Em có nên chờ đợi

Hiện giờ em đang rất bối rối, không biết phải làm sao!Kính mong tòa soạn tư vấn giúp em!
Em và bạn trai quen nhau đã gần 3 năm, thời gian tương đối để chúng em có thể hiểu nhau!Em và anh ấy rất yêu nhau. Tụi em quen nhau từ lúc còn là sinh viên năm 2 cho đến giờ khi hai đứa đều đã có việc làm.

Hai đứa đều bằng tuổi nhau nên nhiều lúc cũng ít khi nhường nhịn nhau!Nhiều lần xảy ra tranh cãi, tưởng chừng như chia tay, thế nhưng rồi vì yêu nhau mà hai đứa không thể xa nhau! Thời gian gần đây, thấy hai đứa đều đã có việc làm, em liền ngỏ ý với anh là muốn đến tết này, anh dắt em về ra mắt gia đình. Vì bên gia đình em đều đã biết anh, còn bên anh thì chỉ biết sơ thôi, vì 3 năm quen nhau, nhưng em chỉ về nhà anh 2 lần,(về cùng với bạn bè chung lớp). Nhưng khi em đề cập đến vấn đề này, anh bảo rằng bây giờ chưa đến lúc, vì anh bảo ngoại hình của em bây giờ chưa thể ra mắt được. Vì trước đây em rất trắng, người mập mạp, nhưng từ lúc vào năm học cuối, do quá lo và cố gắng đạt bằng loại ưu, em đã không chú ý đến sức khỏe của mình, khiến cơ thể gầy ốm, mặt nổi rất nhiều mụn. Anh nói nếu dắt em về lúc này, em sẽ bị gia đình anh chê ngay nên anh không muốn. Anh bảo em cứ ăn uống đầy đủ, chăm sóc sức khỏe thật tốt đi, rồi 1 năm nữa anh sẽ dẫn về nhà ra mắt. Em không đồng ý, thế là cãi nhau. Em bực quá đòi chia tay. Sau đó, anh không nói gì, nhưng rồi nhẹ nhàng, xuống nước với em! Anh bảo anh không muốn chia tay, nhưng dẫn về ra mắt lúc này thì không thể.Rồi anh bảo chuyện đó bàn sau! và thêm 1 vấn đề nữa là, em có hỏi anh là nếu một thời gian nữa hai đứa có công việc ổn định, thì anh tính bao giờ mình tính đến hôn nhân. (Hiện tại, em chuẩn bị thi cao hoc nên em tính chừng khoảng 26-27 tuổi thì sẽ lấy chồng, năm nay em 22tuổi). Thì anh trả lời là đợi đến khi anh có nhà ở thành phố( anh bảo nhà anh sẽ mua nhà được cho anh), có việc làm ổn định, và khoảng tầm 30 anh mới cưới.Em thì không muốn vậy, vì hai đứa bằng tuổi nhau nên nếu đợi đến lúc đó, em sợ mình sẽ già đi, với lại còn hàng xóm, bà con. Họ sẽ điều ra tiếng vào nếu gần 30 mà em chưa lấy chồng. Ba má em thì cũng không muốn em lấy chồng muộn, mà muốn em sẽ lập gia đình vào khoảng 26-27.Em nói với anh là chỉ cần đến tuổi đó, hai đứa lấy nhau, thì sẽ tạm thời không có con, hai đứa vừa di làm vừa gom góp, dành dụm nhưng anh không chịu, anh bảo lúc đó lấy nhau về kinh tế không ổn định, hai đứa sẽ khổ. vậy theo tòa soạn, em có nên nghe theo và chờ đợi anh ấy. Nếu em đợi đến lúc đó, anh không chịu cứơi thì làm sao em có thể tìm hạnh phúc mới.??

Thưa tòa soạn, thật sự em cũng không biết phải nói và khuyên anh như thế nào nữa.Em phải làm sao đây. Mong tòa soạn cho em lời khuyên. Kính mong tòa soạn trả lời vào email của em và nếu có đăng bài trên mạng thì em xin tòa soạn giấu tên và địa chỉ email  cho em !vì em không  muốn bạn bè em biết. Em chân thành cảm ơn


------------------------------

------------------------------
Đã đọc : 3959 lần

Liên hệ tư vấn

hỗ trợ trực tuyến

CHÚ Ý: AVS KHÔNG TƯ VẤN QUA CHAT

tư vấn qua điện thoại (3.000 đồng/phút): 1900 68 50 hoặc (04)1088 - 1 - 7

tư vấn trực tiếp: 2/15, phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lĩnh vực tư vấn:

- tư vấn tâm lý tình cảm, hôn nhân, gia đình

- tư vấn nuôi dạy trẻ

- tư vấn sức khỏe tình dục: xuất tinh sớm, lãnh cảm, nghệ thuật phòng the, bệnh tình dục....

- tư vấn sức khỏe sinh sản, giới tính

- tư vấn trị liệu tâm lý

- Các vấn đề tâm lý khác như ly hôn, stress

Gọi -1900 68 50 để đặt lich tư vấn trực tiếp

Biểu giá tư vấn tại đây

Khách hàng tư vấn trực tuyến xem hướng dẫn tư vấn tại đây

Truyện hay

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Có rất nhiều cách để chấm dứt một mối quan hệ, đặc biệt là kiểu quan hệ tình cảm nam nữ. Tôi vẫn hình dung mọi chuyện đơn giản thế này, hai cục nam châm điên cuồng hút nhau, rồi tới khi bản thân chúng mất đi lực hút, hoặc giả bi ai hơn cứ cho là... Đọc thêm