Giận dỗi

Phái đẹp coi giận dỗi như một món gia vị, chất xúc tác cho tình yêu. Trong khi nam giới lại chỉ thấy quá nhiêu khê, phiền phức.
phụ nữ rất dễ giận. Đối tượng hay khiến họ giận nhất chính là người họ thương yêu nhất (chồng hoặc người yêu). Càng yêu, càng kỳ vọng ở bạn đời, chị em càng có những đòi hỏi cao. Khi không vừa ý, bị thất vọng, cơn giận ập đến. Một anh chàng đến điểm hẹn muộn giờ để cô bạn gái đợi. Nàng sẽ giận nếu anh ta không biết xin lỗi hoặc đưa ra lý do không chính đáng. Những dẫu có rất chính đáng người ngoài cuộc có thể thấy cảm thông, thì nàng vẫn cứ giận. Nếu chàng không tâm lý để kịp thời khắc phục vì nỗi giận triền miên sẽ hoá thành chán ngán. Khi chán, đồng nghĩa với hết giận những cũng đồng nghĩa với việc không chờ đợi, không kỳ vọng, không tin yêu nữa. Một người vợ chờ đợi ở người chồng một vài món quà tặng, những biểu hiện chăm chút khác mọi ngày dành cho mình trong những ngày sinh nhật, lễ Tết…nhưng chẳng hề thấy chàng động tĩnh gì. Trong khi đó, lúc mới tìm hiểu, "cưa kéo", chàng rất chu đáo, xử sự cẩn thận, lịch lãm quá mức cần thiết. Nàng sẽ giận. Dù sau đó, người chồng có tìm mọi cách thanh minh, tìm đủ mọi lý do để biện minh cho sự quên lãng của mình thì nàng vẫn mặt nặng mày nhẹ, ngấm nguýt, hờn mát.

Nhưng nếu suốt cả cuộc đời, năm nào nàng cũng chờ đợi sự "đặc biệt", mong người chồng thể hiện tình yêu nhưng không được chàng đoái hoài, nàng sẽ không giận nữa. Nàng hiểu một điều không thể chờ đợi hành vi ứng xử đẹp của người chồng, hoàn toàn thất vọng với ý nghĩ: anh ấy chỉ thể hiện lúc cần lấy lòng mình, còn khi đã chiếm hữu được, đã "nhốt" mình vào cuộc hôn nhân thì cũng chẳng còn yêu thương, đề cao mình nữa. Anh ấy chỉ nhạt nhẽo, vô tình như thế thôi, đừng mong!

Các đức ông chồng có nghĩ rằng: cuộc hôn nhân của mình vẫn còn hạnh phúc khi người vợ xuất hiện ý nghĩ chán ngán ấy trong đầu? Đó chỉ có thể là sự tiếp nối những chuỗi ngày kém thú vị, sẽ chỉ còn bổn phận, trách nhiệm mà chẳng còn sự thăng hoa, ấm nồng của tình yêu.

Giận và hờn dỗi thường đi liền với nhau. Chàng đến muộn, nàng phải chờ đợi mỏi mắt, nàng sẽ giận và sẽ đòi về nhà, không đi chơi nữa. Có thể vài ngày sau, nàng vẫn vùng vằng, không gặp, không trò chuyện…Đối với đàn ông, sự "dỗi" này không có gì đáng sợ bằng. Người đẹp có thể giận nhưng xin đừng dỗi. Phái mạnh sẽ rất mệt mỏi nếu phải tìm cách "cải thiện" tình hình. Dẫu biết cuối cùng nàng sẽ "tha" nhưng để có được kết quả ấy, phái mạnh sẽ mất nhiều thời gian, công sức, lời nói để "dỗ dành", thuyết phục nàng.

Dễ giận và dỗi nhưng các người đẹp cũng dễ quên nỗi bực mình, nhất là khi chàng biết cách tháo gỡ. Nhiều khi chỉ một câu nói tếu táo cũng tạo nên hiệu quả bất ngờ, đại loại: "Ôi, anh không ngờ lúc em bực mình trông cũng vẫn xinh đẹp như thế!". Phái mày râu hãy thử xem!

Theo báo phụ nữ Thủ đô.

------------------------------

------------------------------
Đã đọc : 2751 lần

Liên hệ tư vấn

hỗ trợ trực tuyến

CHÚ Ý: AVS KHÔNG TƯ VẤN QUA CHAT

tư vấn qua điện thoại (3.000 đồng/phút): 1900 68 50 hoặc (04)1088 - 1 - 7

tư vấn trực tiếp: 2/15, phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lĩnh vực tư vấn:

- tư vấn tâm lý tình cảm, hôn nhân, gia đình

- tư vấn nuôi dạy trẻ

- tư vấn sức khỏe tình dục: xuất tinh sớm, lãnh cảm, nghệ thuật phòng the, bệnh tình dục....

- tư vấn sức khỏe sinh sản, giới tính

- tư vấn trị liệu tâm lý

- Các vấn đề tâm lý khác như ly hôn, stress

Gọi -1900 68 50 để đặt lich tư vấn trực tiếp

Biểu giá tư vấn tại đây

Khách hàng tư vấn trực tuyến xem hướng dẫn tư vấn tại đây

Truyện hay

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Có rất nhiều cách để chấm dứt một mối quan hệ, đặc biệt là kiểu quan hệ tình cảm nam nữ. Tôi vẫn hình dung mọi chuyện đơn giản thế này, hai cục nam châm điên cuồng hút nhau, rồi tới khi bản thân chúng mất đi lực hút, hoặc giả bi ai hơn cứ cho là... Đọc thêm