Cho em hỏi phải làm sao đây, khi em và người đấy sắp đến hôn nhân

duyad <duy...@yahoo.com>

Chào An Viết Sơn. Em năm nay 27 tuổi, em có quen người bạn gái, tính đến nay đã được hơn 2 năm, thời gian hai đứa quen nhau thì hai gia đình cũng đã biết và đồng ý, về gia đình người ấy từ trên xuống dưới ai cũng quý mến em, thật sự là quý mến. Cách đây một tháng, gia đình em có lên thăm nhà cô ấy (có đem theo lễ vật) khi hai gia đình nói chuyện với nhau về em thì ba mẹ em rất vui khi cả nhà cô ấy đều khen em, em rất biết điều đó bởi vì em biết cách sống của em, đó là em nói về cách sống của em với gia đình cô ấy, còn việc em đối xử với cô ấy thì không phải nói rồi, em là nhân viên thiết kế của một công ty tư nhân, cô ấy năm nay thì thi tốt nghiệp, cố ấy học bên khoa kinh tế du lịch, về tài chính thì em cũng thường xuyên chu cấp cô ấy để tiêu vặt và mua sắm áo quần, việc cô ấy đi thực tập em cũng lo, làm bài chuyên đề em cũng làm giúp, nói chung em  lo cho cô ấy toàn bộ công việc khi cô ấy đi thực tập, thật sự em rất yêu cô ấy, nhưng về cô ấy thì tính tình rất lạ, đôi khi em không hiểu nổi, hơi một tí là đòi chia tay, nhưng đôi lúc lại nói :"em yêu anh rất nhiều", câu chuyện đó đã xảy ra rất nhiều lần rồi, và em đã nói với cô ấy là đừng bao giờ tái diễn lại, khi đó cô ấy mới nói anh nên chìu em đi, và em nói chìu chỉ vài lần thôi, đừng có bao giờ ép người ta quá. Cô ấy nói cô ấy yêu em nhiều, em có nói với cô ấy rằng nếu anh không đến để giản hòa với em thì sao, khi đó cô ấy mới nói thì thôi chứ sao. Như thế chỉ là một trong những câu chuyện của em thôi, còn như thế này nữa, tính tình của cô ấy rất bảo thủ, chỉ biết sống cho riêng mình thôi, không cần quan tâm đến ai, cách sống đó rất đối lập với em, (theo em nghĩ xã hội bây giờ sống phải vì mọi người chứ không thể sống riêng lẽ được phải không ạ?) em khuyên cô ấy hoài mà cũng không chịu nghe, có những thói hư tật xấu em khuyên bỏ đi mà cũng không chịu nghe, khi em nói về chuyện đó thì cô ấy nói: "thế thì anh bỏ đi, đi tìm người khác thích hợp với anh đi" em rất tức tối mỗi khi nghe cô ấy nói thế. Câu chuyện gần đây nhất là như thế này, em cho tiền cô ấy mua sắm áo quần, khi đó em cùng cô ấy đi luôn, đến ngày mai lại gặp nhau, cô ấy nói em hết tiền tiêu rồi trong khi đó em biết gia đình đã cho cô ấy tiền tiêu vặt, nhưng cô ấy tiếp tục đi mua sắm tiếp đến cả hết tiền tiêu vặt, lại tiếp tục xin em, khi đó em rất giận và nói: :" em tiêu tiền gì mà nhanh thế, bây giờ em chưa làm ra tiền mà đã tiêu như thế thì sau này đi làm rồi có tiền tiêu cỡ nào nữa, như em có thể bán chồng con để đi mua sắm cho em luôn" cái từ "Bán Chồng Con" mà em nói có hơi quá đáng một chút nhưng em nghĩ nó là sự không quan tâm đến gia đình chồng con, thế là cô ấy giận, đòi chia tay với em, cố ấy bảo rằng trên đời này thiếu gì đàn ông, anh tưởng chỉ có mỗi mình anh là đàn ông à? ( Em cũng xin nói rằng, em và cô ấy "ăn ở" với nhau hơn một năm nay rồi). Khi đó em mới nói với cố ấy rằng " Em này, thật sự anh rất buồn về em, điều dơn giản nhất mà em không hiểu được thì nói gì đến chuyện lớn, bữa nay lớn cả rồi, không nên đùa giỡn nữa, em nên biết em đang làm gì, em nghĩ em nên làm như thế nào cho đúng thì em tự quyết định đi, không phải như con nít mới lên 3, không cần phải nói nhiều, đối với anh, quan trọng nhất là sống sao cho người ta quý, tiền bạc tuy rất quan trọng, đôi khi nó không có một ý nghĩa gì đâu, em nói đàn ông trên dời này không thiếu? anh đồng ý, nhưng quan trọng nhất là người đàn ông dó như thế nào? nếu em thích chia tay thì anh sẽ lên nói chuyện cùng bố mẹ em, bởi vì hai gia đình chúng ta đã qua lại với nhau rồi." Khi đó cô ấy nói thế thì anh lên nói với bố mẹ em đi. Trong câu chuyện đó em thiết nghĩ, nếu mình lên nói với gia đình cô ấy thì không còn gì để tâm sự cả, Mấu chốt của vấn đề là em phải làm sao để bảo toàn được tình yêu của hai đứa, làm thế nào để cô ấy thay đổi cách sống, thay đổi cách suy nghĩ, bởi vì gia đình cô ấy bảo cô ấy ăn nói vụng về, không biết nói chuyện, bảo em sau này lấy nhau về em nên bày baỏ cho cô ấy, nhưng đừng có động tay động chân, em hiểu vấn đề đó, nhưng bây giờ đây, em cố gắng bày bảo cô ấy còn không dược thì lấy gì sau này về mà còn bày bảo nữa? Em thật sự rất buồn về chuyện đó, Em nên chia tay cô ấy hay sao? nếu chia tay thì rất đơn giản, nhưng em nghĩ hai gia đình không muốn chuyện đó xảy ra, và em cũng không muốn, Em có nói là hai đứa đã ăn ở với nhau như vợ chồng rồi, chỉ thiếu giấy ĐKKH mà thôi ( thậm chí có với nhau rồi nhưng về việc học của cô ấy nên hai đứa đã đi giải quyết), em không thể chia tay với cô ấy vì em không thể nhẫn tâm làm điều đó, thứ hai nữa em cũng không biết nói với hai gia đình như thế nào, bởi vì cả hai gia đình rất mong hai đứa đến với nhau, dự định tháng 6 âm lịch này đi ăn hỏi, Em thật sự không biết phải làm sao nữa, "Bỏ thì thương, vương thì nợ" vã lại sau bao nhiêu lời nói của cô ấy như là " sau này lấy nhau về anh cứ đi công tác như thế này thì em cũng không muốn ở nhà một mình để làm gì" cô ấy nói điều đó sẽ làm cho em rất lo sợ về sau này. Em nhờ An Viết Sơn giải quyết giúp em với. Cám ơn nhiều ạ.


------------------------------

------------------------------
Đã đọc : 5566 lần

Liên hệ tư vấn

hỗ trợ trực tuyến

CHÚ Ý: AVS KHÔNG TƯ VẤN QUA CHAT

tư vấn qua điện thoại (3.000 đồng/phút): 1900 68 50 hoặc (04)1088 - 1 - 7

tư vấn trực tiếp: 2/15, phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lĩnh vực tư vấn:

- tư vấn tâm lý tình cảm, hôn nhân, gia đình

- tư vấn nuôi dạy trẻ

- tư vấn sức khỏe tình dục: xuất tinh sớm, lãnh cảm, nghệ thuật phòng the, bệnh tình dục....

- tư vấn sức khỏe sinh sản, giới tính

- tư vấn trị liệu tâm lý

- Các vấn đề tâm lý khác như ly hôn, stress

Gọi -1900 68 50 để đặt lich tư vấn trực tiếp

Biểu giá tư vấn tại đây

Khách hàng tư vấn trực tuyến xem hướng dẫn tư vấn tại đây

Truyện hay

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Có rất nhiều cách để chấm dứt một mối quan hệ, đặc biệt là kiểu quan hệ tình cảm nam nữ. Tôi vẫn hình dung mọi chuyện đơn giản thế này, hai cục nam châm điên cuồng hút nhau, rồi tới khi bản thân chúng mất đi lực hút, hoặc giả bi ai hơn cứ cho là... Đọc thêm