Quỹ đen không đen

Nghe đến hai chữ "quỹ đen", nhiều người có ác cảm không khác gì như khi nghe nói đến xã hội đen, video đen, sổ đen. Nhưng thực tế đa số đàn ông và không ít phụ nữ có "quỹ đen", nhưng quỹ đen không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với "xấu xa".

Lý do đàn ông (và cả phụ nữ) lập quỹ đen là do nhu cầu chi tiêu những khoản không dễ gì hy vọng được "thanh toán" hay "duyệt chi" của bà vợ hoặc ông chồng. Không lẽ đàn ông có đồng nào nộp vợ hết, để rồi khi cần 5.000 đồng cắt tóc lại "em ơi, đưa anh tiền cắt tóc?". Chẳng lẽ không ai có những lúc gặp bạn bè cũ, rủ nhau đi làm vài vại bia, uống ly cà phê, gọi là lấy chỗ để hàn huyên?

 

Khi ấy trong túi không có đồng tiền nào thì "ôi lắm". Cậu em bên nội, bà gì bên ngoại bị tai nạn, bị ốm phải nằm viện lâu dài, thằng bạn thân bị mất cắp xe máy, cô bạn thân mới sinh con nhỏ... Khi ấy mà không có quỹ đen để chi thì khó lòng mà giữ thể diện. Chị em cũng phải lập quỹ "phòng thân", nhất là những phụ nữ có chồng khá giả, bản thân thì sống phụ thuộc.

 

Với những người là cán bộ, công chức nhà nước, thu nhập chẳng nhiều nhặn gì thì quỹ đen được lập từ những đồng tiền nhỏ, lẻ như "phong bì hội nghị", tiền thưởng đột xuất, tiền làm thêm.

 

Với những người làm ăn khá giả, những công chức có "chân trong, chân ngoài" thì các bà vợ cũng chỉ nắm được "lương cơ bản" của chồng chứ những khoản thu khác, khó lòng biết hết. Quỹ đen lúc ấy sẽ được đổi thành "thẻ ATM", quỹ tiết kiệm.

 

Quỹ đen không phải lúc nào cũng là "tiền mặt". Có anh chồng bí mật mua một căn hộ chung cư mà vợ không biết. Có người có một, hai mảnh đất trên Hòa Lạc hay Sóc Sơn mà vợ không hay. Có người góp vốn cổ đông với bạn bè mà cũng chỉ người đó biết...

 

Tâm trạng của kẻ trong cuộc

 

Khi quỹ đen bị phát giác, thường những người chồng, người vợ thường cảm thấy buồn, thất vọng. Một bà vợ nói: "Anh ấy đã giấu tôi, nhiều năm nay đưa tiền về cho mẹ mà tôi không biết. Tôi cảm thấy mình bị coi thường, bị lừa dối". Một chị cho rằng: "Chắc anh ấy sợ tôi tiêu hoang, không cho tôi biết số tiền anh kiếm được. Cũng không cho tôi tham gia vào chuyện chi tiêu trong gia đình. Tôi cảm thấy mình như người ở trong nhà chứ không phải là vợ". Một bà vợ đã bù lu bù loa vì khi lục túi quần chồng (khi giặt đồ) thấy tờ giấy thanh toán tiền massage. Lúc đó chị mới ngã ngửa rằng: "Sao mình quản lý chặt thế mà anh ấy vẫn có quỹ riêng để làm những chuyện mờ ám".

 

Còn những người đàn ông thì bào chữa rằng: "Không có lẽ suốt đời đàn ông không biết tiêu lấy một đồng riêng cho mình mà không phải báo cáo", rồi thì: "Tôi sợ cô ấy trẻ người non dạ, tiêu pha hoang phí rồi đến lúc hết cả thì sao?"

 

Ý kiến người tư vấn

 

Muốn chấm dứt tình trạng quỹ đen, chúng ta hãy thay nó bằng từ mang hàm nghĩa trong sáng hơn: Tiền tiêu riêng. Và các bà vợ hãy nới rộng một chút sự quản lý này - bằng cách mỗi tháng đưa cho chồng một chút trong khả năng kinh tế của gia đình. Còn các ông chồng phải giữ mức độ kẻo rồi tan nát gia đình vì sự giấu giếm có vẻ như rất chi là vụng trộm mà thực chất đôi khi chẳng đáng là bao.

 

Nếu quỹ đen là gần số tài sản của bạn, bạn không chia sẻ gánh nặng gia đình với người vợ thì cần xem xét lại tình trạng gia đình. Rất có thể nó là những dấu hiệu của một sự xuống cấp trầm trọng trong quan hệ vợ chồng. Khi không còn đặt niềm tin vào nhau, người ta phải phòng thủ, tự vệ bằng mọi cách, trong đó có tiền bạc.

 

(Theo Thị Trường & Tiêu Dùng)

 


------------------------------

------------------------------
Đã đọc : 1932 lần

Liên hệ tư vấn

hỗ trợ trực tuyến

CHÚ Ý: AVS KHÔNG TƯ VẤN QUA CHAT

tư vấn qua điện thoại (3.000 đồng/phút): 1900 68 50 hoặc (04)1088 - 1 - 7

tư vấn trực tiếp: 2/15, phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lĩnh vực tư vấn:

- tư vấn tâm lý tình cảm, hôn nhân, gia đình

- tư vấn nuôi dạy trẻ

- tư vấn sức khỏe tình dục: xuất tinh sớm, lãnh cảm, nghệ thuật phòng the, bệnh tình dục....

- tư vấn sức khỏe sinh sản, giới tính

- tư vấn trị liệu tâm lý

- Các vấn đề tâm lý khác như ly hôn, stress

Gọi -1900 68 50 để đặt lich tư vấn trực tiếp

Biểu giá tư vấn tại đây

Khách hàng tư vấn trực tuyến xem hướng dẫn tư vấn tại đây

Truyện hay

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Có rất nhiều cách để chấm dứt một mối quan hệ, đặc biệt là kiểu quan hệ tình cảm nam nữ. Tôi vẫn hình dung mọi chuyện đơn giản thế này, hai cục nam châm điên cuồng hút nhau, rồi tới khi bản thân chúng mất đi lực hút, hoặc giả bi ai hơn cứ cho là... Đọc thêm