Đàn ông giảm nguy cơ bệnh tim mạch nếu có con

Những người đàn ông không có con dễ có nguy cơ chết vì bệnh tim mạch hơn những người làm bố, một nghiên cứu quy mô lớn tại Trường Y, Đại học Stanford (Mỹ) cho biết.

Michael Eisenberg, trợ lý giáo sư về tiết niệu tại Đại học Stanford và cộng sự đã theo dõi 135.000 người đàn ông có gia đình hoặc từng kết hôn, là thành viên của Hiệp hội hưu trí Mỹ, trong vòng 10 năm.

Nhóm đàn ông không con thì có tỷ lệ tử vong vì bệnh  này cao hơn đến 17%, so với những người làm bố

Ở thời điểm bắt đầu nghiên cứu, những người tham gia, có tuổi trung bình là 62,7 không có tiền sử về bệnh tim, và 92% có ít nhất một người con. Một nửa trong số họ có 3 con trở lên.

Trong khoảng thời gian 10 năm, hơn 3.000 người đã chết vì bệnh tim mạch. Nhóm đàn ông không con thì có tỷ lệ tử vong vì bệnh này cao hơn đến 17%, so với những người làm bố.

Theo các chuyên gia, có thể việc có con đã khiến đàn ông có hành vi lành mạnh hơn, vì thế các ông bố cũng sống thọ hơn.


------------------------------

------------------------------
Đã đọc : 1500 lần

Liên hệ tư vấn

hỗ trợ trực tuyến

CHÚ Ý: AVS KHÔNG TƯ VẤN QUA CHAT

tư vấn qua điện thoại (3.000 đồng/phút): 1900 68 50 hoặc (04)1088 - 1 - 7

tư vấn trực tiếp: 2/15, phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lĩnh vực tư vấn:

- tư vấn tâm lý tình cảm, hôn nhân, gia đình

- tư vấn nuôi dạy trẻ

- tư vấn sức khỏe tình dục: xuất tinh sớm, lãnh cảm, nghệ thuật phòng the, bệnh tình dục....

- tư vấn sức khỏe sinh sản, giới tính

- tư vấn trị liệu tâm lý

- Các vấn đề tâm lý khác như ly hôn, stress

Gọi -1900 68 50 để đặt lich tư vấn trực tiếp

Biểu giá tư vấn tại đây

Khách hàng tư vấn trực tuyến xem hướng dẫn tư vấn tại đây

Truyện hay

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Có rất nhiều cách để chấm dứt một mối quan hệ, đặc biệt là kiểu quan hệ tình cảm nam nữ. Tôi vẫn hình dung mọi chuyện đơn giản thế này, hai cục nam châm điên cuồng hút nhau, rồi tới khi bản thân chúng mất đi lực hút, hoặc giả bi ai hơn cứ cho là... Đọc thêm