Bạn chia tay tình yêu như thế nào?

Khi tình yêu bắt đầu, chẳng ai lại nghĩ đến việc sẽ kết thúc nó như thế nào. Nhưng đôi khi, cái kết lại đến vào lúc bạn không ngờ tới, chẳng hề ngờ tới.

Khi một bữa tiệc bắt đầu là lúc bạn rạng rỡ nhất, đáng yêu nhất. Bạn khám phá nó với sự háo hức và tò mò. Nó khiến bạn say và sự kích thích vẽ nên bao nhiêu ảo tưởng.

Nhưng khi tình yêu kết thúc, nó đột ngột ném trả bạn lại với thực tại mệt mỏi, ngơ ngác. Và cần tập để chấp nhận rằng khoảng thời gian tuyệt vời đã kết thúc. tình yêu cũng như một bữa tiệc. Bạn rời bước khỏi nó giống như tỉnh dậy sau một cơn say dài mà hương vị lâng lâng ngọt ngào giờ biến thành sự hoang mang trống rỗng.

Tôi nhớ đến một nhân vật nữ trong bộ phim I need romance với câu nói: “Nếu dấu chấm không đẹp, thì làm sao câu tiếp theo có thể hay”.

Và vì thế, dù bị vị hôn phu bỏ lại trong đám cưới, cô ấy vẫn thực hiện cái kết đẹp theo cách “triết học” của mình với rượu vang, ánh nến và âm nhạc trong một nhà hàng sang trọng. Nói lời chia tay với chỗ ngồi đối diện để trống.

Dấu chấm thực sự là khi cô ấy và hai cô bạn của mình tìm đến văn phòng vị hôn phu “hụt”, “trả thù” anh ta theo cách cũng “triết học” không kém: dán đầy chỗ ngồi của chàng bằng những tờ rơi quảng cáo thuốc chữa bệnh nam khoa. Và rõ ràng, đó là một cái kết chẳng đẹp cho lắm.

Nếu không có quá nhiều người bận tâm đến việc tìm cái kết đẹp cho tình yêu đã chết của mình, thì đã không có nhiều nhà hàng chia tay hay ly hôn như thế trên thế giới. Cũng lãng mạn, ngọt ngào nhưng thay vì lời tỏ tình, họ nói lời chấm dứt. Sự yêu thương trong một thời gian dù ngắn hay dài cũng xứng đáng được kết thúc trong bình yên.

chia tay

Dù tôi tin những người đủ bình tĩnh để nói lời chia tay với nhau trong ánh nến lãng mạn là những người đủ chân thành với tình yêu đã qua của mình, nhưng tôi lại chẳng tin vào “kết thúc đẹp”. Vẻ đẹp của sự đổ vỡ chỉ có trong nghệ thuật. Tôi chỉ tin rằng kết thúc của tình yêu có hai loại: hòa bình và không hòa bình.

 

Khi tình yêu ra đi, người ta thường hối tiếc về những gì mình làm để kết thúc nó hơn là những điều đã diễn ra khi yêu. Yêu thương đã qua, nhưng ấn tượng về cuộc chia tay sẽ còn lại mãi.

hế nhưng chính cách chúng ta cư xử với nhau khi yêu sẽ quyết định cách tình yêu kết thúc. Và khi nó chẳng như bạn mong muốn, bạn cũng chẳng có cơ hội yêu lại để sửa lỗi bằng một dấu chấm hết hoàn hảo.

Có thể lời tỏ tình dù đơn sơ mức nào cũng vẫn tuyệt diệu, nhưng lời chia tay tô điểm ra sao cũng không thể đẹp. Tôi chẳng cầu mong có hoa hồng và rượu vang trong bữa tiệc chia tay, chỉ mong một lời từ biệt đủ chân thành.

Một dấu chấm đặt đúng chỗ không đủ làm nên một thiên tiểu thuyết, nhưng nó cho bạn động lực để viết câu tiếp theo, chắc chắn!


------------------------------

------------------------------
Đã đọc : 890 lần

Liên hệ tư vấn

hỗ trợ trực tuyến

CHÚ Ý: AVS KHÔNG TƯ VẤN QUA CHAT

tư vấn qua điện thoại (3.000 đồng/phút): 1900 68 50 hoặc (04)1088 - 1 - 7

tư vấn trực tiếp: 2/15, phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lĩnh vực tư vấn:

- tư vấn tâm lý tình cảm, hôn nhân, gia đình

- tư vấn nuôi dạy trẻ

- tư vấn sức khỏe tình dục: xuất tinh sớm, lãnh cảm, nghệ thuật phòng the, bệnh tình dục....

- tư vấn sức khỏe sinh sản, giới tính

- tư vấn trị liệu tâm lý

- Các vấn đề tâm lý khác như ly hôn, stress

Gọi -1900 68 50 để đặt lich tư vấn trực tiếp

Biểu giá tư vấn tại đây

Khách hàng tư vấn trực tuyến xem hướng dẫn tư vấn tại đây

Truyện hay

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Có rất nhiều cách để chấm dứt một mối quan hệ, đặc biệt là kiểu quan hệ tình cảm nam nữ. Tôi vẫn hình dung mọi chuyện đơn giản thế này, hai cục nam châm điên cuồng hút nhau, rồi tới khi bản thân chúng mất đi lực hút, hoặc giả bi ai hơn cứ cho là... Đọc thêm