Trục trặc từ … cỗ xe hôn nhân

Người ta ví hôn nhân như một cỗ xe, sau mỗi năm sử dụng khó nhận thấy những thay đổi lớn về hình thức. Chủ nhân có thể mừng vì chất lượng mà quên rằng bên trong đã có sự lỏng lẻo ở một vài ốc vít nào đó.

Vì thế, với hôn nhân, chỉ có thể dùng thời gian hàng năm để đánh giá. Điều này đòi hỏi sự kiên nhẫn của người trong cuộc, chứ không phải là sự bồng bột, nóng vội, háo hức, đòi đổi mới thường xuyên như hồi còn đang yêu. Nhìn chung có năm lý do tiềm ẩn trong cuộc sống gia đình. Đó là:

1. Tính lười của hôn nhân tăng theo thời gian

Cũng như người leo núi, hôn nhân là đỉnh, khi đã lên tới đỉnh, người ta thường thỏa mãn và biếng nhác ngồi bệt xuống, bao nhiêu hào hứng nhiệt tình khi trèo lên đều bốc hơi cả. Hiện tượng này trùng với thời điểm sau khi kết hôn nửa năm. Thật ra, hôn nhân là một quá trình đòi hỏi cả tâm trí và thể lực, trong khi người ta thì giống như vận động viên, sau khi hít căng dồn sức thì rã rời uể oải. Khi làm một việc gì đó sau khi đã lấy nhau, mỗi người chỉ còn dùng bảy phần tâm lực mà thôi, không ai dùng sức chăm chút tinh tế cho mọi sự trong hôn nhân nữa.

2. Lòng tin suy giảm

Người hiện đại coi hôn nhân như bình hoa, dễ vỡ mà cũng dễ có. Cách bảo quản tốt nhất chỉ là dùng vải dày bọc kín cất kỹ. Người phụ nữ trước khi ra khỏi nhà thường soi ngắm kỹ trước gương, họ cảm thấy ánh mắt của chồng nhìn mình không phải là sự tán thưởng mà là hồ nghi. Dường như, vợ càng đẹp, chồng càng vất vả như chủ có đồ quý. Ngược lại cũng vậy, người chồng về muộn vì bù khú với bạn bè, chị sẽ đứng ngồi không yên và đón anh bằng bộ mặt nặng nề, cái nhìn dò xét.

3. Thiếu đi sự thay đổi và bất ngờ đáng mừng

Món ngon mà ăn mãi cũng chán, lấy nhau rồi thì hiếm có sự khác lạ và hồi hộp. Thành ra, vợ chồng không cãi nhau cũng hay nhưng hồ không có sóng cũng không đẹp. Thật ra, chỉ cần trái tim nóng bỏng là mỗi người có thể khuấy động không gian ấm áp vợ chồng.

4. Sự khoan dung và chấp nhận nhau ít đi

Nhiều đôi vợ chồng ngày càng phát triển sự so bì, cân đo đong đếm từng ly từng lai. Một xích mích nhỏ cũng biến thành cuộc đại náo; người đàn ông chê vợ làm cơm chậm; người phụ nữ mắng chồng đi chân bẩn vào nhà. Những gì có thể cười xí xóa khi yêu nhau bỗng hóa ra trầm trọng khi lấy nhau. Trong khi đó, để giữ gìn gia đình, có khi lòng bao dung và sự thỏa hiệp giữa hai người còn quan trọng hơn cả tình yêu nữa.

5. Sự đòi hỏi thái quá đối với hôn nhân

Người ta thường lo đứng lo ngồi về sự an nguy của cuộc sống vợ chồng, ai cũng cảm thấy mình mất đi nhiều hơn là được cho cuộc sống hai người. Khi trở về nhà, người đàn ông mong được nhìn thấy mâm cơm ngon lành chờ đón, bởi anh cảm thấy mình đã lao tâm khổ tứ quá nhiều cho gia đình. Còn phụ nữ, chị mong được hưởng thụ cuộc sống vật chất đầy đủ bởi chị là bông hoa quý. Rồi mong ước của hai người không được thỏa mãn và cuộc sống vợ chồng chỉ còn là than thở, chê bai, câm lặng và đỗ vỡ.

Để thoát khỏi những mối đe dọa này, cần nhanh chóng phát hiện và kiên nhẫn chỉnh sữa. Có như vậy mới mong hạnh phúc bền lâu.


------------------------------

------------------------------
Đã đọc : 2186 lần

Liên hệ tư vấn

hỗ trợ trực tuyến

CHÚ Ý: AVS KHÔNG TƯ VẤN QUA CHAT

tư vấn qua điện thoại (3.000 đồng/phút): 1900 68 50 hoặc (04)1088 - 1 - 7

tư vấn trực tiếp: 2/15, phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lĩnh vực tư vấn:

- tư vấn tâm lý tình cảm, hôn nhân, gia đình

- tư vấn nuôi dạy trẻ

- tư vấn sức khỏe tình dục: xuất tinh sớm, lãnh cảm, nghệ thuật phòng the, bệnh tình dục....

- tư vấn sức khỏe sinh sản, giới tính

- tư vấn trị liệu tâm lý

- Các vấn đề tâm lý khác như ly hôn, stress

Gọi -1900 68 50 để đặt lich tư vấn trực tiếp

Biểu giá tư vấn tại đây

Khách hàng tư vấn trực tuyến xem hướng dẫn tư vấn tại đây

Truyện hay

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Có rất nhiều cách để chấm dứt một mối quan hệ, đặc biệt là kiểu quan hệ tình cảm nam nữ. Tôi vẫn hình dung mọi chuyện đơn giản thế này, hai cục nam châm điên cuồng hút nhau, rồi tới khi bản thân chúng mất đi lực hút, hoặc giả bi ai hơn cứ cho là... Đọc thêm