Chuẩn cho đàn ông

Bài viết của một bạn gái đặt ra những chuẩn mà người đàn ông muốn sở hữu trọn vẹn trái tim con gái phải có...

Ngày xưa chúng ta thường nghe câu “Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm”. Ở một chừng mực nào đó, xã hội, và cả những phụ nữ vẫn quan niệm một người đàn ông xứng để lấy làm chồng là một người có thể “xây nhà”...

Chuẩn cho đàn ông ngày xưa quá... bèo!

Với thế hệ bà, mẹ của chúng tôi, chỉ cần người đàn ông biết kiếm tiền (cho dù lương ba cọc ba đồng nhưng ổn định là tốt lắm rồi!), có thể gánh vác toàn bộ gia đình là đã đủ chuẩn “chính nhân quân tử”!

Quan trọng hơn nữa, chàng “quân tử” ấy phải có khả năng chở che người phụ nữ yếu đuối thì mới là đàn ông. Vậy nên mới có sự phân công mà chúng ta thường thấy trong gia đình, người đàn ông làm việc nặng nhọc, quyết định “việc lớn”, còn phụ nữ phải lo toan mọi việc không tên trong nhà, những “việc vụn vặt”.

Cũng chính vì nghĩ về người đàn ông như một ngọn núi cao lớn sừng sững che chở gia đình, nên phụ nữ sẵn sàng chấp nhận cả những phần thô ráp sần sùi, thiếu tình cảm sẻ chia ở người đàn ông.

Những khiếm khuyết khác như gia trưởng, bảo thủ, thiếu dịu dàng, ngọt ngào hay thậm chí không biết chăm sóc bản thân, hoặc không bao giờ động tay vào việc nhà, việc con cái... cũng được phụ nữ bỏ qua, vì “đàn ông là thế!”, và cũng bởi vì phụ nữ ngày xưa nhìn đàn ông một cách cảm tính hơn, thiên về cái nhìn của tình yêu nhiều hơn.

phụ nữ tiến lên, chả lẽ các ông thụt lùi?

Với cá nhân tôi, đàn ông từ xưa đến nay không thay đổi nhiều. Bao bì nhãn mác có thể cải tiến ít nhiều nhưng phần ruột vẫn gần như y xì.

Song phụ nữ lại thay đổi rất nhiều, chúng tôi tiến lên mạnh mẽ, có nhiều cơ hội mở mang tầm nhìn hơn, năng lực trong công việc được tôn trọng nhiều hơn, gánh nặng trên vai dường như cũng nặng hơn...

Điều này dẫn đến hệ quả tất yếu: chúng tôi buộc phải định nghĩa lại thế nào mới là đàn ông.

Điều đầu tiên, đàn ông phải biết tự chăm sóc tốt bản thân, nếu không họ chỉ là gánh nặng cho người khác (ở đây là phụ nữ), như vậy làm sao biết chăm lo cho gia đình? Đó chính là việc giữ cho mình một bề ngoài tươm tất, một phong thái lịch sự, ngoài ra còn phải biết nấu ăn để nhỡ vợ có đi công tác vài ngày thì đó cũng chẳng phải là ngày tận thế với mấy bố con!

Thứ hai, đàn ông phải biết lắng nghe và chia sẻ. Ngày xưa đàn ông đi làm vất vả ngoài xã hội kiếm tiền, về nhà họ có quyền nằm khểnh ra như một ông hoàng hưởng thụ thành quả lao động của vợ. Nhưng thời nay, với chúng tôi, “ông hoàng” ấy đã bị truất phế!

Người đàn ông đi làm về dù mệt cách mấy cũng cần hỏi thăm một ngày làm việc của vợ mình, phải biết lắng nghe những khó khăn trong gia đình như trả giá khi đi chợ, con bị cô giáo phạt... để rồi không những không được tỏ thái độ khó chịu, mà còn phải dịu dàng an ủi, động viên người phụ nữ.

Thứ ba, anh ta phải biết quan sát, biết phát hiện cả những thay đổi tinh tế nhất của người phụ nữ anh ta yêu, biết tế nhị, lắng nghe, biết kiên nhẫn, biết chia sẻ và biết lo lắng cùng nỗi lo của phụ nữ. Thế mới đúng là đàn ông đích thực.

phụ nữ ngày nay đòi hỏi ở người đàn ông một sự chia sẻ lớn trong cuộc sống về mặt tình cảm, nhưng bù lại họ cũng sẵn sàng cùng đàn ông gánh vác những gánh nặng khác trong gia đình và trên đường đời.

Nếu phụ nữ chúng tôi biết lái ôtô, biết chơi chứng khoán, biết dựng nhà, biết “chiến đấu” để kiếm tiền thì các anh cũng phải biết trả giá ở ngoài chợ, biết đổ bô, tắm con, biết phân biệt một con cá ươn và một con cá tươi...

Đàn ông phải trần tục hơn và phải hiểu các anh cũng chỉ là người trần mắt thịt như chúng tôi, các anh không phải là một “quý ông” luôn được hưởng những ưu đãi đặc biệt.

Chương trình khuyến mãi của phụ nữ với đàn ông đã thật sự chấm dứt từ lâu rồi, các anh ạ. Vì vậy, để có được trái tim của một người con gái chất lượng cao, đàn ông phải lột xác và thay đổi, nếu không muốn bị ế!

------------------------------

------------------------------
Tags:
Đã đọc : 1980 lần

Liên hệ tư vấn

hỗ trợ trực tuyến

CHÚ Ý: AVS KHÔNG TƯ VẤN QUA CHAT

tư vấn qua điện thoại (3.000 đồng/phút): 1900 68 50 hoặc (04)1088 - 1 - 7

tư vấn trực tiếp: 2/15, phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lĩnh vực tư vấn:

- tư vấn tâm lý tình cảm, hôn nhân, gia đình

- tư vấn nuôi dạy trẻ

- tư vấn sức khỏe tình dục: xuất tinh sớm, lãnh cảm, nghệ thuật phòng the, bệnh tình dục....

- tư vấn sức khỏe sinh sản, giới tính

- tư vấn trị liệu tâm lý

- Các vấn đề tâm lý khác như ly hôn, stress

Gọi -1900 68 50 để đặt lich tư vấn trực tiếp

Biểu giá tư vấn tại đây

Khách hàng tư vấn trực tuyến xem hướng dẫn tư vấn tại đây

Truyện hay

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Có rất nhiều cách để chấm dứt một mối quan hệ, đặc biệt là kiểu quan hệ tình cảm nam nữ. Tôi vẫn hình dung mọi chuyện đơn giản thế này, hai cục nam châm điên cuồng hút nhau, rồi tới khi bản thân chúng mất đi lực hút, hoặc giả bi ai hơn cứ cho là... Đọc thêm