Đàn ông cũng thích nhận quà

Với phụ nữ, việc đi mua sắm cho bản thân, cho chồng là một niềm hạnh phúc của họ. Tuy nhiên, không phải người đàn ông nào cũng thích món đồ vợ chọn cho mình.

Một nghiên cứu mới đây từ Mỹ cho rằng thói quen mua sắm của phụ nữ hiện đại chẳng khác gì công việc hái lượm thức ăn của tổ tiên loài người từ thời tiền sử.


Thói quen ấy vẫn tác động tới phong cách mua sắm của phụ nữ ngày nay, khiến cho họ chẳng hề cảm thấy sốt ruột khi lang thang trong các cửa hàng, siêu thị hàng giờ để mua sắm.
Họ không chỉ mua sắm cho mình mà còn mua sắm cho cả chồng và con. Dường như đó chính là niềm vui, sở thích của chị em phụ nữ. Đa số chị em phụ nữ đều cho rằng: “Việc mua sắm quần áo cho chồng là một cách thể hiện tình cảm, sự quan tâm của phụ nữ, thấy ông xã mặc bộ quần áo đẹp thì cảm thấy rất vui”. Có người còn lí giải cho sở thích tự tay đi mua sắm quần áo cho chồng là do: “Đàn ông mua sắm thường không thích la cà và không thích trả giá vì vậy họ rất hay mua mắc và có khi còn kém chất lượng, cho nên mình đi mua là tốt nhất”.

Nhiều chị em còn cho việc đi mua sắm không chỉ là niềm vui, mà đó còn thể hiện trách nhiệm của người phụ nữ trong gia đình. Do đó, họ cất công lựa chọn những bộ đồ thật đẹp, thật ưng ý cho chồng, cho con mình. Cũng chính vì đã bỏ nhiều công sức cho việc lựa chọn quần áo này nên khi món đồ đó không được chồng và con thích thì họ lại cảm thấy buồn.
Còn những người đàn ông khi được vợ, mẹ hay bạn gái mua đồ cho, họ cũng cảm thấy rất hạnh phúc, có người nói: “Tôi rất thích được vợ sắm quần áo cho, vì vợ tôi là người rất khéo léo và có gu thẩm mỹ nên hầu hết quần áo của tôi đều do cô ấy sắm”.
Với những người đàn ông không để ý lắm về chuyện ăn mặc thì họ chỉ đơn giản nghĩ: “Đàn ông đi mua sắm rất dễ bị mua đắt, vả lại công việc của nam giới là kiếm tiền, nên mất thời gian vào việc mua sắm thì quả là lãng phí”. Tuy nhiên, không phải người đàn ông nào cũng thích thú với món quà được tặng: “Được tặng quà là thích rồi nhưng mà món quà được tặng không hợp với mình hoặc không vừa vặn thì hơi hụt hẫng. Nhưng dù không thích thì mình vẫn quý món quà đó và trân trọng tình cảm của người đó dành cho mình”.

 

Vậy thì làm thế nào để người đi mua và người được nhận đều cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc với món đồ đó? Nhà thiết kế Tiến Lợi đã đưa ra lời khuyên: “Bản thân người được nhận và người tặng đều có cảm nhận riêng, người nhận muốn nhận được món quà mình sử dụng được, mặc được. Người đi tặng thì muốn người nhận dùng sản phẩm đó mặc lên người.
Vì thế không lí do gì để thay đổi phong cách người nhận quà vì không ai muốn nhận món quà mà mình không sử dụng. Khi nhận được món quà từ một người nào đó, mình sử dụng món quà đó đi gặp họ thì người tặng cũng cảm thấy rất vui món quà mình tặng được sử dụng. Đó cũng là cách thể hiện tình cảm của người tặng quà và người nhận quà”.
Tất cả những ứng xử trong cuộc sống đều là nghệ thuật, từ cách giao tiếp, ứng xử, đến cách cho và nhận quà. Tặng quà hay mua sắm áo quần cho người đàn ông mình yêu có khi là một thử thách đối với phụ nữ. Vì vậy, nam giới khi nhận quà của người phụ nữ chính là đón nhận tình cảm, sự quan tâm của họ, dù món quà không thực sự làm bạn hài lòng nhưng hãy đón nhận bằng nghệ thuật nhé!

------------------------------

------------------------------
Đã đọc : 2994 lần

Liên hệ tư vấn

hỗ trợ trực tuyến

CHÚ Ý: AVS KHÔNG TƯ VẤN QUA CHAT

tư vấn qua điện thoại (3.000 đồng/phút): 1900 68 50 hoặc (04)1088 - 1 - 7

tư vấn trực tiếp: 2/15, phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lĩnh vực tư vấn:

- tư vấn tâm lý tình cảm, hôn nhân, gia đình

- tư vấn nuôi dạy trẻ

- tư vấn sức khỏe tình dục: xuất tinh sớm, lãnh cảm, nghệ thuật phòng the, bệnh tình dục....

- tư vấn sức khỏe sinh sản, giới tính

- tư vấn trị liệu tâm lý

- Các vấn đề tâm lý khác như ly hôn, stress

Gọi -1900 68 50 để đặt lich tư vấn trực tiếp

Biểu giá tư vấn tại đây

Khách hàng tư vấn trực tuyến xem hướng dẫn tư vấn tại đây

Truyện hay

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Có rất nhiều cách để chấm dứt một mối quan hệ, đặc biệt là kiểu quan hệ tình cảm nam nữ. Tôi vẫn hình dung mọi chuyện đơn giản thế này, hai cục nam châm điên cuồng hút nhau, rồi tới khi bản thân chúng mất đi lực hút, hoặc giả bi ai hơn cứ cho là... Đọc thêm