Chỉ 10 phút thôi, bạn sẽ biết chàng là người thế nào

Chỉ những dấu hiệu rất nhỏ cũng có thể hé lộ cho bạn tính cách một người đàn ông. Hãy quan sát anh chàng của mình thật tỉ mỉ, 10 phút thôi, đủ để biết anh ấy là người như thế nào.

Nếu chàng nhìn vào mắt bạn

Một người đàn ông không nhìn vào mắt người khác khi trò chuyện là người đàn ông không đáng tin. Song nếu chàng có cái nhìn như xoáy vào mắt bạn thì rất có thể, chàng đang định “uy hiếp” hoặc đe dọa bạn điều gì.

Cái nhìn tuyệt vời nhất của người đàn ông dành cho người đàn bà là cái nhìn chằm chặp đắm say, nó có nghĩa là anh ấy đang nóng lên vì bạn.

Cách nói chuyện của chàng

Nếu anh ấy nói nhiều, miệng cử động liên tục trong 1 phút - bạn đang quen biết với người đầy tính ngẫu hứng, tràn trề năng lượng và hơi chút tự phụ. Những người nói nhanh thường quá chú tâm đến việc gây ấn tượng mà chẳng để ý đến “khán giả” của mình.


Muốn hiểu về chàng ư, thật đơn giản.

 

Người nói chậm thường là người thận trọng. Cách họ nhả từng lời đầy cân nhắc cho thấy cách họ tiếp cận cuộc sống: “Quan sát kỹ trước khi nhảy”. Với người đàn ông này, bạn sẽ không gặp nhiều điều ngạc nhiên lắm đâu, song ít nhất, bạn hiểu chính xác ý anh ấy như những gì anh ấy nói.

Chàng thuận tay trái

Đa số đàn ông thuận tay phải nên dấu hiệu này chẳng nói lên điều gì. Song nếu bạn quen biết một anh chàng “tay chiêu” - bạn đang gặp gỡ một trái tim nghệ sĩ đấy. Người thuận tay trái xử lý thông tin bằng não phải nhiều hơn - đó là vùng não sáng tạo.

Cách chàng chọn “đồ chíp”

Mặc quần nhỏ chật, màu trắng là dấu hiệu của người đàn ông tự hào với “súng ống” của mình và cách anh ta dùng nó.

Quần càng chật càng cho thấy mức độ háo hức khoe kỹ năng phòng the của chủ nhân, tiếc rằng, đó cũng là dấu hiệu cho thấy chàng khó lòng hòa hợp với nhu cầu của đối tác. Người mặc quần đùi kiểu VĐV quyền anh là người sẽ bớt khoe khoang hơn trên giường nhưng lại sẵn sàng tập trung vào đối tác nhiều hơn.

Tóc của chàng

Đàn ông lo lắng nhiều về tóc y như phụ nữ lo nghĩ đến thân hình của mình vậy. Càng có nhiều tóc, đàn ông càng tự tin, và ít nhạy cảm. Đàn ông có mái tóc đẹp thường chỉ để ý đến việc mình được ngưỡng mộ chứ không phải bị phê bình, họ quen với việc muốn gì được nấy. Nếu tóc của anh ấy rụng bớt và mỏng dần, lòng tự hào rơi rụng mất khoảng 39%. Cùng với đó, anh ấy biết đồng cảm nhiều hơn.


Chỉ cần bạn chú ý một chút đến hành động của chàng là bạn đã biết được rất nhiều điều về chàng rồi.

Phong cách tình dục

Anh chàng “10 phút cho tất cả” là người chỉ quan tâm đến kết cục, điều này khiến anh ấy có phần ích kỷ (không chỉ trên giường). Người đàn ông ve vuốt bạn tình với tất cả yêu thương và sẵn sàng bỏ hàng giờ ra tìm kiếm những điểm nhạy cảm của cô ấy chính là người sẽ kết nối với nửa kia của mình ở mọi mức độ. Anh ấy giao tiếp tốt, cả trong lẫn ngoài phòng ngủ.

Thứ tự trong gia đình

Người con cả thường là người có trách nhiệm và biết chịu trách nhiệm, con út có phần sáng tạo và thích chống đối, trong khi con thứ mang tâm hồn nhạy cảm và thích được quan tâm.


------------------------------

------------------------------
Tags:
Đã đọc : 4324 lần

Liên hệ tư vấn

hỗ trợ trực tuyến

CHÚ Ý: AVS KHÔNG TƯ VẤN QUA CHAT

tư vấn qua điện thoại (3.000 đồng/phút): 1900 68 50 hoặc (04)1088 - 1 - 7

tư vấn trực tiếp: 2/15, phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lĩnh vực tư vấn:

- tư vấn tâm lý tình cảm, hôn nhân, gia đình

- tư vấn nuôi dạy trẻ

- tư vấn sức khỏe tình dục: xuất tinh sớm, lãnh cảm, nghệ thuật phòng the, bệnh tình dục....

- tư vấn sức khỏe sinh sản, giới tính

- tư vấn trị liệu tâm lý

- Các vấn đề tâm lý khác như ly hôn, stress

Gọi -1900 68 50 để đặt lich tư vấn trực tiếp

Biểu giá tư vấn tại đây

Khách hàng tư vấn trực tuyến xem hướng dẫn tư vấn tại đây

Truyện hay

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Có rất nhiều cách để chấm dứt một mối quan hệ, đặc biệt là kiểu quan hệ tình cảm nam nữ. Tôi vẫn hình dung mọi chuyện đơn giản thế này, hai cục nam châm điên cuồng hút nhau, rồi tới khi bản thân chúng mất đi lực hút, hoặc giả bi ai hơn cứ cho là... Đọc thêm