Em hiện nay được 23 tuổi,em đã đi làm và công việc cũng có vị thế trong xã hội mặc dù đồng lương không cao.Em và bạn đã quen nhau khi em học năm 3,người yêu em kém hơn em 1 tuổi.Chúng em đã "ăn cơm trước kẻng", và tình trạng này cũng diễn ra thường xuyên cho đến khi em về công tác tại tỉnh nhà. Thời gian còn bên nhau, sau khi giao hợp em thường uống thuốc tránh thai khẩn cấp nhưng thường không quá 4 viên mỗi tháng. Nhưng tình trạng này chỉ xảy ra 4 tháng.Em cũng đã 1 lần phá thai bằng thuốc.Em rất sợ là sau này có ảnh hưởng gì đến chuyện sanh nở của em không,và nỗi đau cũng như ám ảnh này đã theo em dai dẳng đã làm em trở nên trầm lặng, không còn hồn nhiên như xưa. Người bạn của em vẫn còn trẻ con lắm và em vẫn chờ sự thay đổi từ từ ở người đó.Ngày xưa em đã từng chia tay và cay đắng từng ngày khi về quê,nhưng người đó đã gọi điện và mong em trở lại. Một phần vì em còn yêu, một phần vì tội thân mình, em đã quay lại.Em ở xa và cố gắng thăm người yêu 1lần/tháng dù ở xa nhau. Khi em trò chuyện cùng người ấy thì chỉ nghe người kể về tương lai,sự nghiệp và chưa thật sự hiểu tâm trạng của em như thế nào, chưa hề nghĩ đến tương lai 2 đứa sẽ ra sao.Em về quê làm việc nhưng vẫn rất mệt mỏi, đau khổ vì gia đình em là một gia đình gia giáo, em rất đau khổ nếu gia đình em biết chuyện. Em phải làm sao giờ, làm sao để em được một cuộc sống thoải mái, xin hãy giúp em.
------------------------------