Những lý do đơn giản khiến bạn đến giờ vẫn độc thân

Một phần trong bạn muốn được yêu, phần lại sợ tổn thương. Một phần trong bạn muốn có mối quan hệ tình cảm lâu dài, phần khác sợ mất tự do, bay nhảy. Không ít người trong chúng ta để nỗi sợ hãi ngăn cản chính mình kiếm tìm hạnh phúc một cách lãng xẹt như thế.

1. “Tôi muốn có người yêu nhưng ngại hẹn hò”

“Tôi muốn có người yêu nhưng ngại hẹn hò

Thế rồi làm sao bạn tạo ra được một mối quan hệ tình cảm? Bạn cần ra ngoài hò hẹn, gặp gỡ ai đó, để tìm hiểu họ, để biết mình muốn gì và kiểu người nào sẽ phù hợp, sẽ làm bạn rung động. Đừng tự ảo tưởng với suy nghĩ tiêu cực là hò hẹn rất mệt mỏi, cứ hết mối này đến mỗi khác mà có tìm được ai đâu...

“Tôi muốn một người đàn ông tốt, nhưng không hẹn hò với đàn ông lùn, béo, hói, kiếm được ít tiền hơn tôi hay không được học hành tới nơi tới chốn...”

Đàn ông tốt có nhiều kiểu, nhiều hình dáng, kích thước. Anh ta có thể mang thân hình quả lê, quả táo, vai u thịt bắp hay bụng sáu múi săn chắc, cao hơn mét tám hay chưa đến một mét sáu... nói chung rất đa dạng, bạn chẳng thể nhìn bề ngoài mà kết luận anh ta có phải đàn ông tốt hay không. Có những người đàn ông tốt mang dáng cao, gầy, học hành tử tế, song có cả những anh chàng vừa béo vừa lùn, bằng cấp chẳng bằng ai nhưng bất kỳ người nào quen biết anh ấy đều gật gù rằng anh ấy rất tuyệt. Một trong những người đàn ông ấy có thể là tình yêu của đời bạn, đừng bỏ qua.

Tôi muốn người đàn ông cam kết ở bên tôi ngay lập tức nhưng cũng muốn anh ta không đòi hỏi “chuyện ấy” khi hai người chưa là của nhau

98,453% đàn ông cảm thấy gắn bó và thực sự muốn ở bên người phụ nữ sau khi đã “gần gũi” cùng cô ấy. Điều này nói lên rằng tình dục với đàn ông rất quan trọng, và họ không mấy khi cam kết yêu lâu dài một người phụ nữ không mang lại hứng thú tình dục cho họ đâu.

“Tôi muốn yêu, nhưng người ấy phải đi tìm tôi chứ”

Một nửa của bạn không thể tìm thấy bạn nếu bạn cứ luôn ẩn nấp, không lộ diện bản thân mình. Bạn chẳng bao giờ chịu đi đâu, không thử hò hẹn qua mạng, không thông báo tới bạn bè rằng “có ai giới thiệu cho tôi nhé”, thì với đàn ông, bạn mãi mãi vô hình. Cứ hình dung tìm người yêu cũng giống như đi xin việc vậy, nếu bạn không lập và gửi hồ sơ, nhà tuyển dụng chẳng bao giờ biết đến bạn


------------------------------

------------------------------
Đã đọc : 824 lần

Liên hệ tư vấn

hỗ trợ trực tuyến

CHÚ Ý: AVS KHÔNG TƯ VẤN QUA CHAT

tư vấn qua điện thoại (3.000 đồng/phút): 1900 68 50 hoặc (04)1088 - 1 - 7

tư vấn trực tiếp: 2/15, phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lĩnh vực tư vấn:

- tư vấn tâm lý tình cảm, hôn nhân, gia đình

- tư vấn nuôi dạy trẻ

- tư vấn sức khỏe tình dục: xuất tinh sớm, lãnh cảm, nghệ thuật phòng the, bệnh tình dục....

- tư vấn sức khỏe sinh sản, giới tính

- tư vấn trị liệu tâm lý

- Các vấn đề tâm lý khác như ly hôn, stress

Gọi -1900 68 50 để đặt lich tư vấn trực tiếp

Biểu giá tư vấn tại đây

Khách hàng tư vấn trực tuyến xem hướng dẫn tư vấn tại đây

Truyện hay

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Có rất nhiều cách để chấm dứt một mối quan hệ, đặc biệt là kiểu quan hệ tình cảm nam nữ. Tôi vẫn hình dung mọi chuyện đơn giản thế này, hai cục nam châm điên cuồng hút nhau, rồi tới khi bản thân chúng mất đi lực hút, hoặc giả bi ai hơn cứ cho là... Đọc thêm