Những bí mật phụ nữ ít khi tiết lộ

Những tâm sự nào mà bạn không bao giờ nói với người yêu mình?

Sau đây là top một số những điều mà phụ nữ thường giấu không nói cho người đàn ông của mình.

1. Về người tình cũ

Bạn đã kể một cách thành thật cho chồng (bạn trai) về người cũ của mình chăng? Quả thật bạn là mẫu người trung thực đấy! Bởi bí mật phổ biến nhất của đại đa số phụ nữ chính là: “anh ấy sẽ nghĩ mình là người thứ hai, mà thực ra thì…” Nhìn chung, đàn ông rất ghét những người tình cũ của bạn gái mình cho nên phụ nữ sẽ giấu họ những thông tin này. Hơn nữa, đôi khi những “người cũ” đó lại chả đi đâu xa cả, thậm chí một số còn là bạn suốt đời của các bà các cô nữa. Tâm sự chung của phụ nữ đối với chuyện này thường là:


 

- Tôi chả bao giờ kể cho anh ấy tôi đã yêu bao nhiêu người trước anh ấy. Con số này tốt nhất nên nói giảm xuống.

- Về tất cả những người đàn ông trước anh ấy tuyệt nhiên tôi không nói (anh ấy là người thứ hai và là người tốt nhất) người yêu tôi đâu cần biết sự thật làm gì.

- Người yêu tôi không biết tôi đã quan hệ như thế nào với người cũ! Anh ấy ghen nhiều lắm đấy. Càng biết ít thì càng ngủ ngon chứ sao.

2. Về giá của bộ đồ trang điểm, giá mỗi lần cắt tóc và giá đôi giầy mới

Tất cả mọi phụ nữ đều muốn mình trở nên nữ tính hơn, hấp dẫn hơn. Tuy nhiên, tiếc là đàn ông đôi khi không hiểu việc đó cần đến tiền mà không phải là ít tiền đâu nhé. Vậy nên giấu biệt hóa đơn cho việc làm đẹp đi là tốt nhất. Các quý cô nói về vấn đề này như sau:

- Giá của bộ đầm và đôi bốt mới của tôi ư, anh ấy không nên biết, đàn ông có thần kinh hơi yếu, cần bảo vệ nó.

- Còn giá thật của chiếc quần bò hay mấy lọ mỹ phẩm ấy àh. Anh ấy thật sự sẽ bị chứng nhồi máu cơ tim đấy. Giá của mỗi lần làm tóc và sơn móng tay nữa,biết chắc anh ấy không sống nổi mất.


 

3. Về việc tôi không thích những người trong gia đình anh và việc người nhà tôi không ưa anh ấy

Những lời phàn nàn về mẹ chồng đứng thứ ba trong số những điều phụ nữ giấu kín không tâm sự với người đàn ông của mình. Họ thường bộc bạch với các nhà tâm lý là:

- Tất nhiên chúng tôi chả bao giờ nói cho chồng biết tất cả những gì mà chúng tôi nói về mẹ anh ấy, anh ấy yêu mẹ và không muốn biết về các nhược điểm của bà.

- Không nói rằng mẹ của anh ấy là người cổ hủ.

- Không thể kể với anh những điều mẹ và chị gái tôi nói về anh.


 

4. Về những người thần tượng mình và về những người mà mình thích

Các đấng mày râu phải hiểu rằng, dù đã có sự lựa chọn một người duy nhất cho mình nhưng phụ nữ không thể tẩy chay tất cả những người hâm mộ họ. Và hơn nữa để người yêu khỏi ghen vô cớ, cô gái đơn giản là không nói cho anh chàng biết cô được người ta mời đi ăn và đã phải từ chối các lời mời đó bao nhiêu lần trong một buổi chiều. Họ bộc bạch về vấn đề này như sau:

- Nếu biết người ta đã mời tôi đi ăn hay tán tỉnh tôi như thế nào có lẽ anh ấy sẽ ghen phát điên lên mất, sẽ nghi ngờ hay im lặng cả ngày mất.

- Không nói ngoài anh ấy ra tôi còn thích những chàng trai nào là một bí quyết giữ tình yêu đấy.

- Tôi không kể cho anh tôi nói những gì với những anh chàng mà tôi quen qua chat. Giữa tôi và họ chả có gì nhưng người yêu tôi rất hay ghen và không ít lần ghen chả vì lý do gì cả. Vậy nên tốt nhất là không nói cho anh ấy về chuyện đó.


 

5. Về những khiếm khuyết của chúng tôi

Phái yếu thường nói về chuyện này kiểu như:

- Nói đến những nghi ngờ về các thiếu sót trên cơ thể mình à? Không đâu. Ai mà thích căn vặn người yêu mình là: “Vòng 3 của em có quá khổ không?” lập tức người đàn ông sẽ tự hỏi không biết vòng 3 của cô ấy có to quá thật không nhỉ?” và đó là điều tối kỵ trong tình yêu.

- Tôi thường lờ đi việc tôi đang băn khoăn về vẻ ngoài của mình rằng, liệu tôi có quá mập hay không được xinh đẹp hay không. Đó sẽ là điều bí mật của riêng tôi.

6. Về việc tôi đã “phản bội” anh ấy

Đây cũng là một trong những bí mật luôn được giữ kín và tâm sự của phái nữ thường là:

- Không kể về số lượng những lần tôi bị “cảm nắng” đó là điều tất yếu.

- Trước đây, có lần tôi đã hôn bạn của anh ấy. Nhưng điều đó chỉ xảy ra một lần thôi!


 

7. Về các lần buôn chuyện với các bạn gái

Đàn ông nhìn chung không cần biết phụ nữ thể hiện thái độ như thế nào và nói về những gì khi tụ tập “buôn dưa lê” với nhau. Đa số các người đẹp đều có bí mật kiểu như:

- Tôi không kể về các bí mật và các cuộc phưu lưu tình ái của các cô bạn cho bạn trai mình. Thực tế là khi biết những chuyện đó anh ấy sẽ nói: “Đừng có chơi với cô ta nữa, cô ấy sẽ ảnh hưởng xấu đến em mất”. Thật buồn cười vì chả biết ai sẽ ảnh hưởng đến ai.

- Chả việc gì mà phải thú nhận với chồng là tôi đã cùng mẹ chồng lập kế hoạch “cải tạo” anh ấy như thế nào. Anh đâu cần phải biết thỏa thuận giữa chúng tôi đã làm anh ấy trở nên quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe và bắt đầu thay đổi như thế nào.

- Tôi không nói những bí mật của bạn gái mình bởi chính tôi cũng không thích cô ấy nói cho chồng những bí mật của tôi.


 

8. Giấu kín những lỗi lầm của mình

Tất cả mọi người đều có lúc thấy mình như những đứa trẻ khi sợ kể ra các trò nghịch ngợm hay các sai lầm của mình. Và các quý bà, quý cô thường rãi bày rằng:

- Tôi chả bao giờ nói với anh ấy rằng, chính tôi đã làm vỡ cái cốc mà anh ấy thích nhất và suýt chút nữa làm hỏng xe của anh ấy.

- Tôi thì lại chả bao giờ kể cho người yêu rằng thỉnh thoảng khi tôi lười nấu ăn tôi đặt món ở của hàng gần nhà và nói đấy là món do mình nấu.

- Tôi không nói là tôi quên đóng cửa thông gió làm cho con vẹt cưng của anh ấy bay mất.

9. Thỉnh thoảng tôi cũng “Tự sướng”

Nếu như nói là tất cả phụ nữ đều khép kín là nói dối. Các nhà tâm lý học giải thích rằng có ít số phụ nữ lừa dối đàn ông trong chuyện chăn gối nên bí mật này chỉ xếp thứ 9 mà thôi. Họ nói về chuyện này:

- Thỉnh thoảng tôi tự sướng ở ngay trên giường, và anh ấy cũng chả nghi ngờ gì cả.


 

10. Không nói về bệnh tật của mình

Rất nhiều phụ nữ tỏ ra ngượng ngùng khi nói với bạn trai về các vấn đề liên quan đến sức khỏe của họ đặc biệt là các vấn đề về sức khỏe phụ nữ với mục đích “không làm anh ấy phải lo ngại”. Họ thú nhận:

- Tôi không nói cho anh ấy các vấn đề sức khỏe, kể cả về những ngày “đèn đỏ hay các chuyện khác. Đàn ông thường không thích các chi tiết liên quan đến sinh lý. Hay “Anh ấy không cần phải biết thỉnh thoảng tôi lại đau khớp xương như bà già vậy”.

------------------------------

------------------------------
Tags:
Đã đọc : 2012 lần

Liên hệ tư vấn

hỗ trợ trực tuyến

CHÚ Ý: AVS KHÔNG TƯ VẤN QUA CHAT

tư vấn qua điện thoại (3.000 đồng/phút): 1900 68 50 hoặc (04)1088 - 1 - 7

tư vấn trực tiếp: 2/15, phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lĩnh vực tư vấn:

- tư vấn tâm lý tình cảm, hôn nhân, gia đình

- tư vấn nuôi dạy trẻ

- tư vấn sức khỏe tình dục: xuất tinh sớm, lãnh cảm, nghệ thuật phòng the, bệnh tình dục....

- tư vấn sức khỏe sinh sản, giới tính

- tư vấn trị liệu tâm lý

- Các vấn đề tâm lý khác như ly hôn, stress

Gọi -1900 68 50 để đặt lich tư vấn trực tiếp

Biểu giá tư vấn tại đây

Khách hàng tư vấn trực tuyến xem hướng dẫn tư vấn tại đây

Truyện hay

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Có rất nhiều cách để chấm dứt một mối quan hệ, đặc biệt là kiểu quan hệ tình cảm nam nữ. Tôi vẫn hình dung mọi chuyện đơn giản thế này, hai cục nam châm điên cuồng hút nhau, rồi tới khi bản thân chúng mất đi lực hút, hoặc giả bi ai hơn cứ cho là... Đọc thêm