Để được hẹn hò với phụ nữ xinh

 

Tỏ vẻ “em chẳng có gì đặc biệt”

 

Hãy nói chuyện với cô ấy theo đúng cách bạn trò chuyện với tất cả mọi người, không ban cho nàng chút “đặc quyền đặc lợi” nào cả.

 

Đừng há hốc miệng đờ đẫn trước vẻ ngoài xinh đẹp kia, đừng phung phí những lời khen và đừng bao giờ hướng về cô ấy một cái nhìn đầy dục vọng.

 

Hãy cắt giảm tối đa những biểu hiện thân thiết, nên vui vẻ, tự nhiên và hơi… khó gần, nhưthể bạn hoàn toàn không quan tâm đến vẻ ngoài của nàng. Bất kể bạn làm gì, đừng bao giờ “đe dọa” mình bằng ý nghĩ “cô ấy không thèm nói chuyện với mi đâu”.

 

Để có được cái hẹn với những người phụ nữ xinh đẹp, thật trớ trêu, bạn phải lạnh lùng một chút đấy.

 

Không vồ vập

 

Bởi đây là điều các cô gái xinh đẹp cho rằng cánh đàn ông sẽ làm khi đứng trước cô ấy. Hà cớ gì bạn phải giúp cô nàng mãn nguyện nhỉ? Đừng dành cho cô ấy bất kỳ sự quan tâm nào. Thêm vào đó, hãy cởi mở với mọi phụ nữ khác. Nàng sẽ không chịu nổi “sự xúc phạm” của bạn, gã đàn ông duy nhất trong bán kính 100 mét không thèm để mắt tới nàng, và tìm cách tiếp cận bạn.

 

Trường hợp thần may mắn rớt ngay xuống đầu như thế, bạn hãy tránh những câu nói ngu ngốc sau:

 

- Chân dài đấy! Bao giờ sẽ mở ra hình chữ V em nhỉ?

 

- Hẳn em mệt lắm khi cứ phải chạy suốt đêm qua trong tâm trí của anh.

 

- Này em, khỏe chứ? Hôm nay là ngày may mắn của em đấy, trong vô vàn cô gái ngoài kia, em là người được chọn để trò chuyện cùng anh.

 

- Anh mời em một ly được không hay em chỉ cần tiền?

 

- Anh xin em số điện thoại được không? Số của anh mất rồi thì phải.

 

- Em có tin vào tình yêu sét đánh không?

 

- Xin lỗi, anh nghĩ em nợ anh một ly đấy. Hồi nãy, lúc đi ngang qua và thấy em, anh đã đánh rơi ly của mình rồi.

 

- Em có thường xuyên đến đây không?

 

Bắt chuyện lịch thiệp

Đôi khi, không hiểu vì ngốc nghếch hay e ngại sẽ “ê mặt” nếu bị từ chối mà cánh đàn ông tiếp cận phụ nữ theo một cách thật thô lỗ, đầy xúc phạm. Họ tiến đến với vẻ khoa trương sự hào nhoáng, với thái độ ngạo mạn. Nếu bạn muốn chinh phục thành công một cô gái xinh đẹp, tốt nết, hãy bớt giương vây tự vệ đi, và nên nhận thức rõ mình đang nói gì.

 

Nói về sở thích và niềm đam mê của cô ấy

 

Hãy khiến tinh thần nàng phấn chấn (không mấy chàng trai làm được điều này đâu). Cho nàng thấy bạn bị thu hút bởi trí thông minh của nàng, hãy để nàng giao tiếp với bạn thật thoải mái. Có gì bạn cho là “điểm tốt” của mình hãy phơi bày ra, song đừng chăm chăm để ý đến chuyện “trông mình hôm nay thế nào?”. Cũng chớ nên nói dối chỉ để gây ấn tượng.

 

Đừng ngợi khen cô ấy

 

Đừng đặt nàng lên bệ tôn thờ (những gã đàn ông ngốc khác vẫn hay làm thế). Nếu bạn có ý đưa nàng lên mây bằng một lời khen nho nhỏ, hãy vời đến ngay một câu khác để… kéo nàng xuống đất. Ví dụ bạn khen nàng có đôi hoa tai thật đẹp, đừng quên nói tiếp rằng “em anh ở nhà cũng có một đôi như thế”. Vậy có thể hiểu, nàng am hiểu thời trang đấy, song không phải là “độc nhất vô nhị” đâu.

 

Nói nàng không thuộc “chuẩn” của bạn

 

Nói với nàng rằng bạn muốn mời nàng đi chơi, song nàng không nằm trong “chuẩn” người phụ nữ của bạn từ trước đến giờ (nhìn xem nàng đang há hốc mồm vì kinh ngạc). Nếu muốn có thêm “sấm sét” và thực sự định “loại” nàng, hãy nói bạn nghĩ tốt nhất hai người chỉ nên làm bạn.

 

Không vội vàng gọi điện

 

Nếu bạn xin được số điện thoại của nàng, hãy đợi ít nhất 1 tuần để gọi điện. Trong câu chuyện qua điện thoại, nên tỏ ý rằng bạn sẽ cố gắng sắp xếp một buổi đi chơi giữa hai người thật phù hợp thời gian biểu… của bạn.

 

Đừng vội vào “chuyện ấy

 

Nàng biết mình có gì, và nàng cũng trông chờ bạn muốn cái mà nàng có. Song đừng để nàng được mãn nguyện, hãy bắt nàng chờ đợi vì điều đó sẽ khiến nàng phát điên.

 

Thất thường

 

Nếu bạn chưa đi chơi với nàng, hãy cư xử thật thân thiện, rồi thỉnh thoảng lại ngãng ra, thật xa cách. Trường hợp bạn đã hò hẹn với nàng đến vài lần, thử tỏ vẻ lạnh lùng xem sao, nàng sẽ dằn vặt không hiểu sao bạn “dám” đối xử với nàng như thế và thực sự thương nhớ bạn.

 

Luôn là người khó đoán

 

Mục đích là không cho nàng có cơ hội giữ thăng bằng, không cho nàng cơ hội hiểu hết bạn. Nàng sẽ muốn ở bên bạn nhiều hơn vì bạn thật khác biệt, không hề giống với bất kỳ ai.

 

Huyền Anh

Theo AM - Dantri

 


------------------------------

------------------------------
Đã đọc : 5655 lần

Liên hệ tư vấn

hỗ trợ trực tuyến

CHÚ Ý: AVS KHÔNG TƯ VẤN QUA CHAT

tư vấn qua điện thoại (3.000 đồng/phút): 1900 68 50 hoặc (04)1088 - 1 - 7

tư vấn trực tiếp: 2/15, phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lĩnh vực tư vấn:

- tư vấn tâm lý tình cảm, hôn nhân, gia đình

- tư vấn nuôi dạy trẻ

- tư vấn sức khỏe tình dục: xuất tinh sớm, lãnh cảm, nghệ thuật phòng the, bệnh tình dục....

- tư vấn sức khỏe sinh sản, giới tính

- tư vấn trị liệu tâm lý

- Các vấn đề tâm lý khác như ly hôn, stress

Gọi -1900 68 50 để đặt lich tư vấn trực tiếp

Biểu giá tư vấn tại đây

Khách hàng tư vấn trực tuyến xem hướng dẫn tư vấn tại đây

Truyện hay

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Có rất nhiều cách để chấm dứt một mối quan hệ, đặc biệt là kiểu quan hệ tình cảm nam nữ. Tôi vẫn hình dung mọi chuyện đơn giản thế này, hai cục nam châm điên cuồng hút nhau, rồi tới khi bản thân chúng mất đi lực hút, hoặc giả bi ai hơn cứ cho là... Đọc thêm