Những câu hỏi đáng ghét

Cánh đàn ông dễ dàng bị "đánh gục" chỉ bởi những câu hỏi ngọt ngào của các nàng, nhưng không hiểu phái đẹp có biết rằng nam giới cũng thường "bỏ chạy mất dép" vì một số câu hỏi mà các nàng đưa ra.

Trong mối quan hệ nam nữ, hầu như người phụ nữ nào cũng muốn biết cánh đàn ông chúng tôi đang nghĩ gì. Trong những lúc bên nhau tâm tình, nhiều nàng thường tranh thủ đặt ra những câu hỏi thăm dò. Các nàng có biết rằng, nếu 5 câu hỏi sau đây đừng bao giờ phát ra từ đôi môi của các nàng, thì những câu nói của các nàng, thật sự là điệu nhạc du dương mà cánh đàn ông chúng tôi muốn được nghe mãi.

1. Anh có quan tâm đến những người phụ nữ khác?

Trời ạ, sao mà cô nào cũng thích đặt ra câu hỏi này. Người đàn ông nào mà không nhìn ngắm người khác phái, hoặc không có bất kỳ cảm xúc gì đối với phụ nữ, thì hoặc là họ đã quá già, hoặc quá mệt mỏi, hoặc đơn giản là họ đã nói dối.

Chẳng có gì sai trái khi người đàn ông nhìm ngắm và bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với những người phụ nữ khác cả. Thế nên chừng nào mà chúng tôi còn thể hiện sự hâm mộ đối với cái đẹp một cách kín đáo, chừng mực, thì những người yêu dấu ơi, xin đừng có ghen bóng ghen gió nhé.

Nhìn ngắm và đáp lại tín hiệu từ những người phụ nữ khác không có nghĩa là chúng tôi thấy người yêu của mình không còn đáng yêu nữa. Các nàng có biết, những lúc đó không chỉ các nàng thấy căng thẳng, mà cánh mày râu chúng tôi cũng thấy lúng túng. Và nếu cứ bị hỏi dồn, chúng tôi có thể trở nên bực bội, thậm chí nổi nóng. Nam giới chẳng ai thích bị "kiểm duyệt" cả.

2. Kể cho em nghe về mối tình trước của anh đi

Mọi tình cảm đều dành cho nàng, thế mà nàng cứ thích "điều tra" quá khứ. Nếu các nàng được yêu bằng cả trái tim, thì các nàng cũng phải chấp nhận rằng, người con gái trước, cũng được yêu bằng cả trái tim, nhưng lúc đó, chàng có thể là một người hoàn toàn khác bây giờ. Và các nàng cũng cần hiểu rằng, có những mối tình ra đi để lại cho chúng tôi những vết thương lòng đau đớn mà chúng tôi muốn chôn vùi vĩnh viễn. Hãy để yên quá khứ, chúng tôi chỉ muốn cảm nhận niềm hạnh phúc khi ở bên cạnh người mình yêu.

3. Anh nghĩ mối quan hệ của chúng ta thế nào, sẽ đi đến đâu?

Nghe câu hỏi này là "xì trét" ngay. Nàng muốn gì nhỉ? Nàng có ý hối thúc chuyện cưới hỏi? Hay chỉ đơn giản là nàng muốn biết mình có hạnh phúc khi ở bên cạnh nàng không à? Một câu hỏi rất ư mập mờ. Dĩ nhiên nam giới cũng có suy nghĩ về mối quan hệ của mình như phụ nữ vậy. Nhưng trước câu hỏi "nặng đô" như thế này, nam giới rất ngại trả lời. Bởi hầu như trả lời kiểu nào, nam giới cũng có nguy cơ rơi vào cuộc tranh luận căng thẳng, chẳng chút thoải mái.

4. Anh đang nghĩ gì thế?

Câu hỏi hay được đặt ra khi cả hai đang ở trên giường. Một số phụ nữ muốn biết chắc chắn rằng người đàn ông của họ chỉ nghĩ đến họ khi ở trên giường, nhưng đây lại là câu hỏi cực kỳ phức tạp đối với nam giới. Vì rằng mặc dù rất yêu một người, và có thể là rất hạnh phúc khi ở bên cạnh người mình yêu, thế nhưng thỉnh thoảng họ vẫn nhớ đến một bóng hồng nào đó...

Cứ bị hỏi dồn, nam giới sẽ có cảm giác không được thoải mái, có lỗi và đôi khi là cảm giác bị xâm phạm vào cõi riêng. Nhưng nếu gặp những người yêu có suy nghĩ thoáng, tự tin vào tình yêu đang nhận được, không quá ghen tuông, thì người đàn ông lại có thể chia sẻ tất cả những suy nghĩ, cảm xúc của mình như với một người bạn vậy.

5. Anh thích bù khú với bạn bè hơn hay là đi chơi với em?

Phần lớn phụ nữ sau khi chiếm được trái tim, lại muốn sở hữu luôn thời gian của người đàn ông của mình. Đặc biệt là khoảng thời gian về đêm. Khổ thật, dù yêu đến đâu thì cánh đàn ông vẫn cần có thế giới riêng. Cứ bắt chọn lựa giữa bạn và tình hoài thì căng quá...

Đó là những câu hỏi mà nam giới rất sợ bị hỏi và rất lúng túng khi trả lời. Nói thật thì thế nào cũng bị giận, mà nói dối thì thế nào cũng không xong. Dần dần, nam giới ngại phải đối diện với chủ nhân của những câu hỏi thế. Cảm giác hạnh phúc, thoải mái, thăng hoa khi ở bên cạnh người yêu dần dần biến mất, thay vào đó là tâm lý đề phòng, dè chừng, căng thẳng.

(Theo Thanh Niên Tuần San)


------------------------------

------------------------------
Tags:
Đã đọc : 2686 lần

Liên hệ tư vấn

hỗ trợ trực tuyến

CHÚ Ý: AVS KHÔNG TƯ VẤN QUA CHAT

tư vấn qua điện thoại (3.000 đồng/phút): 1900 68 50 hoặc (04)1088 - 1 - 7

tư vấn trực tiếp: 2/15, phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lĩnh vực tư vấn:

- tư vấn tâm lý tình cảm, hôn nhân, gia đình

- tư vấn nuôi dạy trẻ

- tư vấn sức khỏe tình dục: xuất tinh sớm, lãnh cảm, nghệ thuật phòng the, bệnh tình dục....

- tư vấn sức khỏe sinh sản, giới tính

- tư vấn trị liệu tâm lý

- Các vấn đề tâm lý khác như ly hôn, stress

Gọi -1900 68 50 để đặt lich tư vấn trực tiếp

Biểu giá tư vấn tại đây

Khách hàng tư vấn trực tuyến xem hướng dẫn tư vấn tại đây

Truyện hay

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Có rất nhiều cách để chấm dứt một mối quan hệ, đặc biệt là kiểu quan hệ tình cảm nam nữ. Tôi vẫn hình dung mọi chuyện đơn giản thế này, hai cục nam châm điên cuồng hút nhau, rồi tới khi bản thân chúng mất đi lực hút, hoặc giả bi ai hơn cứ cho là... Đọc thêm