Sáng sớm là thời điểm ta có tâm trạng vui vẻ nhất

Thời điểm hạnh phúc nhất của con người trên khắp thế giới là vào sáng sớm, theo kết quả phân tích hàng trăm triệu các thông điệp trên mạng Twitter của các nhà khoa học Mỹ.

 

Con người cảm thấy hạnh phúc nhất vào sáng sớm.

Các nhà xã hội học trường đại học Cornell đã sử dụng phần mềm ngôn ngữ để phát hiện các từ ngữ thể hiện tâm trạng vui vẻ trong 509 triệu tin nhắn bằng tiếng Anh của 2,4 triệu người sử dụng trang ở 84 nước trên thế giới, trong khoảng thời gian hai năm.

AFP cho biết, kết quả cho thấy, con người có tâm trạng vui vẻ nhất trong ngày vào sáng sớm, nhưng bắt đầu giảm dần vào giữa buổi sáng - lúc họ bắt đầu công việc.

Nghiên cứu cũng cho biết, con người còn có cảm giác hạnh phúc vào khoảng nửa đêm khi những tâm trạng buồn bực, sợ hại, giận dữ, tội lỗi trong thời gian này có xu hướng giảm.

Bên cạnh đó, tần số xuất hiện từ ngữ thể hiện tâm trạng vui vẻ, hạnh phúc thường xuất hiện vào những ngày thứ bảy và chủ nhật, thời điểm con người chịu ít áp lực từ công việc.


------------------------------

------------------------------
Đã đọc : 1897 lần

Liên hệ tư vấn

hỗ trợ trực tuyến

CHÚ Ý: AVS KHÔNG TƯ VẤN QUA CHAT

tư vấn qua điện thoại (3.000 đồng/phút): 1900 68 50 hoặc (04)1088 - 1 - 7

tư vấn trực tiếp: 2/15, phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lĩnh vực tư vấn:

- tư vấn tâm lý tình cảm, hôn nhân, gia đình

- tư vấn nuôi dạy trẻ

- tư vấn sức khỏe tình dục: xuất tinh sớm, lãnh cảm, nghệ thuật phòng the, bệnh tình dục....

- tư vấn sức khỏe sinh sản, giới tính

- tư vấn trị liệu tâm lý

- Các vấn đề tâm lý khác như ly hôn, stress

Gọi -1900 68 50 để đặt lich tư vấn trực tiếp

Biểu giá tư vấn tại đây

Khách hàng tư vấn trực tuyến xem hướng dẫn tư vấn tại đây

Truyện hay

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Có rất nhiều cách để chấm dứt một mối quan hệ, đặc biệt là kiểu quan hệ tình cảm nam nữ. Tôi vẫn hình dung mọi chuyện đơn giản thế này, hai cục nam châm điên cuồng hút nhau, rồi tới khi bản thân chúng mất đi lực hút, hoặc giả bi ai hơn cứ cho là... Đọc thêm