều bình thường, có ai để ý đâu, làm gì mà em phải rền rĩ lên như vậy nhỉ?

Mà phải nhắc lại cái vụ quần tất. Mùa đông mặc đã đành, mùa hè nóng bức như thế mà cũng thít cặp giò đến nghẹt thở vào cái thứ quần bí rì rì đấy. Thật là thời trang khủng bố.

Trước khi đi đâu, em lại xới tung cả tủ đồ lên, thử ra tra vào, thay bộ này, đổi sang bộ khác. Trời ơi, em xinh sẵn rồi, mặc gì chả đẹp?!

Mỗi khi em đứng trước gương nhổ lông mày là anh rất sợ. Thỉnh thoảng lại "Á… Á… Á…" nghe như trong phim kinh dị. Chỉ cần nó không mọc quá lộn xộn là được mà, không nên hành hạ bản thân quá như thế


------------------------------

------------------------------
Đã đọc : 1560 lần

Liên hệ tư vấn

hỗ trợ trực tuyến

CHÚ Ý: AVS KHÔNG TƯ VẤN QUA CHAT

tư vấn qua điện thoại (3.000 đồng/phút): 1900 68 50 hoặc (04)1088 - 1 - 7

tư vấn trực tiếp: 2/15, phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lĩnh vực tư vấn:

- tư vấn tâm lý tình cảm, hôn nhân, gia đình

- tư vấn nuôi dạy trẻ

- tư vấn sức khỏe tình dục: xuất tinh sớm, lãnh cảm, nghệ thuật phòng the, bệnh tình dục....

- tư vấn sức khỏe sinh sản, giới tính

- tư vấn trị liệu tâm lý

- Các vấn đề tâm lý khác như ly hôn, stress

Gọi -1900 68 50 để đặt lich tư vấn trực tiếp

Biểu giá tư vấn tại đây

Khách hàng tư vấn trực tuyến xem hướng dẫn tư vấn tại đây

Truyện hay

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Có rất nhiều cách để chấm dứt một mối quan hệ, đặc biệt là kiểu quan hệ tình cảm nam nữ. Tôi vẫn hình dung mọi chuyện đơn giản thế này, hai cục nam châm điên cuồng hút nhau, rồi tới khi bản thân chúng mất đi lực hút, hoặc giả bi ai hơn cứ cho là... Đọc thêm