Chồng vô trách nhiệm

linh <phuonglinh.......@yahoo.com>

Em năm nay 26 tuổi, mới lấy chồng được 1,5 năm. Em đã 1 lần có bầu nhưng em bị đẻ non và cháu ko còn nữa. Chồng em hơn em 2 tuổi, qua hơn 1 năm chung sống em thực sự nhận thấy anh ấy là 1 người chồng ko có trách nhiệm, Bọn em cũng yêu nhau 2 năm rồi mới cưới, nhưng có lẽ 2 năm yêu nhau nhưng thời gian gần nhau có 6 tháng trước khi cưới nên ko hiểu nhau hết được (chồng em học đại học ko fải ở hà nội). Em làm dâu trong 1 gia đình khá gia trưởng, mọi việc trong nhà toàn mẹ chồng em đảm nhận, quan điểm của bố chồng em là việc cơm nước giặt giũ là việc của đàn bà, đàn ông lo việc kiếm tiền. Chồng em rất nghe lời bố mẹ và cũng rất rất gia trưởng, nhưng thục sự trong xã hội bây h thì quan điểm đấy ko còn fù hợp mà hạnh phúc phải là sự chia sẻ. Chồng em từ hồi lấy em đến h là hơn 1 năm chưa bao h đưa tiền lương cho em (bọn em ở riêng được nửa năm nay), mới đây anh ý còn bán xe máy đi để trả tiền nợ lô đề ( gần trăm triệu) mà vẫn chưa trả hết, và vẫn tiếp tục chơi dù bố mẹ mọi người khuyên răn. Anh ấy thường xuyên đi nhậu nhẹt đến 2, 3 h sáng kể cả khi em có bầu, bây h chồng em đang ở nhà chờ xin việc khác nhưng lại quay sang chơi game online cả ngày. Em đi làm cả đi lẫn về hơn 30km 1 ngày, về đến nhà là rất mệt, nhưng chồng vẫn mải mê chơi điện tử ở ngoài hàng net, cơm ko cắm, vẫn suốt ngày rủ bạn bè đi nhậu nhẹt. Em chỉ mong chồng đỡ đần vợ trong công việc nhà 1 chút trong thời gian anh ấy tạm ở nhà này nhưng anh ý bảo là ko bao h làm ( giống quan điểm của bố chồng em), việc nhà cửa chồng em ko đụng chân đụng tay vào bất cứ việc gì, quần áo ko bao h phải tự đem lên máy giặt cũng như cất xuống, anh ý chỉ có 1 việc là ăn cơm và ngủ và đi nhậu đêm, việc điện nước trong nhà hỏng hóc ở nhà cả ngày anh ý cũng ko gọi người đến sửa.Chỗ em ở khã xa trung tâm nên cuối tuần em muốn cả 2 sang hà nội chơi lang thang, xem sách báo anh ý cũng ko thích, ko thích cho vợ tham gia học hành hay hoạt động xã hội gì cả, mặc áo 2 dây cũng ko được phép. Bây h bọn em chưa có con mà chồng em đã ko giúp vợ như vậy, sau này có con em cũng ko hy vọng là sẽ được nhờ chồng. Chồng em vô trách nhiệm quá, em thật sự mệt mỏi và muốn ly dị. Mọi người khuyên em nên làm thế nào bây h?


------------------------------

------------------------------
Đã đọc : 4738 lần

Liên hệ tư vấn

hỗ trợ trực tuyến

CHÚ Ý: AVS KHÔNG TƯ VẤN QUA CHAT

tư vấn qua điện thoại (3.000 đồng/phút): 1900 68 50 hoặc (04)1088 - 1 - 7

tư vấn trực tiếp: 2/15, phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lĩnh vực tư vấn:

- tư vấn tâm lý tình cảm, hôn nhân, gia đình

- tư vấn nuôi dạy trẻ

- tư vấn sức khỏe tình dục: xuất tinh sớm, lãnh cảm, nghệ thuật phòng the, bệnh tình dục....

- tư vấn sức khỏe sinh sản, giới tính

- tư vấn trị liệu tâm lý

- Các vấn đề tâm lý khác như ly hôn, stress

Gọi -1900 68 50 để đặt lich tư vấn trực tiếp

Biểu giá tư vấn tại đây

Khách hàng tư vấn trực tuyến xem hướng dẫn tư vấn tại đây

Truyện hay

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Có rất nhiều cách để chấm dứt một mối quan hệ, đặc biệt là kiểu quan hệ tình cảm nam nữ. Tôi vẫn hình dung mọi chuyện đơn giản thế này, hai cục nam châm điên cuồng hút nhau, rồi tới khi bản thân chúng mất đi lực hút, hoặc giả bi ai hơn cứ cho là... Đọc thêm