Lỗi tại đàn bà

Xã hội càng phát triển càng thấy xuất hiện nhiều chân dung những “chàng Tấm” đảm đang tháo vát trong nhà. Hỏi nguyên nhân tại sao? Hoá ra một phần cũng do chị em mà ra cả.

“Rõ là đàn bà”!

Thường chẳng có mấy người phụ nữ thoải mái khi nghe người ta “khen” chồng mình như vậy. Người vợ nào cũng thích anh chồng quảng đại, phóng khoáng, dám nghĩ dám làm. Người ta chê đàn ông có đức tính được coi là tốt của phụ nữ như: cẩn thận, tính toán chi li, tỉ mỉ.

 

Ấy vậy mà có không ít chị em kêu than, cáu gắt, thậm chí chán chồng vì đức “lang quân” quá lôi thôi, luộm thuộm, bẩn thỉu, chi tiêu hoang phí… Bởi chi các chị kêu nhiều quá nên các anh mới trở nên sạch sẽ, tỉ mẩn chi li như vậy.

 

Nam giới quyến rũ phụ nữ ở cái vẻ mạnh mẽ, quyết đoán. Đừng quá cầu toàn, cũng đừng đòi hỏi những cái mà với các anh “không có cũng chẳng sao”. Hãy để các anh được thể hiện bản tính đàn ông đầy mạnh mẽ.

“Chồng chị đảm ghê”!

Anh Châu chồng chị Thu ngày nào cũng như ngày nào dắt xe đi làm về là lao ngay vào một đống việc nhà, đi chợ nấu ăn, giặt quần áo, rửa bát... Ai cũng khen anh… đảm.

 

Người ta khen chị thế chị còn thấy mừng, chứ khen anh thì khác nào “chửi” chị. Vợ đảm, vợ chăm, sao chồng phải mó tay vào những việc ấy!

 

Kỳ thực chị có nấu được một bữa không mặn chát thì cũng cay xè. Trên đời luôn có quy luật bù trừ, vợ lười, vợ đoảng thì chồng chăm, chồng đảm là chuyện đâu khó hiểu.

 

“Vợ anh phấn đấu ghê quá”

Ngày nay chị nào cũng đòi bình đẳng, bình quyền, chị nào cũng phấn đấu sao cho bằng chồng, hơn chồng càng tốt. Chính vì thế mà thời gian ở cơ quan của các chị nhiều hơn ở nhà. Ngày lễ tết cũng đi làm để săn thưởng và ghi điểm trong mắt sếp chờ cơ hội thăng tiến.

 

Thiếu vắng một người phụ nữ trong nhà, các anh đành lo toan tất thảy. Anh nào cũng biết làm “phụ nữ” thì chẳng ra thể thống gì, nhưng vì muốn giữ gìn tổ ấm gia đình, không muốn con trai khổ, con gái tủi thân nên đành chấp nhận đau thương. Chấp nhận rồi mới thấy mình “dại”, lại ngồi nói xấu phụ nữ, lại đàm tiếu, “buôn dưa lê”, lại bị chê là “đàn bà”…

 

Các chị em, các chị nào có sung sướng gì khi có chồng được tiếng là “nữ tính”. Cũng chẳng chị nào thấy hạnh phúc nếu bị chồng chê. Đừng hãnh diện khi đàn ông chui vào bếp, cũng đừng cảm thấy hả hê cho chồng “mặc váy”. Trời sinh ra phụ nữ là để học lấy bốn chữ công, dung, ngôn, hạnh.

Lan Tường

 


------------------------------

------------------------------
Tags:
Đã đọc : 2239 lần

Liên hệ tư vấn

hỗ trợ trực tuyến

CHÚ Ý: AVS KHÔNG TƯ VẤN QUA CHAT

tư vấn qua điện thoại (3.000 đồng/phút): 1900 68 50 hoặc (04)1088 - 1 - 7

tư vấn trực tiếp: 2/15, phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lĩnh vực tư vấn:

- tư vấn tâm lý tình cảm, hôn nhân, gia đình

- tư vấn nuôi dạy trẻ

- tư vấn sức khỏe tình dục: xuất tinh sớm, lãnh cảm, nghệ thuật phòng the, bệnh tình dục....

- tư vấn sức khỏe sinh sản, giới tính

- tư vấn trị liệu tâm lý

- Các vấn đề tâm lý khác như ly hôn, stress

Gọi -1900 68 50 để đặt lich tư vấn trực tiếp

Biểu giá tư vấn tại đây

Khách hàng tư vấn trực tuyến xem hướng dẫn tư vấn tại đây

Truyện hay

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Có rất nhiều cách để chấm dứt một mối quan hệ, đặc biệt là kiểu quan hệ tình cảm nam nữ. Tôi vẫn hình dung mọi chuyện đơn giản thế này, hai cục nam châm điên cuồng hút nhau, rồi tới khi bản thân chúng mất đi lực hút, hoặc giả bi ai hơn cứ cho là... Đọc thêm