Em phải làm sao để vượt qua

Hương <new_life9884@yahoo.com>

Chào AVS, hôm nay lang thang trên mạng để tìm những địa chỉ tư vấn tâm lý nên em đã tìm đến được với AVS. Thât sự em đang rất buồn, thất vọng, hụt hẫng và mất cân bằng trong cuôc sống. Em có người yêu bằng tuổi, em thật sự rất yêu người đó, trước đây em cũng đã từng yêu hai lần và khi chia tay em đã không bị rơi vào tình trạng như hiện nay, còn lần này em thật sự không hiểu nổi mình bị làm sao nữa. Người đó đã dời xa em mà không một lời giải thich, không một lý do nào mặc cho em đã gọi điện, nhắn tin, tìm gặp, nhưng kết cục vẫn là con số không. Sự việc xảy ra quá bất ngờ, tình cảm giữa bọn em rất sâu đâm,cả hai đã xác định với nhau, tuy rằng yêu nhau chưa được lâu, bọn em rất ít khi cãi nhau hay có những xích mích to. Người đó luôn quan tâm và chăm sóc em, cho em một cảm giác rất an toàn và tin tưởng tuyệt đối. Vậy mà đang yên đang lành người đó đã thay đổi như vậy làm em không thể hiểu nổi. Không cho em lấy một cơ hội để hiểu chuyện gì đã xẩy ra và tại sao người đó lại nỡ đối xử với em như vây, giờ đây em không biết phải làm sao nữa. Muốn quên người đó đi nhưng em không làm được, đến nay đã gần một tháng, một tháng em người không ra hồn người nữa rồi. Em không thiết làm một việc gì nữa, muốn vùi đầu vào công việc cho quên tất cả nhưng không sao tập trung được khi những kỷ niệm với người đó cứ hiện lên rõ mồn một, em không còn hứng thú với công việc nữa, một chút cũng không. Vì thế mà hiệu quả công việc của em đã tuột dốc, em đã bị nhắc nhở rất nặng nề, có thể em cũng không tiếp tục được làm nữa. Cuộc sống của em bây giờ quá khó khăn, em cũng không thể chia sẻ với bất kỳ ai cả. Những lúc ở nhà em phải cố kìm nén, em sợ mẹ sẽ biết rồi sẽ lo lắng cho em, em cứ cố kìm nén nhưng đến giờ em cảm thấy không thể chịu nổi nữa,em đã đi kiếm tìm những niềm vui, đi tập thể dục, đi học dancing, tiếng anh, tìm đến với bạn bè...nhưng tất cả đều vô nghĩa. Càng ngày em càng thấy chán nản với cuộc sống, em không thấy có niềm vui gì nữa. Em chỉ tìm thấy sự thanh thản trong những giấc ngủ ngắn ngủn và những lúc được khóc, nhiều lúc em muốn mình ngủ luôn, đừng bao giờ tỉnh nữa.Sắp đến ngày 26 là ngày mà tháng nào 2 đứa em cũng kỷ niệm, ngày em nhận lời yêu người đó, em không biết sẽ đối mặt và vượt qua ngày đó như thế nào,cũng ngày đó tháng trước thôi bọn em còn rất hạnh phúc bên nhau, vậy mà giờ đây chỉ còn mình em. Tại sao người ta lại dễ dàng thay đổi như vậy, em không thấy cam tâm, nhưng em cũng không biết phải làm sao, em mong rằng AVS hãy cho em một lời khuyên giúp em vượt qua giai đoạn khó khăn này, em thật sự đã gục ngã.


------------------------------

------------------------------
Đã đọc : 4250 lần

Liên hệ tư vấn

hỗ trợ trực tuyến

CHÚ Ý: AVS KHÔNG TƯ VẤN QUA CHAT

tư vấn qua điện thoại (3.000 đồng/phút): 1900 68 50 hoặc (04)1088 - 1 - 7

tư vấn trực tiếp: 2/15, phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lĩnh vực tư vấn:

- tư vấn tâm lý tình cảm, hôn nhân, gia đình

- tư vấn nuôi dạy trẻ

- tư vấn sức khỏe tình dục: xuất tinh sớm, lãnh cảm, nghệ thuật phòng the, bệnh tình dục....

- tư vấn sức khỏe sinh sản, giới tính

- tư vấn trị liệu tâm lý

- Các vấn đề tâm lý khác như ly hôn, stress

Gọi -1900 68 50 để đặt lich tư vấn trực tiếp

Biểu giá tư vấn tại đây

Khách hàng tư vấn trực tuyến xem hướng dẫn tư vấn tại đây

Truyện hay

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Có rất nhiều cách để chấm dứt một mối quan hệ, đặc biệt là kiểu quan hệ tình cảm nam nữ. Tôi vẫn hình dung mọi chuyện đơn giản thế này, hai cục nam châm điên cuồng hút nhau, rồi tới khi bản thân chúng mất đi lực hút, hoặc giả bi ai hơn cứ cho là... Đọc thêm