Chồng ngoại tình nhưng vợ không dám cặp bồ

Tôi đã lấy chồng được 4 năm và có bé gái được 3 tuổi. Cuộc hôn nhân của tôi rất buồn vì chồng tôi hay trăng hoa. Lúc tôi có thai anh đã lén lút quan hệ với một người làm chung công ty. Khi tôi biết được, anh đã không năn nỉ mà còn chửi bới tôi là ghen lung tung.

Sau này khi tôi phát hiện những tin nhắn của anh thì anh mới thừa nhận và xin tôi tha thứ. Nếu chuyện như vậy thôi chắc tôi đã tha thứ cho anh rồi, nhưng anh lại ngựa quen đường cũ tiếp tục quan hệ với người con gái khác. Anh chở cô ta đi chơi bị bạn bè tôi phát hiện nhưng anh không bao giờ thừa nhận. Tôi cũng không làm gì được anh (đến giờ này tôi cũng chưa biết được người con gái đầu tiên anh quen là ai, quen trong dịp nào).

Tôi đã quá hiền với anh nên anh ta đã làm như vậy. Chẳng làm gì được anh, cảm giác ghen tuông đã mất hết rồi, chuyện quan hệ vợ chồng hầu như một năm nay không có. Anh không cần biết cảm giác trống vắng của tôi ra sao và tôi chỉ biết nhìn con mà sống thôi.

Rồi một ngày có một người gọi nhầm vô máy tôi, rồi cứ thế tôi và anh ấy cứ nhắn tin qua lại với nhau được hơn hai tháng. Chúng tôi chưa gặp mặt, anh ta cũng chưa có gia đình và bằng tuổi tôi. Theo cảm nhận của tôi anh ấy là người tốt. Chúng tôi chỉ nhắn tin như bạn bè bình thường tâm sự chứ chưa có bất cứ một lời lẽ nào thương yêu hết.

Tôi đã nói dối anh ấy là chưa có chồng nhưng gần đây tôi cảm thấy mình tội lỗi quá. Tôi nói bóng gió với anh là tôi đã có gia đình rồi, anh nói rằng nếu tôi có gia đình mà còn sống chung với chồng thì anh và tôi đừng nhắn tin nữa vì anh sợ vợ chồng tôi có chuyện. Còn nếu tôi không còn sống chung với chồng thì chúng tôi vẫn bình thường.

Câu nói của anh làm tôi như tỉnh ra. Thật sự tôi không biết phải làm gì vì nếu mà không điện thoại hay nhắn tin với anh chắc tôi buồn lắm vì tôi rất cô đơn. Hãy cho tôi lời khuyên (Bảo Nhi).

Hiện tại bạn đang chớm bước vào mối quan hệ ngoài luồng với người đàn ông khác vì thế nên chấm dứt mốt quan hệ đó càng sớm càng tốt bởi chính bạn đang tự đẩy cuộc hôn nhân của mình đến sự đổ vỡ nhanh chóng hơn.

Khi rơi vào hoàn cảnh tương tự như chồng bạn, tìm thấy niềm vui mới, cảm xúc mới do người mới đem lại, chắc chắn những trải nghiệm này sẽ trả lời cho câu hỏi tại sao chồng bạn đi tìm mối quan hệ bên ngoài.

Hãy xem xét vấn đề gia đình bạn đang gặp phải một lần nữa để có cái nhìn sáng suốt và đúng đắn. Bạn nên nói chuyện với chồng về những cảm xúc của bạn trong thời gian qua để anh ấy có thể hiểu bạn đang mong muốn điều gì. Bên cạnh đó hãy lắng nghe mong muốn của anh ấy để bạn có thể khắc phục. Sau khi chia sẻ, hai bạn có thể hiểu nhau và thông cảm cho nhau hơn.

Nếu như hai bạn đều thấy việc thay đổi bản thân là cần thiết để gìn giữ hạnh phúc gia đình thì nên yêu cầu anh ấy cam kết không lặp lại những việc đã làm bạn đau lòng như trước đây. Về phía bạn, hãy hứa cố gắng, hoàn thiện những thiếu sót để cả hai cùng được hài lòng về nhau.

Trường hợp sau cuộc nói chuyện đó, hai bạn đều thấy không cần thay đổi bản thân, không cần tới nhau nữa thì bạn nên cân nhắc việc tiếp tục hay chấm dứt mối quan hệ.

tư vấn bởi Công ty tư vấn tâm lý An Việt Sơn.

Bạn có thể tham khảo thêm thông tin tại đây.


------------------------------

------------------------------
Đã đọc : 2236 lần

Liên hệ tư vấn

hỗ trợ trực tuyến

CHÚ Ý: AVS KHÔNG TƯ VẤN QUA CHAT

tư vấn qua điện thoại (3.000 đồng/phút): 1900 68 50 hoặc (04)1088 - 1 - 7

tư vấn trực tiếp: 2/15, phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lĩnh vực tư vấn:

- tư vấn tâm lý tình cảm, hôn nhân, gia đình

- tư vấn nuôi dạy trẻ

- tư vấn sức khỏe tình dục: xuất tinh sớm, lãnh cảm, nghệ thuật phòng the, bệnh tình dục....

- tư vấn sức khỏe sinh sản, giới tính

- tư vấn trị liệu tâm lý

- Các vấn đề tâm lý khác như ly hôn, stress

Gọi -1900 68 50 để đặt lich tư vấn trực tiếp

Biểu giá tư vấn tại đây

Khách hàng tư vấn trực tuyến xem hướng dẫn tư vấn tại đây

Truyện hay

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Có rất nhiều cách để chấm dứt một mối quan hệ, đặc biệt là kiểu quan hệ tình cảm nam nữ. Tôi vẫn hình dung mọi chuyện đơn giản thế này, hai cục nam châm điên cuồng hút nhau, rồi tới khi bản thân chúng mất đi lực hút, hoặc giả bi ai hơn cứ cho là... Đọc thêm