Xin cảm ơn lời tư vấn của các bạn và thêm đôi lời

Nguyễn Thị Ngoc Minh <ngocminh88nan@yahoo.com>

Tôi tên Nguyễn thị Ngọc Minh , người mà các bạn gởi lời góp ý cho tôi lần trước trong bài XIN ĐƯỢC TƯ VẤN, nhưng tôi cũng muốn thêm vào là người yêu tôi cứ hay hỏi han tôi đủ điều về chuyện ông già ấy gọi điện thoại cho tôi như thế nào , bao nhiêu lần , nói những gì , xưng hô ra sao? và ý muốn thật sự của tôi ra sao ? Và anh ấy cứ nhất định là nếu tôi đi với ông già đó là mọi sự chấm dứt , không còn ngày trở lại với nhau , và cho là tôi tự xây dựng lên rồi tự phá đi . Tôi thấy anh ấy làm vậy là tàn nhẫn với tôi quá , vì tình cảm giửa tôi và anh ấy là do hai người vun đắp lên

CHỉ vì tôi đi một thời gian như vậy mà anh ấy bỏ tất cả , anh ấy như vậy là cố chấp.anh ấy bắt tôi kể đủ thứ , rồi nhớ từng câu từng chữ, thắc mắc nầy , thắc mắc nọ , làm tôi giận lắm . Theo tôi thì lẽ ra anh ấy phai biết vị tha , và rộng lượng , phai cho tôi đi để kiếm tiền cho mẹ tôi , anh ấy có đem thân để làm cho đủ để giúp cho mẹ tôi không? Không thể , còn tôi làm thì anh ấy phản đối . Thật ra tôi không muốn cho anh ấy biết sớm chuyen nầy , nhưng tại vì tình cờ anh ấy nghe được cuộc điện thoại mà ông già ấy gọi về , nên tôi đành nói ra cho anh ấy biết luôn và tôi cung cho anh biết là tôi không giấu anh ấy chuyện nầy nhưng phải để qua Tết nguyên đán tôi mới kể thật cho anh ấy biết . Chỉ vậy thôi mà anh ấy trách tôi đủ điều và đòi cắt đứt tất cả khi tôi gặp ông già đó. Tôi cảm thấy anh ấy quá đáng với tôi , tôi vẫn luôn còn yêu anh ấy thắm thiết mà , tôi đã vun đắp tình cảm với anh ấy mà , và tôi đi rồi lại về với anh ấy mà , tại sao anh ấy hẹp hòi và ích kỷ vậy ??.Tất nhiên là qua bên đó rồi tôi sẽ có tiền và gởi về giúp mẹ và anh ấy cũng có hưởng vậy ! Sau đó tôi cũng về bên anh ấy chứ có bỏ anh ấy đâu ! Anh ấy thật ích kỷ ,hẹp hòi và bảo tôi nói với mẹ tôi là làm như vậy không được và phải từ chối ông già đó . Còn phê bình là mẹ tôi làm sai , không suy nghĩ , như vậy là hổn với mẹ tôi. Điều nầy khiến tôi giận vô cùng.....Những câu nói cay đắng , những câu nói như đâm vào lòng ngực tôi , những câu nói than thân ,trách phận của anh ấy , những câu nói sẽ dứt bỏ tất cả của anh ấy khi tôi đi , những câu nói ...và những câu nói...nghe nhẹ nhàng , ngọt ngào nhưng đã hằng đêm tôi đau đớn , khổ sở , không ngủ được , có khi muốn chết cho xong ...Một đàng là mẹ , một đàng là người yêu...Tôi làm sao đây . Giá mà anh ấy giàu có thì dễ cho tôi biết mấy . Tôi hay nói với anh ấy " anh là đàn ông , con trai nên nói gì cũng dễ , còn tôi là con gái , ...tôi không thể không nghe lời mẹ được.." , Anh ấy bây giờ có lẽ không tin tôi nữa , tôi buồn lắm ! tôi sợ rằng anh ấy sẽ có người con gái khác thì tôi sẽ vĩnh viễn mất anh . Có lẽ tôi phải xem lại nên đi hay không ? nhưng trong lòng tôi vẫn muốn đi và cũng không muốn mất anh ấy . Xin mọi người hảy cho tôi một ý kiến góp ý , tôi thành thật cảm ơn những gì các bạn đã góp ý cho tôi lần trước . Tôi xin lắng nghe tất cả mọi ý kiến giúp đỡ. Số điện thoại nhà tôi là 073886398 , địa chỉ nhà tôi là 88 Nguyễn An Ninh , phường 2 , thành phố Mỹ Tho , tỉnh Tiền Giang . Quý vị có thể xem lại lời tâm sự của tôi lần trước ở bài XIN ĐƯỢC TƯ VẤN  ở mục TÂM SỰ VÀ CHIA SẺ . Xin cảm ơn


------------------------------

------------------------------
Đã đọc : 2311 lần

Liên hệ tư vấn

hỗ trợ trực tuyến

CHÚ Ý: AVS KHÔNG TƯ VẤN QUA CHAT

tư vấn qua điện thoại (3.000 đồng/phút): 1900 68 50 hoặc (04)1088 - 1 - 7

tư vấn trực tiếp: 2/15, phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lĩnh vực tư vấn:

- tư vấn tâm lý tình cảm, hôn nhân, gia đình

- tư vấn nuôi dạy trẻ

- tư vấn sức khỏe tình dục: xuất tinh sớm, lãnh cảm, nghệ thuật phòng the, bệnh tình dục....

- tư vấn sức khỏe sinh sản, giới tính

- tư vấn trị liệu tâm lý

- Các vấn đề tâm lý khác như ly hôn, stress

Gọi -1900 68 50 để đặt lich tư vấn trực tiếp

Biểu giá tư vấn tại đây

Khách hàng tư vấn trực tuyến xem hướng dẫn tư vấn tại đây

Truyện hay

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Có rất nhiều cách để chấm dứt một mối quan hệ, đặc biệt là kiểu quan hệ tình cảm nam nữ. Tôi vẫn hình dung mọi chuyện đơn giản thế này, hai cục nam châm điên cuồng hút nhau, rồi tới khi bản thân chúng mất đi lực hút, hoặc giả bi ai hơn cứ cho là... Đọc thêm