Chồng thích ngắm gái đẹp

Đang ngồi chờ đồ ăn mang ra, Thanh chợt thấy mặt chồng nghệt ra. Quay lại phía sau, cô thấy một em xinh như mộng, ăn mặc khêu gợi, ngồi hớ hênh. Định mắng cho chồng một trận nhưng Thanh đành bấm bụng đợi về nhà. Cái tội thích ngắm gái của anh không biết đến bao giờ mới sửa được.

Dù biết Vũ, chồng cô, có tật đó từ ngày yêu nhau nhưng Thanh vẫn an ủi mình khi nào có vợ và con thì anh sẽ bỏ dần được thói quen xấu đó. Thế nhưng 4 năm trôi qua, mức độ không hề giảm mà còn tăng lên.

Nhiều khi cô chẳng biết đó có phải là bản tính của mọi người đàn ông hay chỉ riêng Vũ nhưng chỉ cần nhìn thấy em nào dễ thương, duyên dáng là dường như Vũ quên mất đang có vợ bên cạnh.

Cô kể: “Khi chúng tôi đứng gần hoặc ngang nhau, rồi có vài cô ăn mặc hở hang ở đâu đó, anh muốn nhìn họ say mê thì anh ta lùi đằng sau tôi vài bước và nhìn họ. Hoặc khi hai người đi hai chiếc xe trên đường mà gặp những cô ăn mặc đẹp là anh ta nhìn vội vàng rồi nhìn ngược lại xem tôi có biết anh ta nhìn cô nàng đó không. Tôi thấy đó là những hành động rất mắc cười. Đàn ông nào cũng nhìn phụ nữ đẹp trên đường hết, nhưng tôi quan sát và thấy họ nhìn chỉ là nhìn cái đẹp chứ không giống anh, ngó trước ngó sau để xem tôi có biết anh nhìn con gái không".

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Bao nhiêu lần vợ chồng xô xát là bấy nhiêu lần Vũ xin Thanh chấp nhận lời hứa “không bao giờ lặp lại hành vi kỳ cục ấy nữa”. Tuy nhiên, dù hứa đến bao lần thì anh vẫn chứng nào tật nấy không thể thay đổi.

Nhiều lần Thanh muốn mặc thoải mái, hở hang nhưng Vũ lại cấm đoán. Vợ mặc áo trễ nải anh bắt phải thay, diện soóc ngắn đi chơi thì anh kiên quyết không cho ra đường. Tóm lại, Vũ không cho Thanh diện đồ anh quy là sexy nhưng lại vẫn ngắm gái ngoài đường ăn mặc kiểu đó với ánh mắt thèm thuồng.

Không bảo được chồng, Thanh làm liều bằng cách cứ mặc như vậy ra đường thì Vũ nổi cáu. Anh mắng vợ là đồ “đĩ già”, đã có chồng rồi mà vẫn thích diện đồ kiểu đó để đi "tà lưa". Điên tiết, Thanh đập điện thoại và lao thẳng vào đánh chồng. Vũ ra sức giằng cô ra khỏi người anh bằng những tát liên tiếp vào mặt. Cuộc chiến kết thúc khi mà đồ đạc trong nhà còn lại rất ít thứ nguyên vẹn. Tình cảm vợ chồng sứt mẻ và Thanh đang phân vân có nên chia tay với kiểu chồng này không.

Không bị hỏng đồ như Thanh nhưng Minh lại gãy mất hai cái răng cửa vì bị chồng đánh.

Mọi khó chịu trong Minh bắt đầu từ việc Tuấn, chồng cô, lúc nào cũng chê vợ không biết cách ăn mặc, trang điểm.

Đi đường thấy em nào xinh, ăn mặc sexy là Tuấn về nhà khen lấy khen để, rồi ra đem so sánh: nào là vợ da như da cóc, tóc như cọng rơm, ăn mặc chán ơi là chán. Tổn thương lớn nhất là khi nhà có khách, Tuấn chẳng nể nang gì, chê ngay câu “Vợ em luộm thuộm lắm” ngay trước mặt khách khiến cô không có chỗ mà chui.

Dạo này, gần nhà Minh có cô gái thuê nhà trọ tên Huệ. Tuấn không ngớt lời khen Huệ biết cách ăn mặc. Nhìn vào thời trang của Huệ mà Minh xấu hổ. Lúc thì Huệ mặc váy bò ngắn cũn, áo hai dây hở nửa ngực, lúc lại mặc áo thì mỏng tang nhìn thấy hết cả nội y. Thấy mặt chồng hau háu, ánh mắt thèm thuồng, rồi lại lân la bắt chuyện làm thân với Huệ mà Minh chẳng làm gì được.

Mọi chuyện lên đến đỉnh điểm khi Tuấn còn cho Huệ mượn xe máy đi chơi. Không chịu đựng hơn nữa, Minh xả ra bằng hết bao nhiêu dồn nén: “Thích thì anh ra mà bám váy mấy cô cave đó hay cô nào ngoài đường thấy ngon thì lôi về mà làm vợ”.

Vừa nói dứt câu, Tuấn đã đấm thẳng vào mặt Minh làm hai chiếc răng cửa của cô rụng xuống. Minh nhất nhất đòi ly hôn nhưng Tuấn cứ van xin, nài nỉ. Anh cung phụng, chăm bẵm cô trong thời gian phải đi chữa trị rất chu đáo. Cơn tức giận cũng nguôi ngoai, Minh đành tha thứ cho chồng nhưng ra điều kiện nếu còn lặp lại thì không còn có cơ hội lần thứ hai nữa.

Chuyên gia tư vấn tâm lý hôn nhân gia đình Phạm Thanh Hương công ty tư vấn tâm lý An Việt Sơn đánh giá về việc những ông chồng thích ngắm gái đẹp: “Đàn ông ai cũng thích ngắm gái đẹp đó là tâm lý chung. Cho dù vợ mình có đẹp thế nào đi chăng nữa nhưng đi đường thấy nhiều cô ăn mặc đẹp hay mát mắt một chút thì hầu như chẳng anh nào lại có thể làm ngơ. Cái nhìn của họ có thể vì những lý do khác nhau: lạ, tò mò, đẹp hay thấy lố bịch. Vì vậy chị em phụ nữ nên xác định rõ mục đích của hành động nhìn của chồng hoặc người yêu.

Hoàn toàn không nên quy kết rằng việc chồng thích ngắm gái đẹp ngoài đường là đồng nghĩa với tình yêu của anh ấy dành cho bạn đã giảm hoặc đã hết. Chính suy nghĩ này đã khiến cho nhiều chị em cảm thấy khó chịu và ấm ức họ bắt đầu kết tội cho chồng, mọi mâu thuẩn sẽ từ đó mà nảy sinh.

Nếu cảm thấy khó chịu và không thoải mái khi chồng có thói quen thích ngắm gái đẹp thì người vợ càng nên khéo léo tâm sự để người chồng hiểu cảm xúc của mình. Người vợ, cần tránh hết sức cảm xúc tiêu cực để không làm cho mối quan hệ vợ chồng căng thẳng, chăm sóc tốt hơn bản thân mình để có sức cuốn hút với chồng hơn. Ngoài ra tránh tình trạng bắt chước có thể vô tình biến mình thành lố bịch. Nếu muốn thay đổi bạn nên chuẩn bị từng bước và thực hiện một cách từ từ, khi đó chồng sẽ thấy người vợ của mình hấp dẫn hơn nhiều.

Ngược lại, nếu chồng vẫn chê này chê nọ, chị em nên tìm hiểu rõ nguyên nhân chê bai đó là gì vì rất có thể những lời chê đó là không thật lòng và chỉ là đùa mà như thật, nên nhìn vào các ông chồng chăm sóc quan tâm và chiều chuộng vợ để biết tình cảm thật sự của chồng như thế nào”.

Ngọc Minh


------------------------------

------------------------------
Đã đọc : 4655 lần

Liên hệ tư vấn

hỗ trợ trực tuyến

CHÚ Ý: AVS KHÔNG TƯ VẤN QUA CHAT

tư vấn qua điện thoại (3.000 đồng/phút): 1900 68 50 hoặc (04)1088 - 1 - 7

tư vấn trực tiếp: 2/15, phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lĩnh vực tư vấn:

- tư vấn tâm lý tình cảm, hôn nhân, gia đình

- tư vấn nuôi dạy trẻ

- tư vấn sức khỏe tình dục: xuất tinh sớm, lãnh cảm, nghệ thuật phòng the, bệnh tình dục....

- tư vấn sức khỏe sinh sản, giới tính

- tư vấn trị liệu tâm lý

- Các vấn đề tâm lý khác như ly hôn, stress

Gọi -1900 68 50 để đặt lich tư vấn trực tiếp

Biểu giá tư vấn tại đây

Khách hàng tư vấn trực tuyến xem hướng dẫn tư vấn tại đây

Truyện hay

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Có rất nhiều cách để chấm dứt một mối quan hệ, đặc biệt là kiểu quan hệ tình cảm nam nữ. Tôi vẫn hình dung mọi chuyện đơn giản thế này, hai cục nam châm điên cuồng hút nhau, rồi tới khi bản thân chúng mất đi lực hút, hoặc giả bi ai hơn cứ cho là... Đọc thêm