Xin tư vấn giúp tôi

Pham Thu Thao <be_myself_lyz....@yahoo.com>

Chào các bạn
Tôi mới biết đến trang web tư vấn của An Việt Sơn qua công cụ tìm kiếm internet. Tình cờ tôi cũng có những tâm sự chất chứa trong lòng mấy tháng nay và điều này đã khiến tôi rơi vào tình trạng stress nặng nề. Cách đây 1 năm tôi có quen anh qua một trang web kết bạn, anh là một người đàn ông hơn tôi 17 tuổi, là Việt kiều sống tại Mỹ, lúc đầu chúng tôi chỉ coi nhau như bạn, chia sẻ với nhau những quan điểm về cuộc sống và về Hà Nội (nơi mà anh rất thích, và cũng là nơi tôi sống và làm việc)...lâu dần..sau vài tháng thư từ qua lại anh và tôi cảm nhận được rằng tình cảm của chúng tôi không còn như lúc đầu nữa. Chúng tôi bắt đầu thấy nhớ nhau...anh ấy và cả tôi nữa cũng bất ngờ với chính mình..chúng tôi đã viết những bức thư tình rất ngọt ngào dù chưa 1 lần gặp mặt, chỉ nhìn thấy nhau qua hình ảnh và webcam..trước đây tôi chỉ nghĩ rằng mình làm quen qua mạng cho vui và không bao giờ tin những người qua mạng, vì trên mạng họ thường lừa dối nhau. Nhưng không hiểu sao tôi lại rất tin anh, có lẽ anh đã cho tôi thấy được rằng tất cả thời gian anh đều dành cho tôi, vào sáng sớm khi thức dậy, vào buổi trưa, buổi tối...chúng tôi gặp nhau bất cứ lúc nào qua mạng (chỉ trừ khi môt trong hai người đi ngủ)..tôi nhận thấy rằng tình yêu này đã chi phối cả công việc của tôi, tôi làm việc không hiệu quả...nhưng tôi rất yêu anh, không gặp anh 1 ngày tôi không thể chịu đựng nổi nỗi nhớ, cả anh cũng như vậy...Thời gian cứ thế trôi, cho đến một ngày anh về HN giữa đêm và gọi điện cho tôi rằng anh đang ở phi trường, tôi không tin rằng anh đã về VN vì tôi...tôi tự nhiên thấy run rẩy, vì không biết tôi sẽ gặp anh ra sao đây? Tôi có tự nhiên nói lời yêu khi gặp mặt anh không? Anh có đem lại sự nguy hiểm nào cho tôi không? Nói đến đây tôi mới nhận ra mình thật là liều lĩnh và mạo hiểm...Nhưng trái với những gì tôi lo sợ...anh hoàn toàn thân thiện và cởi mở, điều đó khiến tôi yên tâm. Chúng tôi đã có những khoảnh khắc thật hạnh phúc trong suốt quãng thời gian 3 tuần anh ở lại VN. Chúng tôi đã đi du lịch với nhau, và thật may mắn cho tôi anh là người đàn ông hoàn toàn lịch thiệp và kiên nhẫn, anh không đòi hỏi "chuyện đó" với tôi (tôi dù đã yêu nhưng chưa có chuyện QHTD), anh nói rằng chuyện đó phải là tự nguyện và anh không ép tôi. Tôi thực sự hạnh phúc trong quãng thời gian thiên thần khi chỉ có 2 chúng tôi ở bên nhau...Anh đã chăm sóc cho tôi cực kì chu đáo, từ sức khỏe cho đến công việc, việc gì anh cũng dành làm, không cho tôi làm vì sợ tôi mệt,tôi chưa bao giờ được người đàn ông nào yêu đến vậy...Tôi và anh đều cảm thấy hạnh phúc vô bờ bến.Tuy nhiên, trong lòng tôi có 1 điều luôn băn khoăn, gia đình tôi sẽ như thế nào nếu biết tôi yêu anh - mọt người đàn ông hơn tôi tận 17 tuổi, mà tôi chưa bao giờ biết đến hoàn cảnh của anh, ngoài những thông tin cơ bản về bản thân mà anh đã nói với tôi (tôi chỉ biết địa chỉ nơi anh ở tại Mỹ,số điện thoại, biết mọi thành viên gia đình anh qua hình ảnh và biết quá khứ chân thành nhất - kể cả chuyện anh bị bắt giam 1 năm vì tội vượt biên, chuyện tình yêu không may mắn và quãng đời nhọc nhằn khi ngày đầu đến Mỹ). Sau khi anh rời VN, chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc, vẫn gửi cho nhau những bức thư tình nồng nàn qua email.Thú thực tôi chỉ cảm thấy hạnh phúc khi nói chuyện với anh, nhưng sau đó tôi lại cảm thấy cực kỳ cô đơn, tôi nhạy cảm và hay khóc...mỗi lần chát với anh tôi đều khóc, tôi tủi thân.Anh muốn tôi bình tĩnh và anh nói năm 2008 sẽ về hẳn và hỏi cưới tôi (vì anh đang làm việc cho 1 hãng máy tính bên Mỹ, dự án đó đang làm dở và không thể về ngay). Tôi nghĩ rằng tôi cần phải cho gia đình biết dần về anh, tạo điều kiện thuận lợi sau này anh về mọi người khỏi bất ngờ..Nhưng tôi đâu ngờ bố mẹ tôi đều không đồng ý, họ nói rằng anh hơn tôi nhiều tuổi, sau này ảnh hưởng tới hạnh phúc, vấn đề tâm sinh lý lệch lạc, rồi hàng loạt các vấn đề khác khi chồng già vợ trẻ, rồi gia đình, họ hàng anh ấy ra sao cũng chẳng biết...Nói tóm lại là họ hoàn toàn phản đối. Tôi buồn và khóc rất nhiều, có đêm tôi không ngủ được và gọi điện cho anh rồi khóc...Anh rất thương tôi, an ủi tôi nhiều lắm nhưng những điều đó không giúp tôi bớt áp lực...Và tôi đã nghĩ tôi cần phải sống theo nếp sống an phận của người đàn bà Việt nam, tôi sẽ nghe theo bố mẹ rời xa anh, tôi đã đến với 1 người khác, anh cũng yêu tôi và biết rõ mối tình của tôi với anh Việt kiều kia, anh này nói rằng :"anh sẽ đợi em". Anh ấy đến gặp gỡ bố mẹ tôi, tết này anh cũng đến thăm gia đình và được mọi người ủng hộ rất nhiệt tình.Còn riêng tôi, tôi đên với anh chỉ vì trách nhiệm với bố mẹ, tôi cũng đã đến tuổi lấy chồng và tôi ko được phép làm bố mẹ lo lắng. Ở bên cạnh người ta mà tôi không có cảm xúc, có đôi lúc người ta tự ái nói rằng tôi không yêu người ta và trong tôi còn hình bóng cũ. Quả đúng là như vậy bạn ạ. Hiện giờ tôi đang rối bời, tôi muốn dứt khoát với người ở xa, để tìm cho mình 1 cuộc sống an phận, để bố mẹ tôi không phải lo lắng, nhưng tôi lại không tìm thấy cảm xúc của tình yêu với người mới, tôi phải làm thế nào đây hả bạn? Xin bạn hãy cho tôi 1 lời khuyên.Chân thành cảm ơn!


------------------------------

------------------------------
Đã đọc : 2831 lần

Liên hệ tư vấn

hỗ trợ trực tuyến

CHÚ Ý: AVS KHÔNG TƯ VẤN QUA CHAT

tư vấn qua điện thoại (3.000 đồng/phút): 1900 68 50 hoặc (04)1088 - 1 - 7

tư vấn trực tiếp: 2/15, phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lĩnh vực tư vấn:

- tư vấn tâm lý tình cảm, hôn nhân, gia đình

- tư vấn nuôi dạy trẻ

- tư vấn sức khỏe tình dục: xuất tinh sớm, lãnh cảm, nghệ thuật phòng the, bệnh tình dục....

- tư vấn sức khỏe sinh sản, giới tính

- tư vấn trị liệu tâm lý

- Các vấn đề tâm lý khác như ly hôn, stress

Gọi -1900 68 50 để đặt lich tư vấn trực tiếp

Biểu giá tư vấn tại đây

Khách hàng tư vấn trực tuyến xem hướng dẫn tư vấn tại đây

Truyện hay

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Có rất nhiều cách để chấm dứt một mối quan hệ, đặc biệt là kiểu quan hệ tình cảm nam nữ. Tôi vẫn hình dung mọi chuyện đơn giản thế này, hai cục nam châm điên cuồng hút nhau, rồi tới khi bản thân chúng mất đi lực hút, hoặc giả bi ai hơn cứ cho là... Đọc thêm