Lúc nào cũng nghi ngờ chồng ngoại tình

Tôi và anh đã trải qua nhiều thử thách mới có được ngày nên vợ nên chồng. Thật sự tôi cảm thấy mình là người may mắn vì lấy được người mình yêu và được anh yêu. Trong thời gian quen nhau 5 năm, tôi chỉ thấy năm đầu tiên là thật sự hạnh phúc. Sau thời gian đó, nhiều lần anh làm tôi tổn thương và mất lòng tin.

Công việc không ổn định, anh lại say mê cá độ, rượu chè. Còn chuyện lăng nhăng trai gái thì tôi không dám khẳng định chắc chắn nhưng tôi có phát hiện những tin nhắn thân mật và hình của những người con gái khác.

chồng ngoại tình

Lúc đó tôi rất buồn và thất vọng nhưng vì bản chất yếu đuối nên tôi đã không thể xa anh. Nếu nói anh không thương tôi cũng không phải, nhưng có lẽ anh thương bản thân mình nhiều hơn. Vả lại chúng tôi quen nhau không được sự ưng thuận của gia đình tôi, mặc dù gia đình anh đối xử với tôi rất tốt.

Rồi thời gian trôi qua, cơ hội công việc đến với anh. Lúc này tôi cảm nhận anh bắt đầu thay đổi, không ăn chơi nhậu nhẹt như trước, thương và quan tâm tôi nhiều hơn, lo nghĩ cho tương lai hơn. Và rồi gia đình phát hiện tôi và anh vẫn còn qua lại. Ba tôi đã phản đối rất gay gắt nhưng tôi và anh vẫn quyết tâm không từ bỏ và cố gắng thuyết phục gia đình. Có lẽ vì không nói được con gái nên ba tôi đành chấp nhận cho chúng tôi lấy nhau mặc dù trong lòng vẫn không vui và lo lắng nhiều cho tương lai của tôi. Đến giờ chúng tôi lấy nhau đã được 4 tháng và tôi đang mang thai giọt máu của anh.

Thời gian đầu mang thai, sinh hoạt vợ chồng tôi có hạn chế hơn lúc trước. Rồi khi thai lớn dần, chúng tôi hoàn toàn kiêng cữ chuyện "yêu". Bản thân tôi là người hay suy nghĩ lung tung, một phần vì công việc của chồng thường hay đi ra ngoài xã giao, công tác, một phần tôi cũng không còn đủ lòng tin đối với chồng vì chuyện quá khứ cứ luôn ám ảnh.

Thỉnh thoảng tôi cũng hay giận chồng vô cớ vì nghi ngờ này nọ. Chồng tôi vốn rất hiểu tôi nên thường động viên an ủi nói lời yêu thương để tôi không phải lo lắng về tình cảm mà anh dành cho tôi. Anh luôn nói với tôi đối với anh bây giờ việc kiếm tiền là quan trọng nhất. Anh đã lấy tôi rồi thì không làm những chuyện có lỗi với tôi. Mỗi lần nghe anh nói vậy tôi cảm thấy rất hạnh phúc nhưng chỉ là ở thời điểm đó thôi. Rồi mọi chuyện lại lặp lại. Chỉ có tôi tự làm khổ vì suy nghĩ không tốt về chồng. Công việc của tôi ở chỗ làm tương đối nhàn nên cũng có nhiều thời gian rãnh. Tôi thường đọc báo, hoặc tìm hiểu thông tin về thai sản để không phải nghĩ ngợi lung tung. Tôi biết những gì mình suy nghĩ là không có cơ sở nhưng không hiểu sao tôi luôn có cảm giác không an toàn và rất sợ nếu phải bị tổn thương lần nữa.

Tôi không nghĩ người đàn ông có thể kiêng chuyện "yêu" trong thời gian lâu được, đặc biệt là nhu cầu của chồng tôi trước đây không phải ít (Hoàng Lan).

Xuyên suốt toàn bộ những lời tâm sự của bạn tôi thấy toát lên một một sự nghi ngờ chồng không có căn cứ, chỉ là những ý nghĩ tưởng tượng của bạn. Chính điều này làm khổ bạn và sẽ làm ảnh hưởng không nhỏ tới hạnh phúc của gia đình bạn.

Vì bạn mang thai nên tâm lý có phần nào thay đổi do mệt mỏi và mong muốn được quan tâm nhiều hơn. Trong khi đó chồng bạn khá bận rộn nên có thể làm bạn nảy sinh nghi ngờ. Ngoài ra bạn lại kiêng cữ quá mức về chuyện "yêu" nên có thể khiến bạn cảm thấy bất an về chồng.

Thực tế thì khi mang thai bạn cũng không cần phải kiêng cữ quá mức. Nếu đi khám, bác sĩ không chỉ định là phải kiêng tuyệt đối thì bạn hoàn toàn có thể chiều chồng mà không phải quá lo lắng, vì em bé được bảo vệ bằng màng vỏ ối rất an toàn. Tuy nhiên trước đó bạn phải tìm hiểu một số tư thế thích hợp, thuận lợi cho cả hai bạn và mang lại sự thoải mái cho bạn.

Bên cạnh đó bạn hãy chăm sóc và kéo anh ấy vào chăm sóc và trò chuyện với em bé điều này sẽ khiến bạn và anh ấy gần gũi nhau hơn. Bạn không nên để anh ấy thấy bạn bỏ rơi anh ấy vì đứa con hay vì một lý do nào khác.

Bạn nên nhìn vào mặt mạnh của anh ấy và xoá đi những suy nghĩ không tốt trước đây để có thể vui vẻ và hạnh phúc bên chồng bạn.

tư vấn bởi Công ty tư vấn tâm lý An Việt Sơn.


------------------------------

------------------------------
Đã đọc : 4309 lần

Liên hệ tư vấn

hỗ trợ trực tuyến

CHÚ Ý: AVS KHÔNG TƯ VẤN QUA CHAT

tư vấn qua điện thoại (3.000 đồng/phút): 1900 68 50 hoặc (04)1088 - 1 - 7

tư vấn trực tiếp: 2/15, phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lĩnh vực tư vấn:

- tư vấn tâm lý tình cảm, hôn nhân, gia đình

- tư vấn nuôi dạy trẻ

- tư vấn sức khỏe tình dục: xuất tinh sớm, lãnh cảm, nghệ thuật phòng the, bệnh tình dục....

- tư vấn sức khỏe sinh sản, giới tính

- tư vấn trị liệu tâm lý

- Các vấn đề tâm lý khác như ly hôn, stress

Gọi -1900 68 50 để đặt lich tư vấn trực tiếp

Biểu giá tư vấn tại đây

Khách hàng tư vấn trực tuyến xem hướng dẫn tư vấn tại đây

Truyện hay

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Có rất nhiều cách để chấm dứt một mối quan hệ, đặc biệt là kiểu quan hệ tình cảm nam nữ. Tôi vẫn hình dung mọi chuyện đơn giản thế này, hai cục nam châm điên cuồng hút nhau, rồi tới khi bản thân chúng mất đi lực hút, hoặc giả bi ai hơn cứ cho là... Đọc thêm