Hiểu để được chàng yêu

Vấn đề nằm ở chỗ hai giới có quan niệm hoàn toàn khác nhau về đối thoại, mục đích trò chuyện của họ cũng khác nhau. - Đàn ông nói chuyện để lấy thông tin, đàn bà nói chuyện để giải tỏa cảm xúc. - Đàn ông muốn tiếng nói của mình có trọng lượng và dễ nổi cáu nếu lúc nào cũng bị hỏi ngang. Đàn bà khi nói muốn được người khác nghe và ủng hộ, chia sẻ. - Đàn ông không thích hỏi han vì coi đó là không tôn trọng tự do cá nhân của người khác. phụ nữ lại nhìn nhận đây là thái độ lãnh đạm, thờ ơ với vấn đề của người khác. Có cách nào để đôi bên hiểu nhau và “hợp tác hữu nghị” hơn không? Tất nhiên. Nếu bạn theo các quy tắc vàng sau: Nói rõ vấn đề Đàn ông chỉ tập trung chú ý nếu cuộc đối thoại có mục đích rõ ràng, cụ thể. Chính xác là họ mong được biết bạn muốn gì ở họ. Bạn cứ nói “em muốn mua máy hút bụi” có phải giúp chàng thở phào vì khỏi phải suy đoán hay không. Trong khả năng có thể, tất nhiên chàng sẽ nói “được rồi em yêu, kiểu mới nhất nhé, anh sẽ tham khảo xem thế nào”. Giờ thử tưởng tượng chàng sẽ “xanh mặt” ra sao nếu nghe bạn khơi mào “chúng ta cần nói chuyện ngay bây giờ”. Bạn đang làm chàng lúng túng đấy vì chẳng biết sắp có tai họa gì giáng xuống. Giải quyết: Cho chàng biết bạn muốn đề cập đến cái gì, càng cụ thể càng tốt. Cân nhắc lời nói Đàn ông suy nghĩ trong đầu, và chỉ nói ra quyết định cuối cùng. Tất nhiên cũng có khi họ nói ra suy nghĩ của mình nhưng chỉ là khi đã biết câu trả lời chính xác, ít ra là biết họ muốn nói gì. phụ nữ thì ngược lại. Các nàng thậm chí có thể đi quanh nhà và nói lớn tất cả những suy nghĩ vừa chợt đến: “Em phải mang cái áo khoác của anh ra tiệm giặt. Em phát điên và quá mệt mỏi với những rắc rối con trai chúng ta gây ra. Em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ mất mặt về thằng bé đến mức này…”. Bạn cứ nói cho sướng mồm mà không cần nghĩ đến sự chán ngán của ông xã. Sẽ đến lúc họ mất hết kiên nhẫn với bạn. Giải quyết: Hãy quên ngay “thói quen ngọt ngào” này đi, chỉ phàn nàn với ông xã về những vấn đề cụ thể, khi cần thiết. Đừng ra lệnh Không bao giờ nên “học đòi” cách ra lệnh kiểu “bộ đội”. Trong cuộc sống hôn nhân, phái mạnh thích được tự quyết định mình sẽ làm gì. Ví dụ khi nói “anh đóng đinh vào tường ngay đi!”, bạn sẽ nhận được câu trả lời “anh đang bận, cứ để đấy. Hôm nay không đóng thì mai đóng…”. Tại sao anh ấy trả lời bạn như vậy? Rất đơn giản: Bạn đã không cho anh ấy quyền lựa chọn. Bạn không cho anh ấy cơ hội tự nói rằng “anh sẽ đóng một cái đinh vào đó, sẽ ổn ngay thôi em”. Giải quyết: Nhờ chàng thật “lịch sự”, đừng có lên giọng. Nếu chưa có kết quả, bạn tự đóng đinh vào tường. Trường hợp này, hoặc anh chàng vô tâm sẽ được thức tỉnh, hoặc chính bạn nhận ra mình làm “việc của đàn ông” cũng không đến nỗi tồi. Theo Đức TrangTiền phong


------------------------------

------------------------------
Đã đọc : 2301 lần

Liên hệ tư vấn

hỗ trợ trực tuyến

CHÚ Ý: AVS KHÔNG TƯ VẤN QUA CHAT

tư vấn qua điện thoại (3.000 đồng/phút): 1900 68 50 hoặc (04)1088 - 1 - 7

tư vấn trực tiếp: 2/15, phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lĩnh vực tư vấn:

- tư vấn tâm lý tình cảm, hôn nhân, gia đình

- tư vấn nuôi dạy trẻ

- tư vấn sức khỏe tình dục: xuất tinh sớm, lãnh cảm, nghệ thuật phòng the, bệnh tình dục....

- tư vấn sức khỏe sinh sản, giới tính

- tư vấn trị liệu tâm lý

- Các vấn đề tâm lý khác như ly hôn, stress

Gọi -1900 68 50 để đặt lich tư vấn trực tiếp

Biểu giá tư vấn tại đây

Khách hàng tư vấn trực tuyến xem hướng dẫn tư vấn tại đây

Truyện hay

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Có rất nhiều cách để chấm dứt một mối quan hệ, đặc biệt là kiểu quan hệ tình cảm nam nữ. Tôi vẫn hình dung mọi chuyện đơn giản thế này, hai cục nam châm điên cuồng hút nhau, rồi tới khi bản thân chúng mất đi lực hút, hoặc giả bi ai hơn cứ cho là... Đọc thêm