Những lời nói vô tình

Chàng sẽ nổi khùng khi nàng tra hỏi lòng vòng, khi nàng bóng gió quanh co, khi muốn “yêu” mà nàng lại giội cho chàng một câu như giội gáo nước lạnh…

Ám chỉ quanh co

 

Vợ anh hay ghen bóng gió. Anh cũng có vài mối tình trước khi kết hôn. Hôm ấy, có vẻ vô tình, nàng hỏi: “Ngày âm hôm nay là bao nhiêu, anh nhỉ?”. Tưởng vợ hỏi để đến ngày rằm hay mồng Một thắp hương các cụ, anh nhanh nhảu chạy ra lịch ngó. Trả lời xong cô lại hỏi “Thế ngày dương là bao nhiêu?”.

 

Biết là có chuyện, anh thận trọng lục lại trí nhớ thì hoá ra còn hai ngày nữa là kỷ niệm 3 năm ngày cưới. Để vợ vui, anh giả lả: “Làm sao anh quên được, em cứ đùa, anh chuẩn bị sẵn quà cho em rồi, hôm ấy mình đi ăn hải sản nhé”. Mặt cô lúc ấy mới giãn ra một chút.

 

Tưởng đã xong, đến hôm đó, anh tặng cô một bó hồng đỏ thật đẹp. Mặt cô bỗng lại sa sầm mù mịt, không nói gì trong suốt buổi ăn.

 

Rồi cô bâng quơ: “Người ngồi đây không nhớ, vẫn đi nhớ những cái đâu đâu…”. Anh nén giận hỏi cho ra nhẽ, cô bảo: “Thì đấy, mua hoa cũng chọn hoa đấy, có quên được đâu mà… ”. Anh tái mặt đứng lên, trời ạ, thì ra anh mua cho cô một bó hồng đỏ, trong khi bạn gái cũ của anh tên là Nhung!

 

Góp ý thô bạo những thú vui riêng

 

Anh đam mê Vespa cổ. Cô thì không thể hiểu được tại sao anh lại lùng sục cả đất Hà Nội, Hải Phòng, đi đánh hàng ở Sài Gòn còn tranh thủ xuống Long Xuyên để rinh về mấy con xe “ghẻ” hình thù kì quặc, để chật cả nhà, vừa đi vừa dắt như vậy.

 

Nhà có cửa hàng riêng trên phố làm ăn phát đạt, nhưng sợ tốn kém, cô luôn cao giọng bỉ bai thú vui riêng của chồng. Sao mà anh tính dại thế, tiền ấy đổi ô tô mới đi cho oách, em chưa thấy ai ném tiền qua cửa sổ như anh…

 

Đến lúc không chịu nổi, anh bảo cô: “Một tháng cô tính xem, cô tiêu bao nhiều tiền phấn son, váy áo, nối tóc, quấn nóng quấn lạnh spa, tôi có nói gì đâu, cô để cho tôi yên!”.

 

Luôn đưa ra các dự báo u ám

 

Nhà ở quận Long Biên, vào phố đi làm phải qua cầu Chương Dương mỗi ngày. Trời đầu đông gió từ song thổi lên lạnh buốt mà anh lại hay quên quàng khăn. Vợ anh xót lắm. Cô vừa chạy theo quấn khăn cho anh vừa cằn nhằn: “Lúc nào cũng quên! Anh không chịu quàng khăn lại hút thuốc lá nhiều thế rồi suốt ngày viêm họng ho khan, rồi thối phổi sớm, rồi đi Viện K ai mà hầu được”.

 

Anh chợt rùng mình, không phải vì cơn gió lạnh đầu mùa.

 

Nói không đúng lúc

 

Cô vợ xinh đẹp sắc sảo của anh là giám đốc bán hàng của một Công ty lớn. Khách hàng thường bị chinh phục bằng những lời ngọt ngào tình lý của cô. Mọi việc của bộ phận đều dược cô coi sóc quán xuyến giám sát cẩn thận.

 

Ở nhà, phòng ngủ riêng cũng luôn được cô chăm sóc, chăn màn luôn thơm tho mùi nắng. Cô luôn biết cách làm mãn nhãn chồng với sưu tập vài chục bộ váy ngủ quyến rũ mỏng manh.

 

Tối hôm đó, cô mặc một bộ Aubade ren màu tím nhạt. Anh về muộn, mở cửa phòng nhìn thấy vợ đã dâng tràn khát khao. Cô ngước nhìn anh. Cô mỉm cười.

 

Rồi cô bảo: “Anh…”

 

Anh khàn giọng: “Gì, em…”

 

“Anh cởi tất rồi để ở ngoài toalét đã!”

 

Trong giây phút anh bỗng như bị ai rút hết sức lực. Đống lửa vừa bùng lên bất thần bị một gáo nước lạnh, xèo xèo, rồi tắt ngúm! Hạnh Chi

 


------------------------------

------------------------------
Đã đọc : 2143 lần

Liên hệ tư vấn

hỗ trợ trực tuyến

CHÚ Ý: AVS KHÔNG TƯ VẤN QUA CHAT

tư vấn qua điện thoại (3.000 đồng/phút): 1900 68 50 hoặc (04)1088 - 1 - 7

tư vấn trực tiếp: 2/15, phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lĩnh vực tư vấn:

- tư vấn tâm lý tình cảm, hôn nhân, gia đình

- tư vấn nuôi dạy trẻ

- tư vấn sức khỏe tình dục: xuất tinh sớm, lãnh cảm, nghệ thuật phòng the, bệnh tình dục....

- tư vấn sức khỏe sinh sản, giới tính

- tư vấn trị liệu tâm lý

- Các vấn đề tâm lý khác như ly hôn, stress

Gọi -1900 68 50 để đặt lich tư vấn trực tiếp

Biểu giá tư vấn tại đây

Khách hàng tư vấn trực tuyến xem hướng dẫn tư vấn tại đây

Truyện hay

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Có rất nhiều cách để chấm dứt một mối quan hệ, đặc biệt là kiểu quan hệ tình cảm nam nữ. Tôi vẫn hình dung mọi chuyện đơn giản thế này, hai cục nam châm điên cuồng hút nhau, rồi tới khi bản thân chúng mất đi lực hút, hoặc giả bi ai hơn cứ cho là... Đọc thêm