Chiêu lạ để làm quen chàng

Bạn đã thử 1 trong 6 chiêu này chưa? Cực kỳ hiệu quả đấy nhé!

Một mình tiếp cận chàng

Nếu bạn có ý định tiến tới làm quen với chàng, hãy xác định tư tưởng để làm điều đó một mình thay vì rủ thêm ai đó đi cùng. Nếu kéo một cô bạn đi theo, bạn sẽ khiến chàng bối rối về việc ai là người thực sự để ý đến anh ấy: Là bạn hay là cô gái kia?

Hơn nữa, khi một mình tiếp cận chàng, bạn cho anh ấy thấy bạn là một người tự tin và tự lập, điều mà đàn ông thấy rất quyến rũ ở người phụ nữ.

Mời chàng đồ uống để tạo ấn tượng khác biệt

Vì sao lại khác biệt? Bởi đàn ông vốn là người mời phụ nữ đồ uống nhưng khi bạn là người mời, chàng sẽ thấy bạn không phải là kiểu phụ nữ thường thấy – chỉ biết để chàng trả tiền cho mọi dịp.

Do đó, nếu làm quen chàng ở một quán bar, hãy hỏi chàng uống gì và mời chàng nhé.


 

Làm chàng bị… tổn thương

Thật ra làm cho chàng bị tổn thương ở đây là chọc tức chàng, chứ không phải làm điều gì đến mức có tính xúc phạm. Chọc tức đối phương để gây sự chú ý vốn là cách mà đàn ông vẫn hay dùng khi tán tỉnh phụ nữ và thật bất ngờ, chiêu này cũng rất hiệu quả với các Adam.

Để thực hiện chiêu này, bạn hãy trêu chọc chàng về bộ quần áo anh ấy đang mặc hoặc đồ uống mà anh ấy gọi hoặc một câu nói nào đó của anh ấy…, nói chung là những thứ vô hại và không thuộc sỹ diện của đàn ông.

Nhưng chú ý, để cách này không quay lại làm hại mình, bạn cần nhớ không nói gì đó quá nặng nề và nhớ kèm theo cái nháy mắt và nụ cười tán tỉnh để chàng hiểu rằng thật ra những lời nói đó chỉ mang tính trêu đùa cho vui.

Cố nghĩ ra điều gì đó để hỏi chàng

Chiêu này rất cơ bản nhưng lại cực kỳ hiệu quả. Đây là cách để bạn bắt chuyện với một chàng trai ở bất kỳ nơi nào.

Chẳng hạn, nếu bạn đang ở phòng tập thể dục, hãy hỏi chàng cách sử dụng một thiết bị, dụng cụ thể thao nào đó. Nếu bạn đang đứng chờ xe buýt, hãy hỏi chàng đi chuyến xe nào, về đâu… Nếu bạn đang xếp hàng vào siêu thị, hãy hỏi chàng định nấu gì với món sườn và rau củ ở trong xe đẩy.

Ngoảnh mặt bước đi đúng lúc

Một khi đã làm quen được với chàng, bạn cần phải biết rút lui đúng lúc.

Khi chủ động làm quen với chàng, bạn đã bật đèn xanh cho chàng nhưng khi bạn rút lui đúng lúc, bạn sẽ khiến chàng hiểu rằng chàng có cơ hội nhưng để bạn thực sự thuộc về chàng thì anh ta cần phải hành động, chứ bạn sẽ không phải là người bám theo anh ta. Nếu anh ta cũng thấy thích bạn, anh ta sẽ tìm cách để liên lạc lại với bạn.

Nếu nói chuyện quá lâu, bạn sẽ khiến mình dễ bị mất giá trong mắt anh ấy.


 

Nói bất kỳ thứ gì dù là ngớ ngẩn

Nhiều phụ nữ cảm thấy lúng túng không biết nói gì khi chủ động làm quen với một anh chàng nào đó. Tuy nhiên, thực tế là hầu hết đàn ông thấy vui khi có cô gái đến bắt chuyện với mình đến mức họ chẳng để ý bạn nói gì đâu. Hãy hiểu rằng khi được bạn tiếp cận, chàng đã thấy vui lắm rồi.

Vì thế, mặc dù những lời nói hay sẽ giúp bạn ghi thêm điểm nhưng nếu tất cả những gì bạn nói chỉ là “Xin chào, hình như em đã gặp anh ở đâu đó rồi. Anh là Hùng phải không ạ?” thì cũng chẳng có gì khác biệt.


------------------------------

------------------------------
Đã đọc : 2263 lần

Liên hệ tư vấn

hỗ trợ trực tuyến

CHÚ Ý: AVS KHÔNG TƯ VẤN QUA CHAT

tư vấn qua điện thoại (3.000 đồng/phút): 1900 68 50 hoặc (04)1088 - 1 - 7

tư vấn trực tiếp: 2/15, phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lĩnh vực tư vấn:

- tư vấn tâm lý tình cảm, hôn nhân, gia đình

- tư vấn nuôi dạy trẻ

- tư vấn sức khỏe tình dục: xuất tinh sớm, lãnh cảm, nghệ thuật phòng the, bệnh tình dục....

- tư vấn sức khỏe sinh sản, giới tính

- tư vấn trị liệu tâm lý

- Các vấn đề tâm lý khác như ly hôn, stress

Gọi -1900 68 50 để đặt lich tư vấn trực tiếp

Biểu giá tư vấn tại đây

Khách hàng tư vấn trực tuyến xem hướng dẫn tư vấn tại đây

Truyện hay

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Có rất nhiều cách để chấm dứt một mối quan hệ, đặc biệt là kiểu quan hệ tình cảm nam nữ. Tôi vẫn hình dung mọi chuyện đơn giản thế này, hai cục nam châm điên cuồng hút nhau, rồi tới khi bản thân chúng mất đi lực hút, hoặc giả bi ai hơn cứ cho là... Đọc thêm