Chiều chuộng

Ai cũng thích được chăm sóc, được người khác đáp ứng mọi mong muốn của mình. Nhưng trong lĩnh vực tình cảm, quan hệ lứa đôi, điều này được thể hiện khá tế nhị.

phụ nữ luôn thích được chiều chuộng. Họ sinh ra như để được nhận sự chiều chuộng. Thiên hướng tự nhiên của chị em là luôn sẵn sàng tiếp nhận sự giúp đỡ của người khác. Cho nên họ rất dễ bị thuyết phục, bị "đổ" nếu nhận được sự o bế, chiều chuộng "sát sạt". Mà các nàng thường chỉ cần được chiều ở những điều nhỏ nhặt. Điều này vừa dễ lại vừa khó cho đàn ông. Dễ vì để thoả mãn người đẹp không cần tốn kém tiền bạc, công sức đáng kể. Ví như các buổi sáng, khi các bà vợ sắp ra khỏi nhà, các đức ông chồng chỉ cần chủ động dắt xe ra cho nàng, rồi âu yếm dặn dò một điều nho nhỏ, như "Em đi chậm thôi, đường phố đông người lắm". Nếu lãng mạn hơn, hôn nhẹ lên má, lên trán nàng cũng đủ khiến nàng cảm thấy hạnh phúc, mãn nguyện, vui vẻ suốt cả ngày. Dễ nhưng lại khó, vì giới mày râu thường đơn giản trong ứng xử; nhất là với bạn đời, khi đã thành chồng vợ, họ thường đại khái, tuỳ tiện, quan niệm chỉ cần lo những việc to tát, quan trọng, còn những biểu hiện như trên là nhỏ nhặt hoặc "vẽ vời", "đã là vợ chồng còn cầu kỳ, khách sáo, hình thức". Chẳng những không biết chủ động, chiều vợ những việc nhỏ mà khi vợ buộc phải cất lời nhờ, các ông chồng còn thẳng thừng từ chối. Nếu vợ nói: "Anh ơi cái xe của em trục trặc, anh dắt đi sửa hộ em" thì ông chồng dễ thủng thẳng: "Vẫn còn chạy tốt chán, để khi nào hỏng thì sửa một thể!".

Cánh đàn ông thường chỉ hay chú trọng chuyện làm ăn, tụ tập bạn bè, thoả mãn sở thích cá nhân mà ít quan tâm tới những việc nhỏ trong gia đình. Họ sẵn sàng đưa cho vợ một cục tiền lớn hơn là phải dắt vợ đi chọn một cái váy, mua tặng vợ một bó hoa…Nói phái nữ thích được người khác giới đáp ứng những mong muốn nho nhỏ không phải là họ không kỳ vọng, trông chờ ở người trụ cột trong gia đình những việc lớn. Song, ở những việc quan trọng, họ thường dè dặt, không dám thẳng thừng đề nghị chồng mà cần chàng quyết đoán, mạnh mẽ để nghe theo như chuyện xây nhà, thay đổi chỗ ở, hướng nghiệp cho con…
Đàn ông cũng thích được chiều chuộng. Nhưng thích nhất là được "đối tác" hứng thú nghe theo mọi quyết định, ý tưởng của họ hơn là những điều lặt vặt trong sinh hoạt hàng ngày. Nếu chàng đưa ra quyết định địa điểm, thời gian đi du lịch mà nàng hào hứng tán thưởng, ủng hộ thì điều đó sẽ được thực hiện ngay tắp lự. Chàng cũng thích nàng chăm chú lắng nghe, thích thú những ý tưởng về công việc và xây dựng nhà cửa của chàng. Chàng cũng thích được vợ nấu những món ăn ngon, hợp khẩu vị, chiều chàng.
Nhưng nhiều người vợ không chỉ dừng lại ở đó. Bản năng của phụ nữ là một người mẹ. Nhiều chị em chăm sóc chồng tỉ mỉ, chu đáo từ tấm áo, manh quần, sáng dậy còn sắp sẵn bàn chải đánh răng, quần áo là lượt đúng bộ, yêu cầu chồng thắt đúng chiếc cavát mình chọn…Những sự quan tâm "sát sàn sạt" như thế khiến phụ nữ "thoả mãn" nhưng lại khiến cánh mày râu phiền lòng. Đôi khi, họ cảm thấy mệt mỏi, khó chịu vì cảm thấy mình bị quản lý, chăm sóc như trẻ con, bị kiểm soát, mất tự do…
Chiều chuộng, chăm sóc cũng cần một nghệ thuật hết sức tế nhị…
Theo báo phụ nữ Thủ đô.

------------------------------

------------------------------
Đã đọc : 2763 lần

Liên hệ tư vấn

hỗ trợ trực tuyến

CHÚ Ý: AVS KHÔNG TƯ VẤN QUA CHAT

tư vấn qua điện thoại (3.000 đồng/phút): 1900 68 50 hoặc (04)1088 - 1 - 7

tư vấn trực tiếp: 2/15, phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lĩnh vực tư vấn:

- tư vấn tâm lý tình cảm, hôn nhân, gia đình

- tư vấn nuôi dạy trẻ

- tư vấn sức khỏe tình dục: xuất tinh sớm, lãnh cảm, nghệ thuật phòng the, bệnh tình dục....

- tư vấn sức khỏe sinh sản, giới tính

- tư vấn trị liệu tâm lý

- Các vấn đề tâm lý khác như ly hôn, stress

Gọi -1900 68 50 để đặt lich tư vấn trực tiếp

Biểu giá tư vấn tại đây

Khách hàng tư vấn trực tuyến xem hướng dẫn tư vấn tại đây

Truyện hay

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Có rất nhiều cách để chấm dứt một mối quan hệ, đặc biệt là kiểu quan hệ tình cảm nam nữ. Tôi vẫn hình dung mọi chuyện đơn giản thế này, hai cục nam châm điên cuồng hút nhau, rồi tới khi bản thân chúng mất đi lực hút, hoặc giả bi ai hơn cứ cho là... Đọc thêm