Để ly hôn không phải là kết thúc

Ly hôn không có nghĩa là chấm dứt tất cả, hai người không thể làm bạn với nhau. Thực tế cho thấy rằng có rất nhiều câu chuyện đáng mừng sau những cuộc đổ vỡ. Các cặp vợ chồng cũ không chỉ trở thành những người bạn mà còn biết thấu hiểu và cảm thông cho nhau hơn lúc còn chung sống.

Trở thành người cộng sự

Lorrie đã rất thành công với cuộc ly hôn. Cô kết hôn với tình yêu của đời mình và sau 12 năm chung sống, họ thay đổi và nhận thấy chính vì quá yêu nhau nên họ cần phải “giải thoát” cho đối phương. Kể từ khi ly hôn, họ làm việc cùng nhau, thấy hạnh phúc, khỏe mạnh hơn và vẫn dành tình yêu cho nhau.



Thay đổi bản thân tốt hơn

Daylle kết hôn khi mới tròn 20 tuổi và lúc đó cô hoàn toàn bấp bênh. Daylle chỉ nghĩ đơn giản cô cần một người để hoàn thiện mình hơn nhưng cô sống như mơ và không thấy mình tồn tại trong cuộc hôn nhân. Cô sợ trải qua cuộc sống như vậy nhưng lại càng lo lắng hơn khi nghĩ nếu cô ra đi, cũng chẳng người đàn ông nào khác muốn bên cô. Chồng của Daylle đối xử với cô không hề tệ bạc nhưng cô kết hôn khi còn quá trẻ, thậm chí lúc đó cô còn chưa biết tình yêu là gì.


Bước ngoặt của cuộc đời cô tới khi nghe lời thách thức từ chính học sinh của mình. Điều đó khiến cô cố gắng hơn. Ông xã của Daylle không thích vợ mình làm việc bên ngoài nhưng cô lại không phải túyp phụ nữ thích ở nhà nội trợ. Cuối cùng, cô quyết định chia tay với chồng và không nhận một đồng tiền trợ cấp nào. Cuộc sống của cô hiện giờ rất tự do và thoải mái. Cô và chồng cũ vẫn là những người bạn tốt của nhau.

Từ sự đổ vỡ tới tình yêu mới

Một ngày đẹp trời, Maureen trở về nhà và được biết chồng cô tối nay có kế hoạch ra ngoài xem bóng đá với một nhóm bạn. Mọi chuyện dĩ nhiên chẳng có gì to tát nhưng vào hai giờ sáng, cô nhận được điện thoại và được tin chồng cô bị bắt vì tội phá rối và quan hệ tình dục với trẻ vị thành niên. Chính "sự cố" này khiến cô biết rõ bản chất của người mình từng chung chăn gối. Mọi thứ chồng của cô nói từ trước tới giờ đều là giả dối. Cô cảm thấy đau khổ, chán nản và dùng rượu để "giải sầu".

Rồi một buổi sáng, cô tỉnh dậy và nhận ra rằng cuộc sống của mình vẫn còn tươi đẹp. Cô quyết định từ bỏ tất cả, chuyển tới nơi ở mới và làm lại cuộc đời. Maureen lên kế hoạch hẹn hò lại và cô đã gặp được người đàn ông của đời mình, anh cầu hôn cô sau 16 tháng quen biết. Giờ họ đang có cuộc sống hạnh phúc và một cậu con trai kháu khỉnh. Cô cho rằng mọi thứ tới đều có lý do và cuộc tan vỡ lúc trước chính là cơ duyên để cô gặp được người chồng thứ hai.

Trở thành những người bạn

Khác với nhiều cặp vợ chồng, sau khi "đường ai nấy đi", họ dường như giữ khoảng cách với nhau và thậm chí khó khăn trong việc cho người cũ tiếp xúc với con cái. Nhưng Natalie và chồng của cô lại có mối quan hệ tuyệt vời hơn sau khi ly hôn. Họ cùng nhau chia sẻ công việc chăm sóc con trẻ và tạo mọi cơ hội cho đối phương được ở gần con.


------------------------------

------------------------------
Đã đọc : 1729 lần

Liên hệ tư vấn

hỗ trợ trực tuyến

CHÚ Ý: AVS KHÔNG TƯ VẤN QUA CHAT

tư vấn qua điện thoại (3.000 đồng/phút): 1900 68 50 hoặc (04)1088 - 1 - 7

tư vấn trực tiếp: 2/15, phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lĩnh vực tư vấn:

- tư vấn tâm lý tình cảm, hôn nhân, gia đình

- tư vấn nuôi dạy trẻ

- tư vấn sức khỏe tình dục: xuất tinh sớm, lãnh cảm, nghệ thuật phòng the, bệnh tình dục....

- tư vấn sức khỏe sinh sản, giới tính

- tư vấn trị liệu tâm lý

- Các vấn đề tâm lý khác như ly hôn, stress

Gọi -1900 68 50 để đặt lich tư vấn trực tiếp

Biểu giá tư vấn tại đây

Khách hàng tư vấn trực tuyến xem hướng dẫn tư vấn tại đây

Truyện hay

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Có rất nhiều cách để chấm dứt một mối quan hệ, đặc biệt là kiểu quan hệ tình cảm nam nữ. Tôi vẫn hình dung mọi chuyện đơn giản thế này, hai cục nam châm điên cuồng hút nhau, rồi tới khi bản thân chúng mất đi lực hút, hoặc giả bi ai hơn cứ cho là... Đọc thêm