Những điều không bao giờ nên nói với đàn ông

Có một vài điều phụ nữ không bao giờ nên nói với đàn ông. Tác giả bài viết đã từng hỏi nhiều người đàn ông những gì họ thực sự không muốn nghe, và đây là Top 6 điều ấy...

1. “Anh có thấy gì khác không?”
Đối với nam giới, đây là một câu hỏi gài bẫy. Điều gì đã thay đổi? Mái tóc của bạn? Mái tóc của bạn là câu trả lời rõ ràng, nhưng bạn đang bị ràng buộc để cảm thấy khó chịu nếu không thay đổi mái tóc của mình. Một bộ trang phục mới? Có thể, nhưng nếu anh ấy đoán mà lại không phải, phụ nữ sẽ thấy buồn bã, vì chàng không để ý. Móng tay của chúng ta? Túi xách nữa? Đôi giày mới? Các chàng không biết đâu...


2. “Đừng lo lắng, Anh ta là người yêu cũ thôi mà”

Nhưng đó lại là lý do tại sao các chàng đang lo lắng! Một người yêu cũ, trong một thế giới đàn ông, là một mối đe dọa. Anh ta từng là người bạn đã chung giường, chia sẻ bí mật và những ham muốn của bạn. Và nếu anh ấy là một người cũ, sau đó tại sao anh ta vẫn còn quanh quẩn? Tại sao vẫn còn liên lạc? Chàng sẽ không thể làm việc nếu có một dấu hiệu bạn vẫn còn có tình cảm với người cũ, và anh ấy sẽ không thấy thoải mái với điều đó. Sẽ luôn có khả năng xảy ra trong tâm trí anh ấy rằng bạn đang nhen nhóm tình yêu của bạn... nhưng tốt hơn bạn không nên nói ra.
3. “Nó không lây nhiễm”

Đàn ông không dễ chịu với bệnh tật... chỉ cần nghĩ đến đàn ông bị cúm thôi! Họ lo lắng, vì vậy ngay khi họ biết bạn có bệnh, họ sẽ bí mật tra cứu và tìm hiểu tất cả thông tin có thể. Nếu chàng thấy thông tin rõ ràng nó lây nhiễm và có thể gây tử vong, anh ta sẽ tránh xa bạn một tuần. Hãy kìm chế, và nhờ anh ấy mang giúp bạn chai nước nóng... nó sẽ hiệu quả hơn!


 

4. “Chúng ta cần nói chuyện”

Đó là một trong những cụm từ mà chúng ta hy vọng anh ấy sẽ trò chuyện nghiêm túc với chúng ta, nhưng nó chỉ đặt ra tiếng còi báo động trong đầu chàng mà thôi. Đầu tiên cánh mày râu sẽ nghĩ tới tất cả các khả năng như chúng ta có bầu, chúng ta muốn chia tay? Và rồi họ sẽ tránh. Khi những gì chúng ta phải nói dường như quá nhỏ nhặt so với những gì các chàng tự nghĩ, họ chỉ cần gạt sang một bên. Vì vậy, dù sao, đó cũng là thứ không nên nói ra.
5. “Em đã suy nghĩ...”

Đây là một câu nói có thể đẩy người đàn ông tới sự sợ hãi. Nó có thể là về một cái gì đó tương đối không liên quan, như nhà nước châu Phi, hoặc về nhà cửa, hoặc có thể liên quan tới anh ấy. Và hầu hết thời gian, họ sẽ vẫn lo lắng...
6. “Em chậm rồi”

Không quan trọng hai bạn đã ở bên nhau bao lâu, hoặc bạn cố gắng thế nào để phá vỡ mối quan hệ với anh ấy.Đó là tin  làm xáo trộn hầu hết đàn ông, và tất cả những gì họ nghe là “Cuộc sống của chúng ta như anh biết, nó đã qua rồi”. Họ sẽ ngay lập tức nhìn thấy những dấu hiệu nặng ký, những đêm không ngủ và các kích thích tố... cho anh ấy thời gian để vượt qua. Chàng sẽ thích nghi, nhưng phải mất thời gian.
Tất nhiên, một số trong những điều trên là không thể tránh khỏi. Trong khi chàng có thể không muốn nghe nó, nhưng nếu bạn cần nói chuyện, bạn phải nói, và nếu bạn đang mang bầu, anh ấy phải biết. Chỉ cần đừng hy vọng anh ấy có một phản ứng phức tạp... chàng là một người đàn ông, tất nhiên, và những câu nói được lập trình sẵn có thể làm cho đầu óc anh ấy nổ tung.

------------------------------

------------------------------
Đã đọc : 2528 lần

Liên hệ tư vấn

hỗ trợ trực tuyến

CHÚ Ý: AVS KHÔNG TƯ VẤN QUA CHAT

tư vấn qua điện thoại (3.000 đồng/phút): 1900 68 50 hoặc (04)1088 - 1 - 7

tư vấn trực tiếp: 2/15, phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lĩnh vực tư vấn:

- tư vấn tâm lý tình cảm, hôn nhân, gia đình

- tư vấn nuôi dạy trẻ

- tư vấn sức khỏe tình dục: xuất tinh sớm, lãnh cảm, nghệ thuật phòng the, bệnh tình dục....

- tư vấn sức khỏe sinh sản, giới tính

- tư vấn trị liệu tâm lý

- Các vấn đề tâm lý khác như ly hôn, stress

Gọi -1900 68 50 để đặt lich tư vấn trực tiếp

Biểu giá tư vấn tại đây

Khách hàng tư vấn trực tuyến xem hướng dẫn tư vấn tại đây

Truyện hay

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Có rất nhiều cách để chấm dứt một mối quan hệ, đặc biệt là kiểu quan hệ tình cảm nam nữ. Tôi vẫn hình dung mọi chuyện đơn giản thế này, hai cục nam châm điên cuồng hút nhau, rồi tới khi bản thân chúng mất đi lực hút, hoặc giả bi ai hơn cứ cho là... Đọc thêm