Đàn bà xây tổ 'nóng'

Người ta thường bảo: "Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm". Nhưng trên thực tế, có những trường hợp phụ nữ không chịu xây tổ ấm mà xây tổ "nóng"!

 

Những câu chuyện từ tổng đài 1088 về phụ nữ bạo hành luôn để lại dư vị xót đắng. Đa số những người chồng bị bạo hành là các ông chồng quá thương vợ và có phần nhu nhược. Vợ ỷ chồng thương, được nước lấn tới.

 

 

Anh Nam, hành nghề bốc vác, ở quận 6, TP HCM kể với nhà tư vấn: "Tôi rất thương vợ tôi, có bao nhiêu tiền tôi cũng đưa cho vợ. Vợ tôi lại đi mê số đề, hễ tôi đưa ít vợ tôi chửi mắng và có khi dùng chén ném tôi. Vì thương vợ nên tôi nhịn đấy thôi!".

 

Anh Minh Thành, giáo viên dạy Toán, ở quận 7, TP HCM lại là trường hợp khác. Bà xã của anh không "chằn tinh" mà lại dịu dàng xỉa xói. Đến bữa ăn nào, cô cũng "bài hãi" này nọ. Từ chuyện anh đưa tiền lương thiếu hụt đến chuyện em gái anh đến xin tiền học phí...

 

Giọt nước làm tràn ly. Anh lặng lẽ bỏ đi mà không nói lời nào. Chị hối hận tìm anh khắp nơi mà chưa thấy.

 

Tình hình của anh Duy Bảo ở Đồng Nai càng bi đát hơn. gia đình anh vốn có người em bị tâm thần nhẹ. Trước khi cưới, chị rất thông cảm với hoàn cảnh nhà anh. Nhưng đến lúc cơm không lành, canh không ngọt, chị lại hô hoán ầm ĩ: "Nhà anh là nhà có máu điên, anh cũng bị điên!". Ngày này qua ngày nọ, những lời xúc phạm đó làm anh cảm thấy khoảng cách với vợ ngày càng rộng.

 

Đó là lời khuyên của các nhà tư vấn. Để các bà vợ đối xử với chồng bằng sự tôn trọng, chính các ông phải là người dũng cảm. Đầu tiên là sự dũng cảm để xem lại vị trí của mình trong mái ấm gia đình. Từ đó, mạnh dạn thay đổi cho phù hợp. Nếu quá yếu đuối thì hãy mạnh dạn, quá thụ động và cứng nhắc thì hãy thẳng thắn và nói chuyện tích cực với vợ. Nếu vợ cứ dùng bạo lực thì không nên ngồi yên và chịu trận. Dĩ nhiên, không thể dùng bạo lực "đáp trả" nhưng cũng cần để các bà hiểu rằng không phải cánh nam giới không biết dùng sức mạnh võ biền của mình.

 

Trong nhiều trường hợp, các ông chồng nên phối hợp với gia đình hai bên để tác động tâm lý các bà vợ có biểu hiện việc bạo hành không đem lại điều gì tốt đẹp. Ngoài ra, nếu người vợ có biểu hiện lệch lạc về tâm lý do những ẩn ức khác trong đời sống gia đình thì nên dẫn vợ đến bác sĩ tâm lý. Những người chồng bị bạo hành cũng nên có sự tư vấn, chia sẻ của bác sĩ tâm lý.

 

Qua tư vấn, Nam hiểu ra rằng thương vợ không phải là làm ngơ với thói hung bạo của vợ. Anh đã nói chuyện thẳng với vợ. gia đình anh đã trở lại hạnh phúc. Chị bẽn lẽn nói: "Hú vía, mình thấy ổng hiền nên cứ làm tới, may mà...".

 

Anh Minh Thành, sau thời gian bỏ đi và nhận thấy sự hối hận của vợ nên đã quay về nhà. Vợ anh nhận ra việc bạo hành tinh thần của chị đã gây tổn thương quá lớn. Chị đã thay đổi thực sự, cùng chồng chia sẻ gánh nặng với hai bên gia đình một cách hợp lý.

 

Anh Duy Bảo đã ly dị người vợ không biết điều của mình sau thời gian hoà giải bất thành. Anh đang tìm kiếm một người vợ khác, thực sự thương yêu và hiểu anh, tôn trọng mọi người trong việc đối nhân xử thế.

 

Người phụ nữ vẫn được nhìn nhận như biểu tượng của sự dịu dàng, của người xây tổ ấm. Tổ ấm thành tổ... nóng thì hạnh phúc sẽ nhanh chóng rời xa mà thôi.

 

(Theo Thanh Niên)

 


------------------------------

------------------------------
Đã đọc : 1964 lần

Liên hệ tư vấn

hỗ trợ trực tuyến

CHÚ Ý: AVS KHÔNG TƯ VẤN QUA CHAT

tư vấn qua điện thoại (3.000 đồng/phút): 1900 68 50 hoặc (04)1088 - 1 - 7

tư vấn trực tiếp: 2/15, phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lĩnh vực tư vấn:

- tư vấn tâm lý tình cảm, hôn nhân, gia đình

- tư vấn nuôi dạy trẻ

- tư vấn sức khỏe tình dục: xuất tinh sớm, lãnh cảm, nghệ thuật phòng the, bệnh tình dục....

- tư vấn sức khỏe sinh sản, giới tính

- tư vấn trị liệu tâm lý

- Các vấn đề tâm lý khác như ly hôn, stress

Gọi -1900 68 50 để đặt lich tư vấn trực tiếp

Biểu giá tư vấn tại đây

Khách hàng tư vấn trực tuyến xem hướng dẫn tư vấn tại đây

Truyện hay

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Có rất nhiều cách để chấm dứt một mối quan hệ, đặc biệt là kiểu quan hệ tình cảm nam nữ. Tôi vẫn hình dung mọi chuyện đơn giản thế này, hai cục nam châm điên cuồng hút nhau, rồi tới khi bản thân chúng mất đi lực hút, hoặc giả bi ai hơn cứ cho là... Đọc thêm