Sợ kết hôn, chàng chạy!

Số cô gái than phiền về tình trạng bị người yêu “bỏ lửng” khi đề cập đến chuyện “hậu yêu đương” đang ngày càng nhiều. Sự nấn ná của các chàng khiến họ lo lắng, và tự hỏi mình: “Tại sao đàn ông lại sợ kết hôn đến vậy?”.

Hãy thử đi tìm những nguyên nhân khiến chàng e ngại ràng buộc hôn nhân, và sợ… lấy vợ, bạn sẽ thấy khá nhiều điều thú vị.

 


Bảo toàn tự do cá nhân

Nhiều chàng e ngại đi đến hôn nhân vì muốn bảo toàn sự độc lập, tự do của “trai chưa vợ”. Anh ta sợ sự ràng buộc trách nhiệm của gia đình, hoặc bị chế ngự, phụ thuộc vào một người phụ nữ duy nhất.


Khi còn “phòng không”, anh ta tha hồ sống tự do, thoải mái, chẳng phải lo hết giờ làm thì sấp ngửa về “đoàn tụ gia đình”, hoặc “thực thi nghĩa vụ làm chồng làm cha”. Có lỡ đi nhậu với bạn bia đến khuya thì cũng chẳng có ai cằn nhằn, nhắc nhở… Đó là cái triết lý “tự sướng” của những chàng độc thân.


Cũng như một vài chàng đã quen sống thoải mái một mình, không hề muốn từ bỏ những tiện nghi, thỏa mãn về đam mê sự nghiệp. Và kết cục, chàng ngập ngừng trước những lời thúc giục của bạn gái vì sợ… mất tự do.


Khó tính và có quá nhiều “yêu sách”

Những anh chàng khó tính đòi hỏi các tiêu chuẩn quá cao đối với người bạn đời tương lai cũng thuộc nhóm người “ngoan cố” về hôn nhân. Thông thường, anh ta nuôi trong mộng một mẫu người lý tưởng mà không phải lúc nào cũng dễ dàng tìm thấy trong thực tế.


Nnàng phải là người xinh như mộng, thông minh, dí dỏm, biết chiều chuộng chồng (và mẹ chồng), có giọng nói thanh thoát nhẹ nhàng… Nhưng, biết tìm đâu ra, vì “nhân vô thập toàn”.


Hoặc giả, chàng nào có tính “tham lam”, “đứng núi này trông núi nọ” thì do dự: nhỡ “người sau” lại lý tưởng hơn thì sao, hóa ra mình bỏ lỡ cơ hội à?!


Phải gánh vác trách nhiệm gia đình

Đôi khi ta gặp người bị trói chặt bởi gánh nặng trách nhiệm gia đình nên buộc phải giữ nguyên tình trạng “phòng không”. Đó là trường hợp nhà chàng có cha, mẹ già/ tàn tật phải nuôi dưỡng; chàng là anh cả của một đàn em thơ dại đang cần gây dựng, chăm sóc…


Chàng không thể sống an vui trong một tiểu gia đình mà bỏ qua bổn phận trụ cột với gia đình lớn của mình. Chàng đành hy sinh hạnh phúc cá nhân để lo tròn chữ hiếu.


Chưa hoàn thành công danh sự nghiệp

Đối với đàn ông, sự nghiệp được xem như điều quan trọng số 1. Thành công trong sự nghiệp cũng là điều kiêu hãnh, tự hào nhất của phái mạnh nên nếu chưa thành danh, chàng sẽ luôn có tâm trí lo lắng sau này mình sẽ thua kém vợ, và bị nàng xem thường.


Nhiều chàng trai thà hy sinh tình yêu - hôn nhân trước mắt cho sự nghiệp để có vị thể hơn hẳn trong cuộc tình sau. Một số chàng may mắn hơn chọn được kế “hoãn binh”, đợi đến khi tích lũy kha khá mới tính đến chuyện cưới xin.


Đã bị thất tình

Đối với những anh chàng đã một đôi lần thất bại trong tình yêu thường có tâm trạng chán nản và sợ yêu, sợ cưới.


Một chàng trai trẻ ngây thơ bị một cô nàng duyên dáng “vờn” cho một cách tàn nhẫn nên chàng nhìn đời qua cặp kính màu đen và rất ghét phụ nữ sau lần vấp ngã đầu đời. Anh ta không còn thích mơ tưởng đến tương lai tốt đẹp của tình yêu nữa.


Nếu có “liều mình” làm lại từ đầu với người con gái khác, chàng cũng rất e dè, kỹ tính, và ngại cam kết hôn nhân khiến nhiều nàng tự ý rút lui.


Hải Minh

------------------------------

------------------------------
Đã đọc : 2215 lần

Liên hệ tư vấn

hỗ trợ trực tuyến

CHÚ Ý: AVS KHÔNG TƯ VẤN QUA CHAT

tư vấn qua điện thoại (3.000 đồng/phút): 1900 68 50 hoặc (04)1088 - 1 - 7

tư vấn trực tiếp: 2/15, phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lĩnh vực tư vấn:

- tư vấn tâm lý tình cảm, hôn nhân, gia đình

- tư vấn nuôi dạy trẻ

- tư vấn sức khỏe tình dục: xuất tinh sớm, lãnh cảm, nghệ thuật phòng the, bệnh tình dục....

- tư vấn sức khỏe sinh sản, giới tính

- tư vấn trị liệu tâm lý

- Các vấn đề tâm lý khác như ly hôn, stress

Gọi -1900 68 50 để đặt lich tư vấn trực tiếp

Biểu giá tư vấn tại đây

Khách hàng tư vấn trực tuyến xem hướng dẫn tư vấn tại đây

Truyện hay

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Có rất nhiều cách để chấm dứt một mối quan hệ, đặc biệt là kiểu quan hệ tình cảm nam nữ. Tôi vẫn hình dung mọi chuyện đơn giản thế này, hai cục nam châm điên cuồng hút nhau, rồi tới khi bản thân chúng mất đi lực hút, hoặc giả bi ai hơn cứ cho là... Đọc thêm