Khi chồng nổi cơn ghen

Nguyễn Du từng diễn tả cái ghen của Hoạn Thư bằng hai câu thơ: “Trúc côn ra sức đập vào. Thịt nào chẳng nát, gan nào chẳng kinh”. Đàn bà ghen thật đáng sợ nhưng đàn ông khi ghen lại càng dữ dội hơn. Chẳng thế mà các cụ nhà ta thường nói: “Lấy phải chồng ghen như cục ghèn đeo vào mắt”, ngụ ý khuyên các cô gái “liễu yếu đào tơ” nên tránh xa những đấng mày râu đã trót lỡ mang trong người máu “Hoạn Thư”.

Toàn và Hương đến với nhau do mai mối. Họ làm đám cưới sau chưa đầy ba tháng yêu nhau qua điện thoại và Internet. Thời gian đầu, Toàn tỏ ra rất cưng chiều vợ, không cho vợ đi làm vì sợ vất vả, dù Hương là người có năng lực và trình độ.

Sau đám cưới hai tuần, Toàn trở về Mỹ. Trước khi đi, Toàn liệt kê một danh sách các điều khoản theo anh là nguyên tắc của một người vợ hiền, chung thuỷ. Đồng thời, Toàn làm cam kết với vợ rằng tình cảm của anh sẽ không bao giờ thay đổi, sẽ cùng chung tay xây dựng mái ấm gia đình.

Trước cảnh vợ chồng hạnh phúc mặc dù ở hai phương trời khác nhau, người thân ai cũng mừng cho Hương lấy được người chồng tốt, biết yêu thương vợ. Với Hương, như thế là quá đủ.

Trường hợp của nhà bà Hạnh thì khác. gia đình vốn có truyền thống kinh doanh đồ gỗ và trang trí nội thất, giàu có tiếng trong thị trấn. Bà có duy nhất mỗi cô con gái tên My vừa đẹp người vừa đẹp nết, lại được mẹ cho đi du học ở trời Tây nên My là ước mơ của nhiều chàng trai.

Đến tuổi lấy chồng, bà “kén cá chọn canh” mong tìm cho con gái cưng một bến đỗ an toàn. Yêu cầu đặt ra là nếu chấp nhận ở rể, bà sẽ gả con gái. Cuối cùng bà cũng chọn được Tuấn Anh, con của người bạn thân, mặt mày sáng sủa, gia đình lại khá giả.

Đám cưới diễn ra linh đình tại một khách sạn nhiều sao nhất thành phố. Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, bà Hạnh mừng vì đôi trẻ cũng tỏ ra quấn quýt nhau.

Qua Mỹ, Toàn như biến thành một người khác. Anh buộc Hương phải cho anh biết password của chị, anh tự ý kiểm tra email mà không thèm hỏi ý kiến vợ. Với anh đó là chuyện đương nhiên vì “giữa vợ chồng với nhau, cần gì phải giấu”. Chưa hết, Toàn còn dùng nickname của Hương để nói chuyện với những người bạn thân của vợ. Câu chuyện của anh chủ yếu là bóng gió xa gần để tìm hiểu xem vợ mình ở nhà có “tư tình” hay lẳng lơ với ai hay không.

Tệ hơn, Toàn chỉ gửi cho Hương mỗi tháng đúng 100 USD với lý do đầy xúc phạm: “Ở nhà cần gì xài nhiều, mắc công đem tiền cho trai” và anh hoàn toàn nghiêm cấm mỗi khi Hương bày tỏ ý định muốn đi làm.

Ban đầu, Hương rất khó chịu vì chồng can thiệp quá sâu vào đời tư của mình nhưng cô nghĩ lại, có lẽ vì chồng quá yêu nên mới ghen tuông như thế. Sau đó, nhờ giới thiệu, Hương được nhận vào làm thư ký giám đốc của một công ty nước ngoài.

Toàn biết chuyện, lập tức mua vé máy bay về nước, doạ dẫm, tạo áp lực buộc vợ phải thôi việc. Thấy Hương nghỉ việc đột ngột, Giám đốc gọi điện thoại cho chị, Toàn bắt máy rồi hỏi với giọng xấc xược: “Anh là ai mà gọi điện thoại cho vợ tôi. Vợ tôi không cần phải đi làm. Từ ngày hôm nay tôi quyết định cho cô ấy nghỉ việc”.

Cũng kể từ đó, Toàn còn cấm tiệt mọi mối quan hệ của vợ. Cô bạn thân của Hương cũng được đích thân Toàn gọi điện “giảng” cho một bài về “đèn nhà ai nấy sáng”. Vừa xấu hổ với đồng nghiệp, bạn bè vừa không chịu nổi những lời chì chiết của chồng. Hương nhất quyết xin ly hôn và chuyển về nhà mẹ đẻ.

Toàn khóc lóc, viện đủ lý do để Hương thay đổi ý định. Vì thể diện gia đình và cũng vì một mầm sống đang bắt đầu trong chị, Hương đành quay về chung sống, tiếp tục những ngày đày đoạ tinh thần, chỉ mong một ngày nào đó anh ấy sẽ thay đổi.

Nhưng khi cái thai ngày càng lớn, Hương càng có dấu hiệu bị trầm cảm. Không có một người bạn thân nào bên cạnh để cô chia sẻ, bản thân cô cũng chẳng dám gặp sau khi chồng mình đã “dạy” cho họ biết thế nào là “nguyên tắc” làm người.

Số phận của My cũng chẳng khác gì Hương. Chồng My trông hiền lành nhưng có máu ghen khá dữ dội. Sau khi kết hôn, bà Hạnh giao cho chuyện kinh doanh của gia đình cho con gái. Do công việc phải thường xuyên tiếp xúc với khách hàng nên mọi rắc rối của hai vợ chồng cũng bắt đầu nảy sinh.

Vốn đã đẹp, My lại còn sửa soạn nên càng xinh hơn. Chồng cô thường nổi điên mỗi lần thấy My đứng nói chuyện với khách hàng nam hoặc tiếp khách bên ngoài mà không có anh đi theo.

Vì ở nhà vợ nên Tuấn Anh không dám lớn tiếng nhưng những lúc chỉ có hai vợ chồng trong phòng riêng, anh dùng những lời lẽ thiếu tế nhị để khủng bố tinh thần của vợ. Hậu quả là sau nhiều đêm thức trắng, My trở thành cái xác không hồn và chỉ biết “tôn thờ” mỗi mình chồng.

gia đình biết chuyện, đòi làm cho ra nhẽ theo kiểu “thực lộc chi thê” (ở rể) mà còn không biết điều. Nhưng My không muốn làm lớn chuyện, chỉ lặng lẽ thu xếp cho gia đình êm thấm.

Giải thích cho hành động của mình, không phải chỉ Tuấn Anh hay Toàn mà hầu hết các ông chồng có máu ghen đẳng cấp Hoạn Thư đều cho rằng, vì quá yêu vợ nên mới làm thế.

Họ tự nhận là người sống tình cảm, chung thuỷ nên khi thấy vợ tươi cười với đàn ông khác thì trong lòng nóng như lửa đốt. Lúc nào trong họ cũng âm ỉ một sự ghen tuông khó hiểu. Dù biết rằng vợ mình có thể không hề có ý nghĩ ngoại tình nhưng họ không thể bình thản trước điều đó. Họ làm tất cả những điều đó chỉ vì lo cho cuộc sống hôn nhân của mình mà thôi.

Chuyên gia tâm lý Hồng Hà (Trung tâm tư vấn tình yêu hôn nhân gia đình TP HCM) phân tích, hành vi ghen tuông của một người đàn ông thường được phân tích với ba khía cạnh:

Thứ nhất, vì bản tính của người đó vốn nóng nảy và ích kỷ nên nếu có chuyện gì cho rằng sắp mất mát, ngay lập tức họ sẽ phản ứng. Tuỳ người và tuỳ trường hợp, mỗi ông chồng sẽ có phản ứng khác nhau cũng như gây ra những hậu quả... khôn lường khác nhau.

Thứ hai, do người chồng được cưng chiều từ nhỏ nên khi thấy vợ không tập trung mọi sự chú ý cho mình, họ cảm thấy bị tổn thương và biểu hiện thành hành động.

Cuối cùng, đây là dạng người mà các cô gái nên cẩn thận khi quyết định đi đến hôn nhân: Những người có sẵn bản tính ích kỷ nhưng kém hiểu biết nên không biết phân biệt phải trái, lý lẽ. Đôi lúc họ tự làm khổ chính bản thân mình vì những điều họ tự tưởng tượng ra.

(Theo Mỹ Thuật)


------------------------------

------------------------------
Đã đọc : 2639 lần

Liên hệ tư vấn

hỗ trợ trực tuyến

CHÚ Ý: AVS KHÔNG TƯ VẤN QUA CHAT

tư vấn qua điện thoại (3.000 đồng/phút): 1900 68 50 hoặc (04)1088 - 1 - 7

tư vấn trực tiếp: 2/15, phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lĩnh vực tư vấn:

- tư vấn tâm lý tình cảm, hôn nhân, gia đình

- tư vấn nuôi dạy trẻ

- tư vấn sức khỏe tình dục: xuất tinh sớm, lãnh cảm, nghệ thuật phòng the, bệnh tình dục....

- tư vấn sức khỏe sinh sản, giới tính

- tư vấn trị liệu tâm lý

- Các vấn đề tâm lý khác như ly hôn, stress

Gọi -1900 68 50 để đặt lich tư vấn trực tiếp

Biểu giá tư vấn tại đây

Khách hàng tư vấn trực tuyến xem hướng dẫn tư vấn tại đây

Truyện hay

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Có rất nhiều cách để chấm dứt một mối quan hệ, đặc biệt là kiểu quan hệ tình cảm nam nữ. Tôi vẫn hình dung mọi chuyện đơn giản thế này, hai cục nam châm điên cuồng hút nhau, rồi tới khi bản thân chúng mất đi lực hút, hoặc giả bi ai hơn cứ cho là... Đọc thêm