5 nguyên nhân dẫn đến chia tay

Bạn ngạc nhiên khi thấy người ấy nói lời chia tay. Đôi khi, chính niềm kiêu hãnh của bản thân khiến bạn phớt lờ việc nhìn vào lý do đổ vỡ. Sau đây là 5 nguyên nhân bạn nên biết.

Gây căng thẳng, ngột ngạt

Chẳng ai thích cảm giác bị tù túng cả. Gọi điện “thăm hỏi” tối ngày, tạo bất ngờ bằng những cuộc gặp không đúng lúc, và không bao giờ đi đâu mà không có anh ấy/cô ấy đi cùng. Đó là tất cả những dấu hiệu của một “cai ngục” dành cho “tù nhân cưng” của mình. Nhưng họ không biết rằng sự vắng mặt khiến cho con tim biết thế nào là trông ngóng và thổn thức…

Cần một “cái máy nghe”

Chúng ta có nhu cầu được lắng nghe, chuyện là phải thế. Mỗi người đều có những suy nghĩ và tâm tư cần chia sẻ với người bạn đời, nhưng khó mà thực hiện điều này khi người kia đang nói. Bạn có thường đóng vai trò lãnh đạo trong các cuộc trò chuyện? Bao lâu mới để ý đến nhu cầu cần được nói của người đã ra đi? Đôi khi sự im lặng đem đến cảm giác hài lòng cho một mối quan hệ đó bạn.

Không biết cách tỏ ra lãng mạn

Không ít người cho rằng đã là bạn đời của nhau thì việc bớt đi những lãng mạn là điều hiển nhiên. Có nhau rồi thì cần gì phải “bày trò” để chinh phục nữa? Tuy vậy, việc tán tỉnh nhau, khen ngợi nhau dù là đã “về với nhau” sẽ tiếp thêm sinh khí cho người bạn đời và khiến họ cảm thấy tự tin hơn. Nếu bạn bỏ qua mọi hành động yêu thương lãng mạn thì tình yêu thu hẹp dần và trở thành một dạng khác của tình bạn mà thôi.

Quá nhiều lời nói tiêu cực

Mối quan hệ chỉ nảy nở và phát triển mạnh khi mỗi bên biết cách làm cho người còn lại cảm thấy tự tin về bản thân và vị trí của họ. Khi một bên luôn tìm cách gán ghép ý nghĩ tiêu cực lên mọi thứ, hành động này sẽ gây xói lở mối quan hệ. Có quá nhiều tác nhân gây căng thẳng và tiêu cực ở bên ngoài rồi, và không ai muốn phí phạm thêm chút nào khoảng thời gian rảnh rỗi dùng để tái nạp năng lượng cho việc lắng nghe những ca cẩm ấy nữa.

Xa cách

Trái ngược với cảm giác bị “chăm bẵm” ở trên là sự xa cách, và đây có thể là “nhát dao” kết thúc một mối quan hệ. Có nhiều người quá say mê công việc, học tập hay các sở thích cá nhân đến độ quên hẳn người bạn đời của mình. Nhưng tình yêu cũng chỉ là một ngọn lửa, không phải lúc nào cũng thổi bùng trước những cơn gió...

(Theo Tuổi Trẻ)


------------------------------

------------------------------
Tags:
Đã đọc : 3169 lần

Liên hệ tư vấn

hỗ trợ trực tuyến

CHÚ Ý: AVS KHÔNG TƯ VẤN QUA CHAT

tư vấn qua điện thoại (3.000 đồng/phút): 1900 68 50 hoặc (04)1088 - 1 - 7

tư vấn trực tiếp: 2/15, phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lĩnh vực tư vấn:

- tư vấn tâm lý tình cảm, hôn nhân, gia đình

- tư vấn nuôi dạy trẻ

- tư vấn sức khỏe tình dục: xuất tinh sớm, lãnh cảm, nghệ thuật phòng the, bệnh tình dục....

- tư vấn sức khỏe sinh sản, giới tính

- tư vấn trị liệu tâm lý

- Các vấn đề tâm lý khác như ly hôn, stress

Gọi -1900 68 50 để đặt lich tư vấn trực tiếp

Biểu giá tư vấn tại đây

Khách hàng tư vấn trực tuyến xem hướng dẫn tư vấn tại đây

Truyện hay

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Có rất nhiều cách để chấm dứt một mối quan hệ, đặc biệt là kiểu quan hệ tình cảm nam nữ. Tôi vẫn hình dung mọi chuyện đơn giản thế này, hai cục nam châm điên cuồng hút nhau, rồi tới khi bản thân chúng mất đi lực hút, hoặc giả bi ai hơn cứ cho là... Đọc thêm